Gái mại dâm Nigeria tìm cơ hội đổi đời ở Italia

17:00 05/08/2015
Theo số liệu của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm thì hơn 1/3 gái mại dâm hoạt động ở Italia là người Nigeria, cũng khoảng 1/3 trong số này là trẻ vị thành niên. Nhiều phụ nữ Nigeria hy vọng sẽ đổi đời khi đặt chân đến Italia nhưng rốt cuộc nơi đây lại trở thành cơn ác mộng, ám ảnh họ suốt cuộc đời.
"Điểm đến" của nghèo đói

Một cô gái Nigeria 32 tuổi đề nghị giấu tên xuất hiện với vẻ mặt ủ rũ kể về quãng thời gian dài làm gái mại dâm ở ngoại ô thành phố Naples. Cô đã trải qua cơn ác mộng, giống như rất nhiều phụ nữ Nigeria hiện đang hoạt động mại dâm ở Italia.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Lagos. Gia đình tôi có cuộc sống tốt. Cha tôi là nhân viên làm việc ở bến cảng, mẹ tôi là giáo viên. Tôi đã có những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Chúng tôi thường xuyên đến nhà thờ. Mẹ tôi muốn anh trai tôi trở thành linh mục. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi mẹ tôi qua đời vì ung thứ vú. Vào thời điểm đó, tôi mới 12 tuổi và em trai út mới bốn tháng tuổi. 6 năm sau, cha tôi qua đời vì ung thư não. Cuộc sống của mấy anh em thực sự bế tắc. Tôi phải tạm dừng việc học tập để lo cho cuộc sống của gia đình", cô gái bắt đầu câu chuyện.

Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho cậu em út, cô gái đã phải làm nhiều việc như bán hoa quả, quần áo ở chợ. "Tôi không nề hà bất cứ việc gì, miễn sao có thể kiếm tiền", cô gái nói. "Có một người phụ nữ đã đến mua hoa quả và đề nghị giúp đỡ tôi trong thời điểm khó khăn ấy. Trông cô ấy khá tử tế với những bộ váy áo sang trọng. Cô ấy nói, tôi có thể tìm được việc làm trong một cửa hàng ở Naples hoặc một công việc cũng không quá phức tạp như giữ trẻ", cô gái kể tiếp. Sau nhiều lần trao đổi, cô gái đồng ý đến Italia vào ngày 15/12/2006.

"Và sau đó, tôi nhận ra những gì người phụ nữ nói đều là dối trá. Tôi đã định quay về nước nhưng người phụ nữ đã đánh tôi thậm tệ và nói rằng, tôi đang nợ khoản tiền lớn từ vé máy bay, chi phí ăn uống, thuê nhà... Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã trở thành một nô lệ thời hiện đại. Tôi cùng bốn cô gái Nigeria khác bị người phụ nữ dụ dỗ đã bước vào con đường bán thân như thế. Những người phụ nữ đó được gọi bằng thuật ngữ maman.

Chúng tôi làm việc liên tục bảy đêm trong tuần và một số buổi sáng. Không có bất cứ sự trợ giúp nào", cô gái vừa kể vừa khóc. Cô gái đã mang thai vào năm 2008 với một người đàn ông mà cô nghĩ rằng, anh ta sẽ cứu giúp cô nhưng thực tế, người đàn ông đã rút lui "không để lại dấu vết". Khi con trai được hơn 2 tuổi, cô gái đã quyết định bỏ trốn.

Nhiều cô gái Nigeria ôm mộng đổi đời khi đến Italia nhưng lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của nghèo đói.

Cô gái sống tại Castel Volturno, một thị trấn với 25.000 dân ở Naples. 1/3 người dân nơi đây là người Nigeria hay Ghana. Hoạt động mại dâm ở thị trấn rất sôi động. Nhiều cô gái trẻ đến từ Nigeria hy vọng tìm được việc làm để thoát nghèo nhưng cuối cùng đã rơi vào đường dây luẩn quẩn của nghèo đói và tìm đến con đường bán thân. Theo các nhà điều tra thì những người môi giới mại dâm ở Nigeria không chỉ tiến hành dụ dỗ, mua chuộc những cô gái trẻ mà còn sử dụng nghi thức tà thuật để ép buộc họ phải đến Italia hoạt động mại dâm.

Ngôi nhà an toàn của các nữ tu

Những nữ tu ở Italia đang nỗ lực để giúp đỡ gái mại dâm thoát khỏi cuộc sống nô lệ thời hiện đại. 250 mái ấm dành cho gái bán dâm đã được thành lập trên khắp Italia và Casa Ruth ở Naples là một trong số đó. Gái bán dâm khi đến Casa Ruth sẽ được nhận một quyển Kinh Thánh, hoặc Kinh Qur'an tùy thuộc vào niềm tin của họ. Nhân vật chính trong câu chuyện kể trên cũng đã tìm đến Casa Ruth.

Ở đây, cô bắt đầu học tiếng Italia và tìm kiếm sự giúp đỡ cho bản thân và con trai. Giờ đây, cô và con trai đã có cuộc sống ổn định. Cô tham gia hát trong dàn đồng ca của nhà thờ địa phương và có thể kiếm tiền từ công việc của một thợ may. "Ban đêm, tôi vẫn nghĩ về cha mẹ mình. Nếu họ không mất sớm, tôi đã không ở đây. Cuộc sống luôn vận động và mọi thứ đều có thể xảy ra", cô gái nói.

Một nữ tu 76 tuổi chia sẻ rằng, tại các thị trấn và thành phố nơi phụ nữ nhập cư làm việc ở Italia, nhiều nhóm nữ tu thường xuyên đến khu vực gái mại dâm hoạt động vào ban đêm để phát tờ rơi, hướng dẫn gái mại dâm tìm đến ngôi nhà an toàn để được trợ giúp. Khi đến những ngôi nhà an toàn, gái mại dâm sẽ được dạy tiếng Italia cũng như được tư vấn, trợ giúp nhiều lĩnh vực liên quan đến việc nhập cư, di cư.

"Chúng tôi đã giúp đỡ được hơn 6.000 phụ nữ. Đa số là người Nigeria. Có người phụ nữ đã bán dâm khoảng 4.000 lần trong thời gian hành nghề. Giá mỗi lần bán dâm cho đàn ông châu Phi dao động ở mức từ 10 đến 15 euro; từ 25 đến 50 euro cho đàn ông châu Âu", một nữ tu cho biết. Nữ tu này cũng cho biết thêm, nhóm gái bán dâm lớn thứ hai ở Italia là Romania. Nhiều gái bán dâm Romania đang trong độ tuổi teen. "Khi được giải cứu, những người phụ nữ đã mất đi tuổi thanh xuân và đây là vết thương rất khó chữa lành", nữ tu chia sẻ.

Khôi Nguyên (tổng hợp)

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文