Hành trình truy bắt kẻ sát nhân sau hơn 25 năm trốn nã

11:23 29/01/2018
Hơn một phần tư thế kỷ lẩn trốn dưới vỏ bọc công dân lương thiện, một đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người đã bị lực lượng chức năng bất ngờ ập đến vây bắt trước sự ngạc nhiên của nhiều người thân.

Hơn một phần tư thế kỷ lẩn trốn dưới vỏ bọc công dân lương thiện, một đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người nhầm tưởng đã thoát khỏi vòng vây pháp luật. Gã không thể ngờ được rằng giữa lúc cuộc sống đang dần ổn định với tổ ấm gia đình ở một vùng quê phía Nam tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ một ngày giữa tháng 1-2018, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ập đến vây bắt  trước sự ngạc nhiên của nhiều người thân.

Hơn 25 năm về trước, Phạm Văn Hộ - trú ở đội 11, thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) là một chàng thanh niên 25 tuổi, gắn bó với nương rẫy ở miền sơn cước. Sau mỗi ngày cuốc đất, lật cỏ trở về nhà, gã thanh niên này vẫn thường tụ tập bạn bè bên chén rượu để tán chuyện mua vui.

Không ai ngờ được rằng giữa cuộc rượu buổi chiều 29-7-1992, Phạm Văn Hộ không kiềm chế cá tính nóng nảy khi lớn tiếng gây sự dẫn đến cãi vã, xô xát với Nguyễn Ngọc Hiền - một thanh niên ở cùng làng kém hơn mình 5 tuổi. Dù đã được bạn nhậu can ngăn, nhưng trong tâm trí Hộ vẫn luôn nổi cơn bực tức Hiền và mưu toan trả thù.

Thừa biết trong đêm hôm đó Nguyễn Ngọc Hiền sẽ đến sân vận động xã Trà Bình để thưởng thức nghệ thuật cải lương do một đoàn cải lương từ phía Nam ra biểu diễn, nên Phạm Văn Hộ lấy con dao lận lưng trước khi rời nhà và rủ thêm đồng bọn là Nguyễn Ngọc Thanh cùng đi xem hát cải lương nhưng lại lùng tìm "đối thủ" để trả thù.

Đối tượng Phạm Hộ tại cơ quan điều tra.

Một cuộc xô xát xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương, trong lúc Thanh đang ôm Hiền thì Hộ rút con dao từ thắt lưng ra vung tay đâm một nhát vào vùng bụng trái, khiến nạn nhân chỉ kịp ôm lấy vết thương kêu la vài tiếng, rồi gục ngã tại hiện trường.

Dù được nhiều người đưa đến Trạm y tế xã Trà Bình để cấp cứu, nhưng Hiền đã tử vong do mất máu cấp. Ngay sau khi gây ra trọng án, Thanh và Hộ "chuồn" khỏi địa phương và lẩn trốn biệt dạng.

Một cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân đã được Tổ công tác của Phòng CSĐT phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Và từ kết quả khám nghiệm kết hợp với những thông tin thu thập được, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Ngọc Thanh và Phạm Văn Hộ, nên trong buổi chiều ngày 30-7-1992, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hai đối tượng nêu trên về tội giết người. Sau một thời gian truy nóng kết hợp vận động người phạm tội ra đầu thú bất thành, ngày 4-8-1992, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với Phạm Văn Hộ và Nguyễn Ngọc Thanh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự trước đây và Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo nhiều mũi trinh sát cất công xác minh, dò tìm hai đối tượng Phạm Văn Hộ và Nguyễn Ngọc Thanh từ những phố phường đô thị cho đến làng chài ven biển và những buôn làng miền núi xa xôi ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước nhưng bóng dáng hai kẻ giết người vẫn là một ẩn số. Những trang giấy trong hồ sơ truy nã đã nhuốm màu vàng úa theo dòng thời gian năm tháng như một sự thách thức đối với các trinh sát.

Các mối quan hệ bạn bè, thân tộc của Phạm Văn Hộ đều được các trinh sát cẩn trọng rà soát để xác lập kế hoạch tiếp cận, dò tìm bóng dáng kẻ trốn nã. Ngoài người mẹ già ở thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), Hộ còn có người em gái và anh trai sinh sống ở tận Đắk Nông.

Trong lúc bí mật giám sát kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, những ngày đầu tháng 1-2018, một mũi trinh sát của Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Hộ liên lạc điện thoại với người thân ở quê nhà để thăm hỏi sức khỏe mẹ ruột.

Khẩn trương xác minh, các trinh sát xác định đối tượng vẫn đang sinh sống ở thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh có giọng nói xứ Quảng, đặc điểm nhân dạng bề ngoài dù có khác hơn so với bản ảnh thu thập được trong hồ sơ truy nã vì thời điểm này Phạm Văn Hộ đã ngoài 50 tuổi và đang ẩn mình dưới vỏ bọc người dân lương thiện mang tên Phạm Ngọc Đồng  - sinh năm 1966.

