Gian nan cuộc chiến tìm kiếm công lý của nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh

15:33 12/09/2019
Nancy Esaguwa, một phụ nữ Nigeria, là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại ở Anh cho biết, sau 5 năm được giải cứu, cuộc sống của cô vẫn hết sức tồi tệ. Cô đang bước vào một cuộc chiến pháp lý mới đầy gian nan để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.


"Tôi đã được tự do nhưng cuộc sống vẫn là chuỗi ngày bế tắc"

Nancy Esaguwa cho biết, 10 năm trước, cô bị một đường dây buôn người bán sang Anh. Tại đây, cô bị giam giữ như một nô lệ và buộc phải làm việc cho một gia đình ở Bedfordshire, thường xuyên bị đánh đập và không được trả lương. Niềm hy vọng duy nhất của Nancy Esaguwa là một ngày nào đó được tự do. 

"Giờ đây, tôi đã được tự do nhưng cuộc sống vẫn là chuỗi ngày bế tắc, tuyệt vọng như thời điểm bị điều khiển bởi những kẻ buôn người", Nancy Esaguwa nói. Ngay sau khi cô được Bộ Nội vụ xác định là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại vào năm 2014, Esaguwa đã bị bỏ lại mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. 

Cô từng phải lang thang trên đường phố, sống cuộc sống của người vô gia cư, đối mặt với những cơn đói, nạn bạo lực và tấn công. Bộ Nội vụ đã từ chối đơn xin tị nạn của cô. Esaguwa hiện đang sống trong nỗi sợ hãi phải đối mặt với việc bị giam giữ hoặc bị đưa trở lại Nigeria - nơi mà những kẻ buôn người nói rằng sẽ giết hại nếu cô quay trở lại.

Esaguwa cho biết, cô cũng từng được đưa đến nơi ở không an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tâm thần, nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết. "Những người đàn ông trong ngôi nhà tôi ở nghĩ tôi và một số phụ nữ bị buôn bán khác là gái mại dâm. Chúng tôi liên tục bị quấy rối và phải nghe lời đề nghị khiếm nhã", Esaguwa nói.

Câu chuyện của Esaguwa không phải là trường hợp cá biệt về nạn nhân nô lệ thời hiện đại. Bộ Nội vụ đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để cải thiện chính sách với nạn nhân của chế độ nô lệ. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền nói rằng, hàng ngàn nạn nhân của chế độ nô lệ đang bị bỏ rơi, thiếu sự bảo vệ và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Esaguwa đã quyết định đứng lên đấu tranh. Cô nộp đơn kiện, đề nghị tòa án xem xét việc Bộ Nội vụ từ chối đơn xin ở lại cũng như quyền tiếp cận các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần của cô. Thực tế cho thấy, chỉ có 12% nạn nhân nộp đơn xin ở lại Anh được chấp thuận. 

"Mọi người nghĩ rằng, khi thoát khỏi chế độ nô lệ thì đó là một kết thúc có hậu nhưng không hẳn như vậy. Mặc dù chính phủ đã chấp nhận tôi là nạn nhân của chế độ nô lệ nhưng họ chỉ xem tôi là một vấn đề nhập cư mà thôi", Esaguwa nói. Nancy Esaguwa cho biết thêm, cô cảm thấy tình trạng cuộc sống, nhu cầu của bản thân về việc cần hỗ trợ về sức khỏe tâm thần chưa được các cơ quan chức năng quan tâm đến.

Esaguwa chia sẻ, nếu không được ở lại Anh, cô không biết sẽ làm gì và tương lai ra sao.

Cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết

Esaguwa cho biết, cuộc chiến pháp lý của cô có sự cổ vũ, hậu thuẫn rất lớn từ mạng lưới "Survivor Alliance", một chương trình được tài trợ bởi  "Rights Lab" thuộc Đại học Nottingham. "Survivor Alliance" ở West Yorkshire hiện có 53 thành viên, tập hợp những người từng trải qua cuộc sống nô lệ ở Anh.

"Trong nhiều năm, tôi không tìm được người giúp đỡ mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, những người cùng cảnh ngộ phải chung tay giúp đỡ lẫn nhau. Chính "Survivor Alliance" đã mang lại sức mạnh cho tôi. Khi trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người, bạn bị cô lập và lòng tự trọng bị phá hủy. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của "Survivor Alliance", tôi đã tìm thấy sự đồng cảm. Đó là một cộng đồng đoàn kết. Nếu làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ đi xa hơn so với làm việc riêng lẻ", Esaguwa cho hay.

Ngoài việc hỗ trợ Esaguwa trong cuộc chiến pháp lý, "Survivor Alliance" bắt đầu chiến dịch vận động thay đổi chính sách bảo vệ nạn nhân nô lệ thời hiện đại. "Chúng tôi đang tìm cách lấp đầy những khoảng trống mà các tổ chức từ thiện, các cơ quan chính phủ không thể giải quyết. Chúng tôi biết rõ những gì mình cần. Hiện tại, rất nhiều tổ chức từ thiện nói rằng, họ sẽ giúp đỡ những người sống sót nhưng không ai trong số chúng tôi cảm thấy được lắng nghe hoặc nhận được sự hỗ trợ", một nạn nhân của nạn buôn người, thành viên của "Survivor Alliance" nói.

Một điều phối viên của "Survivor Alliance" nói rằng, nạn nhân nô lệ thời hiện đại thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này nhưng đang thiếu vắng cơ chế, chính sách bảo vệ, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân. Esaguwa chia sẻ, nếu không được ở lại Anh, cô không biết sẽ làm gì và tương lai ra sao. 

"Sức khỏe tinh thần của tôi ngày càng xấu và tôi rất sợ phải trở lại Nigeria. Tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn cho bản thân và những người đã phải trải qua thời gian tồi tệ tương tự. Tôi vẫn phải tin rằng, cuộc sống phía trước sẽ tốt hơn. Cuộc chiến pháp lý lần này là cơ hội cuối cùng và tôi không thể bỏ cuộc", Esaguwa nói.

Mạnh Tường (tổng hợp)

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文