Hàn Quốc:

Về bản án 20 năm tù của cựu Tổng thống Lee Myung-bak

15:24 11/09/2018
Mặc dù phải tới đầu tháng 10 (trước ngày 8-10), tòa mới công bố phán quyết cuối cùng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak, nhưng hiện dư luận và giới chuyên môn đã tranh luận sôi nổi xung quanh bản án 20 năm tù vừa được các công tố viên đưa ra.


Theo tờ Straits Times và hãng Yonhap, ngày 6-9, các công tố viên đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Lee Myung-bak 20 năm tù giam về tội tham nhũng và các tội danh khác. Đề nghị này được đưa ra trong phiên xét xử cựu Tổng thống (khai đình từ đầu tháng 5-2018). 

Ngoài ra, các công tố viên còn đề nghị mức phạt lên tới 15 tỷ won (13,4 triệu USD) và tịch thu 11,1 tỷ won (9,89 triệu USD) đối với ông Lee Myung-bak. Đồng thời nhấn mạnh, ông Lee Myung-bak đã để lại "một vết nhơ không thể xóa" khi lạm dụng quyền lực, vi phạm giá trị quan trọng nhất của Hiến pháp. 

"Việc trừng phạt nặng ông Lee Myung-bak là điều không thể tránh khỏi do quy mô của vụ tham nhũng lớn chưa từng thấy. Ông Lee Myung-bak đã hủy hoại giá trị của Hiến pháp Hàn Quốc khi lợi dụng quyền lực mà nhân dân trao cho để trục lợi cá nhân", giới truyền thông trích tuyên bố của các công tố viên. 

Ông Lee Myung-bak là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 5 bị bắt và đưa ra xét xử, sau ông Roh Tae-woo, ông Chun Doo-hwan, ông Roh Moo-hyun và bà Park Geun-hye.

Ông Lee Myung-bak.

Theo giới truyền thông, sau khi bị bắt hôm 22-3 với 16 cáo buộc, ông Lee Myung-bak (nắm quyền trong giai đoạn 2008-2013) đã phải hầu tòa vì bị các công tố viên cho rằng, cựu Tổng thống đã lạm dụng quyền lực và vi phạm luật bầu cử. 

Ngoài ra, ông Lee Myung-bak còn bị cáo buộc từng nhận 5 triệu USD để ra lệnh ân xá cho người đứng đầu tập đoàn Samsung Lee Kun-hee năm 2009, khi doanh nhân này bị cáo buộc phạm tội trốn thuế. 

Ông Lee Myung-bak bị nghi ngờ đã dùng DAS (công ty sản xuất linh kiện ôtô của Hàn Quốc, do anh trai của ông Lee Kun-hee là ông Lee Sang-eun làm chủ, nhưng bị nghi ngờ thuộc về ông Lee Myung-bak) để tích lũy quỹ đen lên tới 33,9 tỷ won (30,2 triệu USD) trong giai đoạn 1994-2006. 

Gần 4 tháng trước (23-5), ông Lee Myung-bak phải trình diện tại tòa và đó là lần đầu tiên cựu Tổng thống xuất hiện trước công chúng sau khi bị bắt. 

Trước đó (9-4), bản cáo trạng của ông Lee Myung-bak được công bố và việc này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi người kế nhiệm là bà Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù giam. Trong số những cáo buộc, dư luận quan tâm nhất tới việc nhận số tiền "ngoài luồng" từ cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Won Sei-hoon. 

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cho rằng, ông Lee Myung-bak đã nhận hơn 11 tỷ won từ NIS, tập đoàn Samsung và nhiều cơ quan khác khi nắm quyền. Ngoài ra, ông Lee Myung-bak còn bị buộc tội biển thủ khoảng 35 tỷ won và trốn thuế lên tới 3 tỷ won. 

Và ông Lee Myung-bak thừa nhận đã nhận 107 triệu won từ NIS và chi 6,7 tỷ won (6,5 triệu USD) để sửa chữa tư gia, nhưng khẳng định đây là số tiền vay từ người thân, không phải từ NIS.

Được biết, vợ ông Lee Myung-bak, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok cũng đã bị thẩm vấn, nhưng hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. 

Ngoài ra, Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cũng đã khám xét nhà riêng và văn phòng của 2 cựu phụ tá thân cận cho ông Lee Myung-bak, đó là ông Chun Shin-il, Giám đốc công ty du lịch và logistic Sejoong, và ông Choi See-joong, cựu Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) - cơ quan giám sát viễn thông và phát thanh truyền hình nhà nước. 

Tư dinh và văn phòng của ông Lee Sang-joo, con rể ông Lee Myung-bak cũng đã bị khám sát vì người này bị nghi ngờ đã thay mặt bố vợ để nhận hối lộ từ bên thứ ba. 

Gần 3 tháng trước (15-6), ba cựu lãnh đạo NIS đã bị kết án vì tội hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Trong số 3 cựu lãnh đạo NIS, ông Lee Byung-kee và ông Lee Byung-ho đều bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam, còn ông Nam Jae-Joon chỉ bị 3 năm "bóc lịch". 

3 cựu lãnh đạo này bị kết tội chuyển tổng cộng 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD) cho bà Park Geun-hye khi làm Giám đốc NIS. Tòa án quận trung tâm Seoul cũng vừa kết án cựu Bộ trưởng Tài chính Choi Kyung-hwan 5 năm tù vì tội nhận hối lộ từ NIS khi tại nhiệm. 

Theo kiến nghị của các công tố viên, ông Choi Kyung-hwan (bị bắt hồi tháng 1 khi đang giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính) phải đối mặt với bản án 8 năm tù, cùng khoản bồi thường 100 triệu won. 

Ngày 11-12-2017, các công tố viên xin lệnh bắt vì cho rằng, ông Choi Kyung-hwan đã nhận hối lộ từ NIS để giúp che giấu những quỹ mờ ám của cơ quan này khi các đảng đối lập tìm cách phanh phui các việc làm sai trái của họ trước đây. 

Mạnh Phong

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文