Hà "cọ" - kẻ sát hại vợ ngày 30 Tết

11:00 12/02/2015
Ngày 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trương Văn Hà (tức Hà "cọ") - kẻ đã dùng súng bắn chết vợ ngày 30 Tết Giáp Ngọ (2014), gây xôn xao dư luận ra xét xử. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, phiên tòa đã tạm hoãn. Trương Văn Hà là một đối tượng giang hồ cộm cán và vô cùng manh động. Trong thời gian bị tạm giam về tội giết người, Hà "cọ" tiếp tục giở thói côn đồ hung hãn…

Có tới 3 tiền án, 7 tiền sự, Hà "cọ", tức Trương Văn Hà trú tại  số nhà 15 ngõ 214 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội là một cái tên khiến giới cho vay nặng lãi phải ngại ngần khi nhắc đến, đặc biệt là các con nợ.

Đám ong ve đồn nhau, kẻ nào đã nợ của Hà "cọ" thì chỉ có cách chui vào quan tài may ra mới thoát. Kiểu cho vay của Hà là phương thức tín chấp. Nghĩa là con nợ không cần tài sản cầm cố, không cần sổ đỏ sổ xanh, mà chỉ cần một tấm giấy chứng minh nhân dân hoặc qua lời "giới thiệu" của một ai đó là cũng có thể được Hà cho vay tiền.

Đơn giản thế thôi nhưng chưa một con nợ nào dám quỵt tiền Hà "cọ". Thậm chí ngay cả khi anh ta giết vợ và trốn chui trốn lủi ở nơi nào không ai biết thì các con nợ vẫn ngày ngày đều đặn mang tiền lãi đến nộp cho đàn em của anh ta.

Dẫn giải Hà "cọ" từ Trung Quốc về Việt Nam.

Năm 2009, Hà "cọ" được ra tù. Tay trắng, sống vất vưởng, anh ta chỉ thực sự phất lên khi gặp và lấy chị Trương Thị Lan Phương. Nghe nói nhờ gia đình nhà vợ có điều kiện nên đã cho hai vợ chồng Hà "cọ" một số vốn làm ăn. Nhờ số má giang hồ sẵn có, Hà "cọ" nghĩ ngay đến nghề cho vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con nên Hà "cọ" giàu lên nhanh chóng. Hà chỉ có một phương châm duy nhất "muốn vay bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần bùng nợ một nghìn là không được".

Không ăn nói bặm trợn, không xăm trổ đầy mình, thậm chí lời lẽ luôn nhã nhặn lịch sự, nhưng chính điều đó lại khiến đám đàn em sợ khiếp vía. Có lẽ đấy cũng là vỏ bọc mà Hà "cọ" đã biết cách tự tạo cho mình để ngụy trang trước mắt những người dân lương thiện. Là con thứ 7 trong gia đình có tới 9 anh chị em, với bản tính lạnh lùng, lì lợm, luôn giải quyết mâu thuẫn bằng đao búa nên người lương thiện không ai muốn dây với Hà "cọ". Năm 17 tuổi, Hà lãnh án vì tội cố ý gây thương tích. 3 năm sau khi thụ án, được ra trại, Hà "cọ" lại tiếp tục đánh người gây thương tích lần hai và lại nhập trại. Va chạm thường xuyên với pháp luật chỉ vì cái tội duy nhất là đánh người, đủ cho thấy sự côn đồ hung hãn của kẻ giang hồ này.

Vụ án mà Hà "cọ" đã gây ra ngày 30 Tết năm 2014 thực ra xuất phát từ lý do rất đơn giản. Cho rằng vợ dám hỗn với vong linh bố mẹ của anh ta nên Hà "cọ" mới điên máu dạy dỗ. Hà khai: "Trưa 30 Tết, tôi sai cô ấy đi mua đồ thắp hương cho bố mẹ tôi ở làng Vạn Phúc và cả cho nhà tôi nữa. Cô ta đi một lúc rồi mang về 3 quả xoài. Tôi bực tôi nói thì cô ấy chửi lại. Lúc đó sẵn vì có men trong người nên tôi đã đánh vợ tôi…".

Đấy là lời khai của Hà "cọ", còn giang hồ thì lại kháo nhau rằng, cái cớ ấy cũng chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Thời gian này, Hà "cọ" rất ấm ức vì nghe phong thanh vợ mình có bồ, mà bồ lại chính là đàn em của Hà "cọ". Thời gian Hà "cọ" giết vợ rồi lẩn trốn thì đàn em ấy cũng mất tích luôn. Giang hồ đồn anh ta cũng phải lẩn trốn để tránh sự truy lùng của đại ca Hà "cọ".

Đối tượng Trương Văn Hà (tức Hà "cọ").

Thực tế, chuyện vợ có bồ, Hà "cọ" nghe đồn đã lâu. Nhưng vì bản tính sĩ diện của một đại ca giang hồ không muốn bị mất mặt nên anh ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng ngọn lửa ghen tuông thì cứ âm ỉ cháy. Chỉ cần một cái cớ nhỏ là ngọn lửa ấy sẽ bùng lên. Và nó đã bùng đúng vào ngày tận cùng của năm, ngày 30 Tết.

Khoảng 16h ngày 30/1/2014 (tức ngày 30 Tết Giáp Ngọ), do cay cú việc vợ chỉ mua ba quả xoài thắp hương và có lời lẽ xấc xược với mình, Hà "cọ" đã đánh vợ là chị Trương Thị Lan Phương (36 tuổi). Bị đánh, chị Phương nhắn tin cho em trai (cùng mẹ khác cha) là Phạm Trung Hiếu (24 tuổi) cầu cứu. Nhận được tin nhắn, anh Hiếu đến nhà chị Phương nhưng không vào được vì cổng nhà bị khóa. Lúc này Trương Thanh Hùng (32 tuổi, em trai của chị Phương) đến nhà thấy hàng xóm nói Hà "cọ" đánh chị Phương nên đã gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Hải, tức Hải chéc, 35 tuổi, nhờ đến căn ngăn.

