Gã đàn ông xả súng điên cuồng giết đồng nghiệp vì thất tình

16:16 10/01/2013

Bị bạn gái nói lời chia tay, một người đàn ông 30 tuổi ở nước Nga đã đùng đùng nổi giận và ra tay giết chết 5 người bạn đồng nghiệp vì cho rằng họ đã xúi giục người yêu bỏ mình. Không chỉ bắn chết 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ, kẻ điên loạn còn bắn súng vào ngực người yêu khiến cô bị thương nặng. Vì tình yêu mù quáng đã khiến gã đàn ông si tình mất hết lý trí.

Những tiếng súng oan nghiệt

Cả Nhà máy dược Rigla ở nước Nga đã vô cùng hoảng loạn khi bất ngờ nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì 5 xác người chết và 1 người bị thương đang nằm trên vũng máu. Tất cả nạn nhân đều bị trúng đạn còn hung thủ thì đã bỏ trốn cùng với vũ khí gây án. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra thì đây có thể là một vụ giết người trả thù. Nạn nhân gồm 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ đã chết còn 1 người phụ nữ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chưa có manh mối về hung thủ nhưng theo nhiều nguồn tin từ những người quen của các nạn nhân thì họ nhìn thấy một người đàn ông bịt kín mặt lao vào trong khu nhà ở dành cho công nhân của Nhà máy dược Rigla, sau đó thì bất ngờ hàng loạt tiếng súng nổ vang lên. Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ xả súng là Anna Kaznikova, 24 tuổi, sẽ là manh mối của vụ án.

Anna Kaznikova có bạn trai tên là Dmitry Vinogradov, 30 tuổi, nhưng anh ta không hề xuất hiện trong thời gian người yêu bị thương nặng nằm trong bệnh viện, chính vì vậy mà ngay lập tức Dmitry Vinogradov đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Không thừa nhận tội lỗi của mình mà Dmitry Vinogradov đã chối rằng suốt thời gian xảy ra vụ án mạng anh ta đã đi thăm người bà con ở một thành phố khác nên anh ta không hay biết gì về việc người yêu bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Bên cạnh đó anh ta còn nói rằng anh và bạn gái đã chia tay nhau nên họ đã không liên hệ gì trước khi vụ án xảy ra khoảng 1 tháng. Nhưng thực tế những người đồng nghiệp của Anna Kaznikova thì khẳng định rằng, Dmitry Vinogradov vẫn thường xuyên qua lại nơi Anna Kaznikova ở điều đó có nghĩa rằng hai người vẫn còn quan hệ với nhau trước khi vụ xả súng diễn ra.

Những lời khai mâu thuẫn nhau của Dmitry Vinogradov chứng tỏ rằng có nhiều điều bí ẩn xung quanh vụ án mạng dẫn đến cái chết thương tâm của 5 con người và 1 người thì đang trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù chưa đủ bằng chứng để kết tội nhưng Dmitry Vinogradov vẫn bị cảnh sát quản thúc bởi anh là nghi can số một có liên quan đến vụ án mạng thương tâm này.

Sau một thời gian bị quản thúc, Dmitry Vinogradov đã quyết định thay đổi lời khai của mình và thú nhận tất cả mọi chuyện. Trước khi thú tội Dmitry Vinogradov đã kể lại rất tỉ mỉ về mối tình của mình với Anna Kaznikova. Trong suy nghĩ của Dmitry Vinogradov thì Anna Kaznikova là người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương. Mối tình mà Dmitry Vinogradov nói là tuyệt vời đã dẫn đến một bi kịch đau lòng mà không ai có thể tin được mọi chuyện lại có thể xảy ra.

Bi kịch tình yêu

Dmitry Vinogradov và Anna Kaznikova gặp rồi yêu nhau khi họ vừa tốt nghiệp trung học, cả hai cùng đi làm tại một công ty dược. Theo lời kể của Dmitry Vinogradov thì họ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, những kỷ niệm về tình yêu đã khiến Dmitry Vinogradov xúc động, anh ta đã khóc và chấp nhận sự thật đau lòng do chính mình gây ra.

Sau một thời gian yêu nhau, hai người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân cũng chỉ vì Dmitry Vinogradov là một người đàn ông si tình, hay ghen tuông vô cớ. Chỉ cần nhìn thấy người yêu vui vẻ nói cười với một người đàn ông khác là Dmitry Vinogradov đã thể hiện sự ích kỷ của mình khiến Anna Kaznikova nhiều phen phải xấu hổ với bạn bè. Cũng vì những lý do như vậy mà càng ngày mối quan hệ của họ càng nảy sinh mâu thuẫn.

Mâu thuẫn cứ chồng chất mâu thuẫn mà không có cách nào có thể giải quyết được, Anna Kaznikova đã nhiều lần đòi chia tay và sau mỗi lần như vậy Dmitry Vinogradov lại xin lỗi. Bản tính ghen tuông ích kỷ của Dmitry Vinogradov không thể thay đổi được và cuối cùng thì Anna Kaznikova đã một mực đòi chia tay và không chấp nhận bất cứ một lời năn nỉ xin lỗi nào của Dmitry Vinogradov.

Ảnh minh họa.

Vì thấy người yêu lạnh lùng quay lưng lại với mình, Dmitry Vinogradov đã không đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc tìm cách trả thù. Trong suy nghĩ của Dmitry Vinogradov luôn hiển hiện lên một điều rằng, anh không thể mất người yêu một cách quá đơn giản như vậy, một mình bản thân Anna Kaznikova không thể cương quyết để cự tuyệt tình yêu của anh ta đến như vậy, chắc chắn là những người bạn xung quanh xúi giục.

