Loạt bài về giang hồ miền Tây (kỳ 1):

Hiếu “Sport” và tên thuộc hạ hùng cứ huyện Chợ Mới, An Giang

15:17 03/11/2012
Sau Năm Cam – trùm xã hội đen lẫy lừng một thời ở Sài Gòn bị triệt phá ở miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại nổi lên những băng nhóm xã hội đen rất manh động, hoạt động có tổ chức dưới trướng của một ông trùm giống như Năm Cam khiến dư luận hoang mang lo sợ. Rút ra bài học từ vụ án Năm Cam, lực lượng Công an các tỉnh miền Tây trong thời gian qua đã tích cực trấn áp, truy quét các tổ chức xã hội đen nhen nhóm, chặt đứt những vòi bạch tuộc muốn vươn ra thâu tóm quyền lực trong thế giới ngầm, tranh giành lãnh địa, thực hiện việc gây án tàn bạo.

>>Hiếu “Sport” và tên thuộc hạ hùng cứ huyện Chợ Mới, An Giang

Đã có ít nhất 3 băng nhóm giang hồ, mang tính cát cứ nổi lên ở 3 tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: Hiếu “Sport” ở An Giang, Thạch Quang ở Bạc Liêu và Lê Ngọc Ẩn, tức Ba Ẩn ở Cà Mau. Những băng nhóm giang hồ miền Tây này hoạt động ra sao, thế lực của chúng như thế nào và lực lượng Công an đã phải vất vả triệt phá chúng, mang lại sự bình yên cho người dân vùng sông nước ra sao?

Tuổi thơ bước đầu gây dựng thế lực của “ông trùm” Chợ Mới

Hiếu “sport” là biệt danh của Võ Hoàng Hiếu (42 tuổi, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, đông con. Nhà Hiếu có 7 anh chị em nên Hiếu chẳng được học hành tới nơi tới chốn mà phải bỏ ngang để đi “ở đợ” cho hàng xóm và lớn lên với nghề chăn vịt chạy đồng.

Thấy con trai đã lớn, ông Võ Văn Dừa nghĩ cách cưới vợ cho Hiếu để hắn có trách nhiệm với gia đình, tập trung làm ăn thoát khỏi nghèo khó. Sau nhiều ngày đắn đo, cân nhắc, bố Hiếu quyết định cưới cô Văn Thị Tuyết Nhung, một thôn nữ cùng quê cho Hiếu. Thay bằng việc chăm chỉ, tu chí làm ăn, Hiếu chỉ thích kiếm tiền nhanh, làm giàu nhanh chóng. Nhờ cờ gian bạc lận mà trong thời gian ngắn Hiếu có được một số vốn lận lưng nên rủ theo một số bạn bè ra Long Xuyên “làm ăn”. Chẳng biết Hiếu “làm ăn” gì mà ngày ngủ, đêm thức để “hành nghề”, thỉnh thoảng Hiếu còn phải chạy bán sống bán chết để trốn công an truy bắt.

Hai đứa con lần lượt ra đời, con trai đầu 21tuổi Hiếu đặt tên là Võ Minh Chi, con gái kế 17 tuổi, đặt tên Võ Thị Hồng Gấm. Tuy là một tay cờ gian, bạc lận, lừa lọc ngoài xã hội để kiếm sống nhưng Hiếu vẫn thương vợ và hai đứa con. Khi rời thế giới lừa đảo, xô bồ, đầy mánh khóe thủ đoạn về nhà, hắn vẫn tắm mình trong không khí gia đình và xem đây là một mái ấm để tựa nương lúc tinh thần chao đảo.

Khi đã lận lưng được số vốn kha khá, Hiếu quyết định mở một quán cà phê cho vợ đứng ra trông coi, còn hắn sẽ dùng nơi này tập hợp đàn em tính chuyện “làm ăn lớn” sau này.

Nghĩ là làm, Hiếu bung tiền ra thuê một miếng đất làm mặt bằng mở quán cà phê tại ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Đúng như kế hoạch, quán cà phê “đội lốt” làm ăn chân chính nhưng bên trong Hiếu bắt đầu quy tụ đàn em về dưới trướng, đó là những tay anh chị trong thế giới cờ bạc mà Hiếu đã quen biết như: Giàu “thẹo”, Lành “tiến sĩ”, Hậu Tony, Tinh “thái sư” – những tay giang hồ có số má trong giang hồ nhưng vẫn còn bơ vơ, chưa có một ông trùm để cai quản. Và Hiếu chính là người đứng ra quy tụ những tay sát thủ này về dưới trướng.

