Hải quân Mỹ bị ép xóa bằng chứng về UFO?

09:26 01/12/2019
Một số sĩ quan Hải quân Mỹ chứng kiến cuộc chạm trán vật thể bay không xác định (UFO) Nimitz nổi tiếng năm 2004 cho biết "những cá nhân lạ mặt" đã xuất hiện sau sự kiện này và buộc họ xóa hết các bản ghi dữ liệu và video, theo Popular Mechanicalics.


Vào tháng 11-2004, một tàu tuần dương tên lửa hải quân đã đi khoảng 100 dặm (160 km) ngoài khơi bờ biển phía nam California trong vài ngày, họ phát hiện tín hiệu radar lạ phát ra từ một vật thể trên bầu trời. Các tín hiệu không ổn định và dường như không khớp với tín hiệu phát ra từ những máy bay đã biết. 

Hải quân sau đó đã triển khai các máy bay chiến đấu để có cái nhìn cận cảnh hơn về vật thể lạ và một người đã thành công trong việc ghi lại một đoạn video đen trắng mờ, được phát hành công khai vào năm 2017 cùng với 2 video khác về việc nhìn thấy UFO vào những năm sau vụ chạm trán đó.

Năm cựu chiến binh hải quân gần đây đã nói chuyện với Popular Mechanics về những gì họ trải nghiệm vào thời điểm đó. Các cựu chiến binh là một phần của nhóm 11 tàu sân bay Strike của hải quân và đang đi trên tàu USS Princeton trong một nhiệm vụ huấn luyện trước khi triển khai tới biển Ả Rập. 

Các tín hiệu radar lạ phát ra từ một vật thể thay đổi độ cao rất nhanh chóng, đôi khi nó ở độ cao 80.000 feet (24.000 mét) và những lần khác treo ở độ cao 30.000 feet (9.000 m), những người lính nói với Popular Mechanics. 

“UFO được gọi là ‘Tic Tac’ vì hình dạng của nó. Tic Tac phát ra ánh sáng phốt pho vào ban đêm và bay xung quanh theo nhiều hướng khác nhau”, , Gary Voorhis, một trong những cựu binh, người đã nhìn vào vật thể qua ống nhòm trên tàu cho biết.

Voorhis kể lại rằng một thời gian sau khi các sĩ quan ghi lại những tín hiệu vô tuyến kỳ lạ này, 2 người xuất hiện trên một chiếc trực thăng và 20 phút sau, chuỗi chỉ huy của Voorhis (một nhân vật có thẩm quyền cao hơn) đã bảo anh nộp lại các bản ghi dữ liệu. Chuỗi chỉ huy của anh cũng bảo anh xóa các bản ghi trên tàu. 

"Họ thậm chí còn bảo tôi xóa mọi thứ đang có - ngay cả những cuộn băng trắng", anh nói với Popular Mechanics. Tương tự, sĩ quan Petty Patrick "P.J." Hughes, vốn là một kỹ thuật viên hàng không, tuyên bố rằng chỉ huy của anh và 2 người đàn ông lạ mặt đã yêu cầu anh ta nộp các ổ cứng trên máy bay.

Tuy nhiên, Trung úy David Fravor, một trong những phi công có cơ hội nhìn cận cảnh Tic Tac từ máy bay chiến đấu, đã kể một câu chuyện khác. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Fravor cho biết các đoạn băng video về UFO biến mất - không phải vì bất kỳ "người đàn ông nào mặc complê" mà vì mọi người đã vô tình ghi lại dữ liệu mới đè lên chúng. 

Fravor trước đây đã nói với tờ New York Times rằng anh và Trung úy Jim Slaight phát hiện vật thể dài khoảng 40 feet (12 m). Khi họ bước xuống từ chiếc máy bay chiến đấu, UFO đã bay lên để gặp họ nhưng rồi đột ngột tránh xa và biến mất, anh nói với tờ Times. Các chi tiết về những gì đã xảy ra năm 2004, cả trên bầu trời và bên dưới, vẫn còn mơ hồ. 

Văn Đông

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, nhiều tuyến đường hạn chế lưu thông nên người dân cần nắm các lộ trình thay thế để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình.

Nơi sản xuất thuốc giả là khu nhà kho với các loại máy móc dùng để nghiền bột, trộn, đóng gói, ép vỉ… đang bị bụi bẩn bao phủ. Các vật dụng đựng nguyên liệu là bì xác rắn, chậu nhựa cáu bẩn, nhếch nhác; nguyên liệu sản xuất thuốc giả (than tre, phụ gia, dược liệu…) phơi bày khắp nơi…

Thông thường, các tiệm vàng - vốn được xem là nơi giao dịch tài sản quý giá an toàn nhưng hiện đang trở thành mục tiêu của những đối tượng lừa đảo với thủ đoạn bán hoặc cắm vàng giả. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tiệm vàng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Lúc 1h10 ngày 20/4, cửa hàng nội thất Lộc Nghi chuyên bán thiết bị vệ sinh, nội thất thuộc Công ty TNHH Lộc Nghi (185 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa cùng 700 m2 nhà xưởng.

Sáng mai (21/4), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 11 bị cáo khác về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội) làm chủ tòa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.