Hàng loạt nhân viên cảnh sát Afghanistan dính bẫy "trai đẹp" do Taliban cài cắm

10:23 07/07/2016
Chính quyền Afghanistan mới đây cho biết, có bằng chứng cho thấy, Taliban tiếp tục lợi dụng hủ tục "bacha bazi" để cài cắm những bé trai vào lực lượng cảnh sát thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn. Afghanistan sẽ tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn và kiên quyết xử lý những nhân viên cảnh sát tham gia vào việc lạm dụng tình dục trẻ em.


Hàng trăm nhân viên cảnh sát thiệt mạng vì bị nô lệ tình dục tấn công

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Afghanistan, đã có hàng trăm nhân viên cảnh sát thiệt mạng vì bị chính những "Bacha bazi" (bản chất là một hình thức nô lệ tình dục trẻ em) tấn công. Ngoài nhiệm vụ tấn công các nhân viên cảnh sát, "Bachas" còn thực hiện nhiệm vụ gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong lực lượng cảnh sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, có ít nhất 6 vụ cảnh sát bị "Bachas" tấn công. Năm ngoái, một nhân viên cảnh sát ở huyện Dehrawud tên là Matiullah, 21 tuổi kể lại rằng, một nô lệ tình dục đã nổ súng bắn chết 7 người. Anh may mắn sống sót vì giả vờ chết. Hiện nay, hầu hết 370 trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Uruzgan đều có sự xuất hiện của nô lệ tình dục nam. Không ai biết rõ, trong số này, có bao nhiêu người do Taliban cài cắm vào.

Một quan chức ở Afghanistan nhận định, hủ tục "Bacha bazi" có liên quan đến cuộc xung đột ở Afghanistan, giúp Taliban xâm nhập vào hàng ngũ an ninh, cảnh sát ở các tỉnh như Uruzgan. Chính điều này đã làm giảm sức mạnh các lực lượng của Afghanistan đã được NATO đào tạo.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng, sự phân biệt giới tính sâu sắc và cơ hội tiếp xúc với phụ nữ ít là một trong những nguyên nhân chính của hủ tục "Bacha bazi".

Mỹ cho biết, cho đến nay, Mỹ đã hỗ trợ 60 tỷ USD cho quốc phòng và an ninh Afghanistan, trong đó có gần 500 triệu USD hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát địa phương. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng, sự xâm nhập của "Bacha bazi" trong binh lính và cảnh sát Afghanistan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của các lực lượng.

"Phụ nữ để nuôi con, trai trẻ mang lại niềm vui"

Theo quan niệm ở Afghanistan, việc giữ bé trai theo người được coi như biểu tượng của sức mạnh và sự giàu có. "Phụ nữ để nuôi con, trai trẻ mang lại niềm vui" là một câu nói phổ biến ở Afghanistan. "Bachas" ăn mặc như phụ nữ và thường xuất hiện như vũ công bên cạnh các "ông chủ". Phần lớn người dân Afghanistan không coi  "Bacha bazi" là đồng tính - một hành vi bị cấm vì tình dục lệch lạc trong đạo Hồi. "Bacha bazi" được chấp nhận là một vấn đề của truyền thống.

"Bacha bazi" là hủ tục còn phổ biến rộng rãi ở khu vực nông thôn miền Đông Nam của Afghanistan và nơi có nhiều dân tộc Tajik sinh sống ở miền Bắc.

"Sự phân biệt giới tính sâu sắc trong xã hội Afghanistan và cơ hội tiếp xúc với phụ nữ ít là một trong những nguyên nhân chính của hủ tục "Bacha bazi". Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chặt chẽ, nạn tham nhũng, mù chữ, nghèo đói, mất ổn định, sự tồn tại của các nhóm vũ trang cũng là "mảnh đất" để hủ tục này phát triển", tổ chức giám sát quyền con người ở Afghanistan (AIHRC) cho biết trong một báo cáo công bố vào năm 2014.

AIHRC chỉ ra rằng, luật hình sự của Afghanistan cấm hiếp dâm và đồng tính nam, nhưng không có quy định rõ ràng về "Bacha bazi". "Có khoảng cách và sự mơ hồ trong pháp luật Afghanistan về "Bacha bazi". Hệ thống pháp luật hiện hành không giải quyết được vấn đề này một cách đầy đủ. Nhiều thủ phạm đã hối lộ cơ quan chức năng bằng cách đưa "Bacha bazi" đến. "Bachas" thường trong độ tuổi từ 10 - 18. Đôi khi các em bị bắt cóc nhưng cũng có khi bị chính người thân trong gia đình bán vì nghèo khó. Các nạn nhân của hủ tục "Bacha bazi" bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Các em thường xuyên bị hãm hiếp", một chuyên gia của AIHRC nhận định.

AIHRC cho biết thêm, "Bachas" thường rơi vào trạng thái căng thẳng, mất niềm tin, tuyệt vọng và bi quan về tương lai. Chính điều này hình thành trong tâm trí các em tư tưởng thù địch, ý muốn trả thù. Bên cạnh đó, một số "Bachas" cho biết, lớn lên sẽ tìm một cậu bé cho riêng mình và đối xử như những gì mà mình đã phải trải qua. 

"Nếu không có giải pháp giúp đỡ các "Bachas" thoát ra khỏi những ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục, thật khó để biết được các em sẽ đối mặt với tương lai như thế nào", Charu Lata Hogg, người đứng đầu một tổ chức nhân đạo bảo vệ trẻ em có trụ sở lại London (Anh) cho biết.

Mạnh Tường (tổng hợp)

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文