Những người mà anh ta gọi là những kẻ đáng ghét ấy không ai khác là những người bạn đồng nghiệp cùng phòng với Anna Kaznikova. Nghĩ như vậy nên Dmitry Vinogradov đã lao đến khu nhà dành cho nhân viên của công ty dược và xả súng điên cuồng bắn chết cùng lúc 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ.

Sau khi xả súng bắn chết 5 người đồng nghiệp vì đã xúi giục người yêu bỏ mình, Dmitry Vinogradov đã lao vào phòng và kéo Anna Kaznikova ra để tận mắt chứng kiến những người đồng nghiệp của cô bị trúng đạn. Quá sợ hãi và hoảng loạn, Anna Kaznikova chỉ biết khóc và nhìn trân trân vào Dmitry Vinogradov, người mà cô đã từng yêu thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Không kịp có thời gian để suy nghĩ về những hành động lạnh lùng và tàn độc của Dmitry Vinogradov, Anna Kaznikova đã bị bắn liên tiếp 2 phát súng vào mặt và ngực. Bất ngờ bị trúng đạn, máu trong người cô tuôn ra xối xả rồi cô ngã vật ra bên cạnh những xác chết của đồng nghiệp.

Nhìn cảnh tượng hãi hùng không ai có thể tin được rằng chỉ vì tình yêu mà một kẻ si tình đã sẵn sàng ra tay bắn giết cùng lúc 6 mạng người. Sau khi xả súng giết người để thoả mãn sự ghen tuông ích kỷ và lòng thù hận của mình, Dmitry Vinogradov lạnh lùng bỏ đi mà không cần biết những nạn nhân trong đó có người yêu của mình sống chết ra sao.

Sau khi gây án, Dmitry Vinogradov đã bỏ đến nhà một người bà con xa ở một thành phố khác và phi tang hung khí. Dmitry Vinogradov nói rằng hắn không đủ tự tin để đối mặt với sự trừng phạt của luật pháp nhưng hắn cũng không đủ dũng khí để có thể chấp nhận sự phũ phàng của tình yêu. Khi bị bắt Dmitry Vinogradov vẫn khẳng định rằng chính vì những con người đó xúi giục mà hắn mới bị người yêu chia tay.

Dmitry Vinogradov đã phải đối mặt với phiên toà xét xử vì tội giết người hàng loạt. Những người tham dự phiên toà xét xử đã thực sự phẫn nộ bởi hành động dã man mà anh ta đã gây ra cho những người đồng nghiệp và người yêu của mình. Khi được ban hội thẩm hỏi rằng tại sao anh ta lại có suy nghĩ tại những người đồng nghiệp đã xúi giục người yêu chia tay mà không nghĩ rằng chính sự ích kỷ, sự ghen tuông bệnh hoạn đã khiến anh mất đi tình yêu của mình.

Dmitry Vinogradov đã thản nhiên trả lời rằng nếu như không có sự xúi giục thì chắc chắn người yêu anh ta không đủ tự tin để làm được điều đó bởi anh ta biết rất rõ tình cảm yêu thương của hai người. Mặc dù có mâu thuẫn nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh hàng ngày họ vẫn có thể giải quyết được chứ không thể dễ dàng chia tay nhau được. Dmitry Vinogradov quá tự tin vào tình yêu của chính bản thân mình mà không hề nghĩ đến những suy nghĩ cũng như tình cảm của người yêu. Chính sự sai lầm đó đã dẫn đến sự ích kỷ cũng như những hành động mù quáng.

Ban hội thẩm Toà án tối cao thành phố Kiev đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng Dmitry Vinogradov đã một mình ra tay sát hại 5 mạng người. Vì làm cùng nhau nên Dmitry Vinogradov nắm rất rõ lịch sinh hoạt của những người đồng nghiệp, chính vì vậy mà hắn đã đợi lúc mọi người đang nghỉ ngơi để ra tay.

Theo lời kể của những người đồng nghiệp thì Dmitry Vinogradov là một người đàn ông hiền lành nhưng cục cằn thô lỗ. Anh ta luôn muốn sở hữu người yêu như báu vật của riêng mình, chính vì vậy mà Dmitry Vinogradov luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người yêu kết bạn với những người khác. Cũng có nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của Dmitry Vinogradov dành cho Anna Kaznikova nhưng cũng không ít người cảm thấy lo lắng cho sự si tình thái quá của Dmitry Vinogradov.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng chứng minh tội trạng của Dmitry Vinogradov, Ban hội thẩm đã quyết định mức án cao nhất của khung hình phạt dành cho Dmitry Vinogradov. Với tội danh giết người hàng loạt chỉ vì quá si tình mà Dmitry Vinogradov đã phải nhận bản án tử hình. Liệu trước khi đối mặt với sự trừng phạt của luật pháp thì Dmitry Vinogradov có suy nghĩ, hối hận với những tội ác mà hắn đã gây ra.

Dmitry Vinogradov luôn nói rằng tất cả chỉ vì tình yêu thì đó chỉ là lời nguỵ biện cho sự tàn độc, sự ghen tuông mù quáng đến mất hết lý trí của mình. Chắc chắn một điều rằng Dmitry Vinogradov sẽ chẳng còn cơ hội để có thể thay đổi được cách nghĩ, cách làm cũng như cách thể hiện tình yêu của mình

Huy Hùng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.

Cùng với Công an toàn quốc, thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ Đại hội XIV Đảng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文