Thời gian này Hiếu mua chiếc xe gắn máy Sport để đưa đón con đi học và biệt danh Hiếu “Sport” ra đời từ đó. Quán cà phê khai trương ít lâu, một hôm Hiếu “Sport” đưa con đi học chưa về kịp thì có một đám dân chơi ở địa bàn khác ào tới gây sự đập phá quán tan tành. Lúc đó Tuyết Nhung - vợ Hiếu trông coi quán chỉ biết ôm mặt khóc. Khi Hiếu “Sport” về tới, thấy cảnh quán điêu tàn, còn vợ thì khóc tức tưởi tính chuyện đóng cửa quán cho yên thân thì Hiếu “Sport” sửng cồ thách đố: “Tao mà không tính sổ bọn phá quán này thì thề không xứng danh là Hiếu “Sport”. Ngay lập tức Hiếu triệu tập đàn em lên kế hoạch “tính sổ” đám thanh niên đã dám trêu ngươi mình. Cuộc xuất quân “mở hàng” hoàn toàn thắng lợi, đám thanh niên chưa biết oai Hiếu “Sport” bị đàn em của hắn “dần” cho một trận tơi tả.

Ngay sau đó danh tiếng của Hiếu “Sport” nổi lên khắp khu vực Chợ Mới, cuộc “lấy số” giang hồ thành công mỹ mãn gắn với biệt danh Hiếu “Sport” khiến giang hồ nể mặt ômg trùm mới lộ diện. Nhân cơ hội này, Hiếu “Sport” thành lập luôn băng nhóm đòi nợ thuê, chém mướn do hắn làm “đại ca”.

Để có tiền nuôi quân, Hiếu “Sport” mở trường gà tại nhà. Đàn em về dưới trướng khá đông, sẵn có nghề, Hiếu “Sport” dạy cho các đệ tử mánh khóe cờ gian, bạc lận, lắc bầu cua cho ra kết quả như ý muốn. Quân lính đông phải có “quan”, có “quân” cho ra một tổ chức xã hội đen, Hiếu bèn nghĩa ra chức… “tổ trưởng phụ trách địa bàn” giao cho những đàn em thân tín đảm nhiệm. Thấy “tổ trưởng phục trách địa bàn” có vẻ hành chính quá, chưa đủ “phê”, Hiếu “Sport” bèn nghĩ ra thêm một chức “ác liệt” hơn, đó là chức “tổ trưởng tổ răn đe” để thi hành kỷ luật nội bộ và răn đe đối phương.

Mỗi đầu tuần Hiếu “Sport” cũng… họp tổng kết hoạt động, đánh giá thành quả thu lượm được, rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm, đàn em nào có công thì thưởng, có tội thì phạt, thưởng phạt phân minh rồi… phát lương nên đám đàn em vô cùng vị nể khí phách oai phong của “đại ca”.

Năm Cam có “Bảo Thái tử”, “Hiếu Sport” có “Chi Thái tử”

Năm 2006, con trai lớn của Hiếu “Sport” đã 15 tuổi. Võ Hoàng Chi không hổ danh là con trai của Hiếu “Sport”. Chỉ mới là cậu thiếu niên mà tánh khí ngang tàng, bỏ học ngang năm lớp 6 để tụ tập, giao du với những thành phần bất hảo tuổi choai choai. Một phần do máu du côn bẩm sinh, một phần dựa hơi cha mình là “đại ca” giang hồ, nên cậu Hai Chi chẳng xem ai ra gì, động một tí là gây sự đánh nhau, nhìn “mặt thấy ghét” là kiếm cớ “tẩn” cho “thằng thấy ghét” đó một trận.

Và cũng có lẽ do thấy trùm Năm Cam ở Sài Gòn có con trai tên Trương Hiền Bảo được đám giang hồ dưới trướng Năm Cam gọi là “Bảo Thái tử” nghe oai phong lẫm liệt, đám giang hồ dưới trướng Hiếu “Sport” cũng nịnh “đại ca” nên cũng bắt chước gọi Võ Hoàng Chi, con trai Hiếu “Sport”, là “Chi Thái tử”. Hai cha con Hiếu “Sport” có vẻ khoái cách gọi này nên “Chi Thái tử” ngày càng lên mặt.

Một hôm “Chi Thái tử” dẫn một nhóm bạn thân gồm: Lưu Thanh Tâm (18 tuổi), Lê Hoàng Ảo (18 tuổi), Nguyễn Văn Tinh, Ngô Thanh Quyền… đến uống cà phê tại quán Vườn Kiểng ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Lúc đó, bàn bên cạnh cũng có một nhóm thanh niên ngồi uống cà phê gồm: Huỳnh Thanh Trường Hận (21 tuổi), Lê Văn Cuội (23 tuổi), Trần Văn Bé (23 tuổi), Lê Thanh Việt (21 tuổi). Từ bàn bên này nhìn sang đám thanh niên kia, Chi “Thái tử” trông thấy Huỳnh Thanh Trường Hận là bạn cũ nhưng “cái mặt thấy ghét” liền kiếm cớ gây sự. Chi “Thái tử” liền lên tiếng với nhóm bạn của Hận: “Thằng Hận ngày xưa chơi với tao tình thương mến thương, nhưng rồi xảy ra xích mích nên nghỉ chơi”.

