Gia tăng bạo lực gia đình ở Trung Đông và Bắc Phi vì đại dịch COVID-19

07:05 13/04/2020
Với nhiều phụ nữ ở Trung Đông và Bắc Phi, bạo lực thể xác là “một phần trong cuộc sống” hàng ngày của họ. Kết quả một nghiên cứu của Đại học Princeton công bố năm 2019 cho hay,  ít nhất 1/4 phụ nữ đã kết hôn ở một số quốc gia như Yemen, Morocco và Ai Cập đã bị chồng bạo lực thể xác.


"Bạo lực thể xác đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi"

Tuần trước, Asma Shiri, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Tunisia đã đưa ra cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình gia tăng trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19. Sau khi Tunisia áp đặt lệnh giới nghiêm vào giữa tháng 3/2020, số vụ bạo lực gia đình đã tăng gấp 5 lần.

Theo nhận định của Tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế (HRW), mặc dù gần một nửa số quốc gia trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã thông qua luật chống bạo lực gia đình nhưng thực tế, việc thực thi các quy định của pháp luật không hiệu quả. Các vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra.

Ít nhất 1/4 phụ nữ đã kết hôn ở một số quốc gia như Yemen, Morocco và Ai Cập đã bị chồng bạo lực thể xác.

"Bạo lực thể xác đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Nó quen thuộc như không khí tôi hít thở. Tôi không biết phải làm gì để thay đổi điều đó", Laila (không phải tên thật của nhân vật), một người phụ nữ ở độ tuổi 50 chia sẻ.

Laila không muốn hình ảnh, danh tính thực cũng như quê quán của mình xuất hiện trên báo chí vì sợ sẽ bị chồng đánh đập hay sự kỳ thị của cộng đồng. Laila cho biết, hơn 30 năm trước, cô kết hôn với một người họ hàng xa và bị hành hạ thể xác kể từ đó. "Bất cứ khi nào chồng đánh, tôi đều tìm cách trốn chạy về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng để tránh sự gièm pha từ cộng đồng, tôi tiếp tục quay lại sống với anh ấy", Laila nói.

Laila cho biết thêm, nhiều lần cô trở về nhà với những vết bầm tím trên mặt, cánh tay và lưng. Sau hơn 30 năm chung sống, hai vợ chồng cô hiện có 7 con gái và một cậu con trai. Cô chỉ tìm thấy niềm an ủi trong những lần chồng đi công tác. “Đó là khoảng thời gian tôi được sống yên bình cùng các con, cơ hội để thoát khỏi bạo lực vốn đã trở thành một phần của cuộc sống. Khi chồng đi vắng, tôi và các con được vui vẻ với những bữa tiệc đúng nghĩa”, Laila chia sẻ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đai dịch covid -19 lan rộng, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp mạnh mẽ, trong đó có việc hạn chế đi lại và chồng Laila không thể đi công tác, buộc phải ở nhà. Điều đó đồng nghĩa rằng, Laila tiếp tục phải gánh chịu những trận đòn từ chính người chồng của mình.

Đe dọa thiêu sống vì bị từ chối quan hệ tình dục

Laila không phải là người phụ nữ duy nhất ở khu Trung Đông và Bắc Phi phải đối mặt với bạo lực gia đình. Aisha (không phải tên thật của nhân vật), một phụ nữ Ả Rập buộc phải chạy trốn khỏi đất nước mình đến Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chồng đánh đập cô và các con mỗi ngày. "Có lần, anh ta còn dọa thiêu sống tôi vì bị tôi từ chối quan hệ tình dục , Aisha nói.

Aisha lo ngại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể triển khai nhiều giải pháp hơn nữa để ngăn chặn đại dịch COVID-19, bao gồm cả lệnh giới nghiêm. Điều đó buộc cô không thể ra ngoài đi làm và phải ở nhà với chồng. "Tôi chắc chắn rằng, sẽ bị đánh đập và quấy rối nhiều hơn hiện tại. Tôi không muốn điều này sẽ xảy ra", Aisha nói.

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng, bạo lực gia đình là vấn đề chung trên toàn cầu, không phải vấn đề riêng của các quốc gia khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, ở những khu vực này, tình trạng bạo lực nghiêm trọng hơn do quan niệm gia trưởng về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Rania Suleiman, một chuyên gia hoạt động xã hội ở Lebanon cho biết, phụ nữ còn phải đối mặt với áp lực do kết cấu gia đình chặt chẽ và điều kiện sống nhiều thế hệ trong không gian chật hẹp.

“Trong điều kiện sống này, phụ nữ buộc phải đáp ứng rất nhiều nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Họ phải đối mặt với nhiều tình huống căng thẳng hàng ngày. Nếu không đáp ứng nhu cầu theo cách mà chồng muốn, họ có nguy cơ bị lạm dụng thể xác", Rania Suleiman nói.

Alaa Aknes, nhân viên xã hội làm việc tại một phòng khám khẩn cấp ở Dải Gaza, nơi điều trị cho các nạn nhân của bạo lực gia đình đưa ra lời khuyên rằng, phu nữ nên luôn mang theo giấy tờ tùy thân, có sẵn số điện thoại của các tổ chức viện trợ và những người đáng tin cậy để được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Tường Phạm (Tổng hợp)

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文