Hàn Quốc:

Những bê bối tại hãng Korean Airlines

09:31 28/08/2017
Theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát quốc gia, ngày 25-8, vợ Chủ tịch Hãng hàng không Korean Airlines Cho Yang-ho là bà Lee Myung-hee phải có mặt ở trụ sở của họ tại Seoul để điều tra nghi vấn sử dụng công quỹ chi cho cải tạo tư dinh.

Trước đó (24-8), ông Cho Yang-ho có mặt để thẩm vấn về cáo buộc lạm dụng tín nhiệm. Quyết định kể trên của Cơ quan cảnh sát quốc gia được đưa ra sau khi cảnh sát bất ngờ khám xét trụ sở của Hãng hàng không Korean Airlines ở phía Tây Seoul, tịch thu một số hợp đồng và những tài liệu liên quan đến công trình xây dựng nhà ở của ông Cho Yang-ho.

Và cảnh sát đang thu thập tài liệu để làm rõ những nghi vấn biển thủ công quỹ và sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc.

Theo giới truyền thông, một khoản tiền lớn cho cải tạo tư dinh của ông Cho Yang-ho được chi trả bởi ngân quỹ của Korean Airlines trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 8-2014, trong đó rất nhiều khoản chi của hãng này là lạm chi và những nghi phạm liên quan đang được làm rõ.

Chủ tịch Hãng hàng không Korean Airlines Cho Yang-ho.

Và những cáo buộc này được đưa ra từ một cuộc điều tra riêng của cảnh sát xung quanh một vụ gian lận thuế của một công ty cải tạo nội thất làm việc cho các tập đoàn lớn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Cho Yang-ho phải hầu tòa và tài sản của gia đình họ Cho (thời hoàng kim sở hữu khoảng 525 triệu USD) đã sụt giảm khá nhiều do khó khăn chung của nền kinh tế khiến Chủ tịch Hãng hàng không Korean Airlines bị loại khỏi danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2013.

Ông Cho Yang-Ho là cổ đông lớn thứ 2 của hãng hàng không Korean Airlines, với tỷ lệ nắm giữ 9,63%. Hơn 2,5 năm trước (30-1-2015), ông Cho Yang-ho đã phải xin lỗi tiếp viên trưởng Park Chang-Jin, sau khi con gái là cựu Phó chủ tịch Korean Airlines Cho Hyun-ah (Heather Cho) đuổi bà khỏi máy bay hôm 5-12-2014, khiến chuyến bay từ New York tới Incheon bị chậm 11 phút so với dự kiến.

"Với tư cách Chủ tịch Korean Airlines và một người cha, tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì những rắc rối mà hành vi dại dột của con gái tôi đã mang lại. Tôi xin lỗi vì đã giáo dục con không tốt", ông Cho Yang-ho phát biểu tại tòa hôm 30-1-2015, trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi sự việc xảy ra.

Và tại phiên tòa kể trên, nữ tiếp viên Kim Do-hee, người đã phục vụ sai hạt mắc ca trên máy bay cho biết, bà Cho Hyun-ah đã lăng mạ thành viên phi hành đoàn về dịch vụ, quát mắng và bắt họ quỳ trên sàn.

Trước đó (6-1-2015), các công tố viên cho biết sẽ truy tố bà Cho Hyun-ah vì vi phạm các quy định an ninh hàng không - thay đổi hành trình của chuyến bay, có hành vi bạo lực trên máy bay.

Phát biểu tại phiên tòa sau đó, Thẩm phán Oh Sung-woo cho rằng, bà Cho Hyun-ah đã coi chiếc máy bay "như thể đó là phi cơ riêng của mình" và nghi ngờ liệu có thật là những hạt mắc ca đã bị phục vụ sai cách hay không. Đồng thời nhấn mạnh, bà Cho Hyun-ah không có thái độ hối cải, mặc dù trước đó đã gửi vài lá thư cho tòa bày tỏ sự hối hận về hành động của mình.

Theo giới truyền thông, trước khi phải hầu tòa, bà Cho Hyun-ah đã phủ nhận hầu hết các tội danh, bao gồm cả việc đã hành hung tiếp viên trưởng của chuyến bay là bà Park Chang-jin, người khai rằng đã bị "bà chủ" bắt quỳ để cầu xin tha thứ, và bị đập vào đầu bằng một cuốn sách hướng dẫn dịch vụ.

Theo tờ Korea Herald, bà Cho Hyun-ah đã lớn tiếng trách mắng các tiếp viên hàng không trong chuyến bay khi họ phục vụ khách hạt mắc ca mà không hỏi ý kiến. Mặc dù hành động của bà Cho Hyun-ah được hãng hàng không Korean Airlines giải thích là đúng nhiệm vụ, nhưng nữ Phó Chủ tịch này vẫn phải từ chức trước áp lực của dư luận.

Ngày 12-12-2014, bà Cho Hyun-ah đã đưa ra lời xin lỗi vì đã trì hoãn một chuyến bay với lý do không hài lòng khi được phục vụ hạt mắc ca trong túi thay vì trên đĩa. Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ và chế giễu trong dư luận Hàn Quốc.

Ông Cho Yang-ho có 1 con trai (Cho Won-tae, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược của Korean Airlines) và 2 công chúa. Cho Hyun-ah là con gái lớn, đã tốt nghiệp Khoa Quản lý khách sạn của Đại học Cornell, Ithaca, New York và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Nam California. Ngoài việc phụ trách mảng dịch vụ ăn uống và bộ phận cabin tại Korean Airlines, Cho Hyun-ah còn là Giám đốc điều hành của hệ thống khách sạn KAL.

Con gái út Cho Hyun-Min (Emily Cho) là Phó Tổng giám đốc phụ trách marketing của Jin Air - một thương hiệu thuộc Korean Airlines nhưng phát triển theo hướng hàng không giá rẻ. Cho Hyun-min đã tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Nam California, từng làm việc cho công ty quảng cáo Hàn Quốc HS Ad một năm trước khi gia nhập Jin Air năm 2012.

Nhiệm Bình

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文