Để có căn cứ xác định Phạm Ngọc Đồng là Phạm Văn Hộ, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Trưởng phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các trinh sát tiến hành xác minh tờ khai đăng ký nhân khẩu thường trú công dân và được biết kẻ đang bị truy nã có tên Phạm Hộ - sinh năm 1966 chứ không phải Phạm Văn Hộ - sinh năm 1967 như thông tin về nhân thân trong quyết định truy nã. Do có thiếu sót từ phía UBND xã Trà Bình - nơi Phạm Hộ cư trú và gây án giết người hơn 25 năm về trước, nên ngoài họ, tên đối tượng còn có chữ đệm và năm sinh lệch thấp hơn thực tế 1 tuổi. 

Quyết định truy nã Phạm Hộ về tội giết người.

Chuyên án truy xét hành tung kẻ trốn nã hơn một phần tư thế kỷ đã được xác lập do Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm nhiệm Trưởng ban. Một mũi trinh sát do Trung tá Ngô Cư trực tiếp điều hành đã ngược vào Khánh Hòa thu thập bản ảnh đối tượng nghi vấn có tên là Phạm Ngọc Đồng để những người thân quen với Phạm Hộ trước thời điểm xảy ra vụ án lần lượt nhận dạng. Sau khi nhiều người khẳng định hình ảnh Phạm Ngọc Đồng chính là Phạm Hộ - kẻ đã vung dao sát hại anh Nguyễn Ngọc Hiền trong đêm 29-7-1992 tại sân vận động xã Trà Bình.

Từ kết quả xác minh và tổ chức nhận dạng qua bản ảnh để có căn cứ xác định Phạm Ngọc Đồng chính là Phạm Hộ, Đại tá Võ Văn Dương chỉ đạo các thành viên trong Ban chuyên án với sự phối hợp giữa các trinh sát của Phòng PC52 và Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kế hoạch truy bắt Phạm Hộ trước tết nguyên đán Mậu Tuất.

Theo đó, ngày 10-1-2018, một tổ công tác do Trung tá Ngô Cư trực tiếp chỉ huy cùng 3 trinh sát, điều tra viên lên đường vào Khánh Hòa. Với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của đồng nghiệp ở Phòng PC52 Công an Khánh Hòa và Công an TP Cam Ranh, mọi quan hệ sinh hoạt của đối tượng mang tên Phạm Ngọc Đồng đều được giám sát chặt chẽ.

Đến trưa hôm đó, trong lúc Hộ đang ngồi nhậu với một số bạn bè tại xưởng mộc, các trinh sát trong vai khách hàng cần mua đồ mộc dân dụng bước vào. Bất ngờ trước câu hỏi của Trung úy Nguyễn Ngọc Minh: "Anh là Phạm Hộ?", kẻ trốn nã không kịp phản ứng nên phải tự nhận mình chính là kẻ giết người hơn 25 năm về trước, rồi lặng lẽ đưa tay vào còng số 8 trước sự ngạc nhiên của những người bạn nhậu.

Trong hành trình dẫn giải từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi, Phạm Hộ khai nhận sau khi gây án, đã vội vã khoác túi xách rời khỏi nhà ở thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng để đi xe ôm xuống phố thị Quảng Ngãi rồi đón xe khách ngược lên Gia Lai để làm thuê sinh sống.

Để né tránh các cuộc truy lùng của cơ quan Công an, Phạm Hộ không tạm trú nhiều ngày ở một nơi, mà liên tục chuyển đổi nơi làm thuê trong những vườn rẫy cà phê, hồ tiêu, cao su… Hơn một năm sau đó, Phạm Hộ rời Gia Lai xuống TP Cam Ranh sinh sống bằng nghề phụ hồ, thợ mộc, đào đắp nạo vét ao đìa nuôi tôm.

Để che giấu thân phận trốn nã về tội giết người, Phạm Hộ không chỉ "vẽ" ra hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ thời niên thiếu, không có anh em ruột thịt, nên phải mưu sinh nhiều nơi, mà còn tỏ ra hiền lành, ít nói, cần mẫn trong mọi công việc để kiếm cơm. Sau vài năm ở đó với vỏ bọc tên tuổi Phạm Ngọc Đồng - sinh năm 1966, Phạm Hộ đã gửi gắm tình cảm và kết hôn với Huỳnh Thị H - một cô gái kém hơn mình 5 tuổi.

Hai đứa con gái lần lượt chào đời vào năm 1995 và 2002 đã tạo nên tổ ấm gia đình nhưng người bạn đời của Hộ không hề biết rằng người đàn ông này luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ đến một ngày nào đó hành tung sẽ lộ diện, mặc dù Hộ đã có vỏ bọc khá hoàn hảo mang tên họ Phạm Ngọc Đồng. Và điều lo sợ của Phạm Hộ đã xảy ra khi các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ ập vào xưởng mộc giữa lúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần.

Người vợ chân chất cùng hai đứa con hiền lành hoàn toàn bất ngờ khi biết người chồng, người cha của mình là kẻ giết người hơn 25 năm về trước. Họ gào khóc khi nhìn thấy quyết định truy nã của cơ quan Công an và chứng kiến hình ảnh Phạm Hộ bị còng tay dẫn giải lên xe ôtô.

Đối tượng còn lại trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Thanh vẫn đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi Nguyễn Ngọc Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Phan Thế Hữu Toàn

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文