Gã đầu bếp biến thái thích “trai đẹp”

16:29 08/11/2016
Stephen Port là một tên giết người hàng loạt ở Anh, đang bị Tòa án hình sự London xử tội giết 4 người đàn ông mà hắn làm quen trên các trang “tìm bạn tình” dành cho dân đồng tính dục nam (gay).


Port bị buộc 29 tội danh: chuốc thuốc độc, tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp 12 nạn nhân trẻ tuổi từ tháng 2-2012 đến 10-2015, gồm 4 nạn nhân đã bị hắn giết. 8 nạn nhân khác may mắn sống sót. 

Đoàn bồi thẩm cũng được cho biết nạn nhân đầu tiên của Port nhưng sống sót là một thanh niên 19 tuổi, gặp hắn hồi tháng 2-2012. Người này cũng được mời đến nhà hắn, bị chuốc thuốc nhưng anh ta tỉnh dậy thì phát hiện hắn đang quan hệ tình dục với mình.

Chân dung ngoài đời thật của Stephen Port.

Port là một đầu bếp, tự nhận là “gay” hơn 70% so với “trai thẳng”, trong khi sự ham muốn “chuốc thuốc mê rồi hiếp” của hắn là do hắn bị ám ảnh kiểu quan hệ bệnh hoạn này. 

Đoàn bồi thẩm đã được nghe cáo trạng như sau: tên giết người 41 tuổi này rất thích các nạn nhân trẻ tuổi và đẹp trai. Từng “trai đẹp” được Port dụ về căn hộ một phòng ngủ của hắn ở đông London.Tại đó, hắn chuốc các loại thuốc an thần GHB hoặc GBL khiến từng nạn nhân bất tỉnh, rồi hắn giao cấu với họ và dùng điện thoại di động quay lại hành vi bệnh hoạn của hắn.

4 nạn nhân xấu số bị hắn giết bằng cách chuốc thuốc GHB quá liều, và sau khi quan hệ tình dục, hắn kéo xác họ ra khỏi căn hộ, vứt xác trong một nghĩa địa hoặc trên một con đường gần nhà hắn. Tại nơi chôn 3 xác nạn nhân, hắn cắm những chai thuốc GHB. 

Cảnh bị cáo Port đang bị xét xử ở tòa án. 

Người đầu tiên bị Port giết là Anthony Walgate, 23 tuổi, sinh viên ngành thời trang kiếm tiền sinh sống bằng nghề “trai bao” cho dân “gay”, cho trang web “Các chàng trai buồn ngủ”. Port dùng tên Jo Dean vào trang web này, chịu chi 800 bảng Anh để có “tình một đêm” với Walgate. Hắn đón nạn nhân tại một trạm xe buýt lúc 22 giờ đêm 17-6-2014. Khi ấy, Walgate có nhắn tin cho một người bạn, mô tả đối tượng sắp “ngủ” với anh rồi đùa: “Đề phòng tớ bị giết”.

Lúc 4 giờ sáng 19-6-2014, Port gọi vào số điện thoại cấp cứu, không cung cấp tên của hắn và chỉ nói hắn là khách qua đường và trông thấy Walgate “bất tỉnh, bị động kinh hoặc say rượu” ở ngoài đường, bên cạnh là chai thuốc GHB. 

Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy trong máu và nước tiểu Walgate có độc tố GHB liều cao. Cảnh sát truy ra được Port. Hắn khai man với cảnh sát rằng trông thấy nạn nhân bất tỉnh, và đặt Walgate ngồi dựa vào tường một nhà thờ vì cho rằng nạn nhân bị động kinh, rồi hắn vào nhà ngủ.

2 nạn nhân xấu số kế tiếp là Gabriel Kovari, 22 tuổi người Slovakia và đầu bếp Daniel Whitworth, 21 tuổi, xác cả 2 được tìm thấy hồi tháng 8 và tháng 9-2014. Một người dẫn chó đi dạo phát hiện xác Kovari ngồi dựa vào bờ tường nghĩa địa, bên cạnh là một chiếc cặp và va-li đựng quần áo và giấy tờ. 

Đến tháng 3-2015, Port bị bắt và bị kết án 8 tháng tù vì tội khai man về cái chết của Walgate. Đến tháng 6-2015, hắn được thả sau khi thi hành một phần án tù, nhưng hắn phải đeo “còng” ở chân để theo dõi. 

Nhưng đến tháng 9-2015, người chết thứ tư là tài xế xe tải Jack Taylor, 25 tuổi. Xác Taylor cũng được Port cho ngồi dựa vào tường, và cũng được phát hiện bởi chính người dẫn chó đi dạo từng trông thấy xác Kovari.

Kim Hương (theo Guardian)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文