Khi anh Hải đến, Hà "cọ" mở cửa. Thấy thế, chị Phương trèo qua ban công tầng 2 nhảy xuống ngõ bỏ chạy ra cửa hàng sửa xe máy ở đầu ngõ 214 phố Đội Cấn trốn. Hà "cọ" cầm tuýp sắt nhảy xuống ngõ đuổi theo tìm được chị Phương đã dùng tuýp sắt đánh chị Phương và lôi về nhà. Thấy thế, anh Hiếu can ngăn và dìu chị Phương vào nhà, Hà "cọ" đi theo sau.

Khi mọi người vào trong nhà, anh Hải quỳ xuống xin Hà "cọ" tha cho chị Phương và đưa chị đi cấp cứu nhưng Hà "cọ" không đồng ý nên anh Hải bỏ về, còn Hiếu ở lại. Khoảng nửa tiếng sau, bà Trương Thị Hoa, mẹ của Phương gọi điện cho Phạm Nguyên Thịnh đến nhờ can thiệp. Anh Thịnh đi cùng vợ đến. Hà "cọ" mở cổng cho hai người vào rồi khóa cổng lại.

Chị Hoa ngồi cùng anh Hiếu lau vết thương cho chị Phương, còn anh Thịnh ngồi nói chuyện, khuyên Hà "cọ" cho chị Phương đi cấp cứu nhưng Hà "cọ" kiên quyết không cho đi. Lúc này, Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình nhận được tin báo của trung tâm Cảnh sát 113 đã cử 3 đồng chí đến giải quyết. Khi lực lượng Công an gõ cửa yêu cầu Hà "cọ" mở cổng, Hà "cọ" đã chửi, đuổi mọi người đi, sau đó chạy ra sân rút khẩu súng K59 giắt sau lưng ra bắn thẳng về phía đồng chí Đông Hoài Nam đang đứng ở phía bên ngoài cổng sắt.

Đạn xuyên qua cánh cổng nhưng không trúng ai. Hà "cọ" quay vào nhà bắn tiếp 4 phát trúng ngực, chân làm chị Phương gục ngã dưới chân cầu thang. Hà "cọ" bắn tiếp lên tầng 2, một phát vào tivi. Ngay sau đó chị Phương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hà "cọ" bỏ trốn đến nhà bạn ở huyện Từ Liêm, để lại khẩu súng K59 và 10 viên đạn. Sau đó hắn trốn sang Trung Quốc.

Sau khi bỏ trốn, Hà "cọ" tung ra những thông tin hỏa mù để đánh lạc hướng lực lượng truy bắt. Đúng ngày mùng 3 Tết, Hà "cọ" thông báo với gia đình bên vợ sẽ về dự đám tang vợ và sẽ lần lượt giải quyết một số mâu thuẫn cá nhân. Biết quá rõ những chiêu trò lưu manh kiểu này nhưng Ban chuyên án vẫn hết sức đề cao cảnh giác. Một tổ công tác được phân công nhiệm vụ bí mật bao vây quanh khu vực gia đình bố mẹ vợ của Hà "cọ" sinh sống.

Tất nhiên là Hà "cọ" không về dự đám tang. Trong khi đó, Ban chuyên án lại nhận được thông tin Hà đã di chuyển xuống khu vực Văn Điển rồi bỏ trốn ra Móng Cái. Khi xác định Hà "cọ" xuất hiện ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) thì đã là ngày 7 Tết. Trong hơn 1 tuần phục kích, Công an quận Ba Đình được sự hỗ trợ của Công an nước bạn đã bắt giữ được đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Hà "cọ" lúc mới bị bắt.

Trong thời gian bị tạm giam, Hà "cọ" tiếp tục phạm tội Cố ý gây thương tích. Khoảng 9h50 ngày 2/6/2014, thực hiện kế hoạch kiểm tra buồng giam của Đội quản giáo số 1 được Ban giám thị Trại phê duyệt, Tổ công tác gồm 5 đồng chí trong đó có đồng chí Hà Tiến Chung, Đội phó làm Tổ trưởng. Khi tiến hành kiểm tra buồng giam số 2K9-11, nơi đang tạm giam 2 can phạm là Hà "cọ" và Nguyễn Huy Hoàng, đồng chí Chung yêu cầu 2 can phạm đi ra ngoài để tổ công tác làm nhiệm vụ. Can phạm tên là Hoàng chấp hành đi ra ngoài, sau đó được tạm giam tại buồng bên cạnh, còn Hà "cọ" không chấp hành, hắn vẫn ngồi trong buồng giam với thái độ rất xấc xược, thách thức.

Đồng chí Chung tiếp tục yêu cầu Hà "cọ" đi ra ngoài nhưng hắn không chấp hành, còn có lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Đồng chí Chung kiên quyết yêu cầu Hà ra bên ngoài thì bất ngờ Hà đứng chồm dậy, cầm con dao tự tạo đâm đồng chí Chung. Đồng chí Chung tránh được. Hắn tiếp tục đâm nhát thứ 2 vào vai đồng chí Chung. Các đồng chí trong tổ công tác đã phải dùng bình xịt hơi cay mới có thể khống chế đưa Hà "cọ" ra ngoài.

Đang là can phạm vì tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì nay, khi ra tòa xét xử, Hà "cọ" lại khoác thêm lên người một tội danh rất cũ đối với hắn là "cố ý gây thương tích" sau khi tấn công Cảnh sát.

Đinh Hiền

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.