Biết có chuyện sắp xảy ra, nhóm bạn ngồi uống cà phê với Huỳnh Thanh Trường Hận vội ra về, nhưng chỉ ra được tới cửa quán thì bị nhóm của Chi “Thái tử” chặn đánh tơi tả. Đó là lúc 14h ngày 9/6/2009.

Vẫn chưa hả dạ, tối hôm đó nhóm của Chi “Thái tử” huy động thêm lực lượng mang theo hung khí kéo tới quán cà phê Vườn Kiểng ngồi chật cả 2 bàn theo kế hoạch để vây đánh nhóm của Hận khi nhóm này kéo vào quán uống cà phê. Một lúc nhóm của Hận kéo đến sắp lọt vào ổ phục kích, thấy nguy, chủ quán liền ra hiệu để nhóm của Hận rút lui vì 2 nhóm côn đồ này mà xáp chiến thì quán cà phê sẽ thành bình địa. Nhưng đã quá muộn, nhóm của Chi “Thái tử” đã xông ra rượt đánh nhóm của Hận.

“Hiếu Sport” và tang vật thu được.

Trong trận loạn đả, Ngô Thanh Quyền trong nhóm Chi “Thái tử” bị nhóm của Huỳnh Thanh Trường Hận đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu, Chi “Thái tử” bị đánh bể cái mũ bảo hiểm. Phía bên kia, Hận và Cuội bị đánh té bò càng. Khi nghe tin Chi “Thái tử” bị đánh, Hiếu “Sport” chạy vội đến hiện trường không cần phân biệt phải trái, tống cho Hận mấy cú đá rồi dõng dạc tuyên bố: “Tụi mày là nhóc con mà dám hỗn, đàn anh của tụi mày nghe danh Hiếu “Sport” còn phải ngán, tụi mày mấy năm hơi mà dám đụng đến Chi “Thái tử”.

Sau đó mấy tháng, một nhóm thanh niên gồm: Lưu Minh Đức (28 tuổi), Lê Hồng Danh (22 tuổi), Nguyễn Tấn Đức (28 tuổi), Nguyễn Quốc Trung (23 tuổi), Nguyễn Văn Thạch (29 tuổi), Nguyễn Văn Ờ (26 tuổi) cùng ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới rủ nhau tới quán Vườn Mận nhậu. Đến 16h30, Nguyễn Tấn Đức và Lê Quốc Trung tách khỏi nhóm ra về trước hẹn gặp lại ở quán Phong Vũ để hát karaoke. Những người còn lại nhậu tiếp, khi đã “tưng tưng” nhóm này y hẹn tới quán Phong Vũ đợi bạn hiền.

Lúc này trong quán Phong Vũ nhóm của Chi “Thái tử” gồm: Bá Linh, Cường, Tâm, Quyền, Tinh cũng hát karaoke vừa xong và chuẩn bị ra về. Khi nhóm của Chi “Thái tử” dẫn xe ra cửa đụng vào chân của nhóm Trung, Đức vừa đi vào. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, lớn tiếng cự cãi rồi xông vào đánh nhau. Do đông trợ thủ hơn, nhóm của Chi “Thái tử” đã “lấy thịt đè người” rượt đánh Đức, Trung chạy bán sống bán chết.

Thế nhưng Võ Văn Phụng, em ruột Hiếu không biết nắm thông tin thế nào mà cấp báo với anh là Chi “thái tử” bị đánh tại quán Phong Vũ. Lập tức Hiếu “Sport” lệnh cho Tinh “thái sư” mang quân tới “trải đệm” quán Phong Vũ, quyết làm cỏ những thanh niên dám chọc vào ổ kiến lửa với câu nói thị oai luôn thốt ra cửa miệng của Hiếu “Sport”: “Không trả thù được cho con tao hoặc đốt quán Phong Vũ, tao không phải là Hiếu “Sport” ở đất này”!

Nỗi khiếp đảm của dân lành

Được lệnh của đại ca, Tinh “thái sư” xuất quân, dẫn theo Nguyễn Tiến Sĩ, Trần Thuận Hòa, Dương Văn Thịnh xông thẳng vào quán Phong Vũ của bà Ngô Thị Tròn. Không cần biết phải trái, bậc trưởng thượng đáng cha mẹ, Tinh “thái sư” trợn mắt quát vào mặt bà Tròn: “Đám lóc nhóc trong quán bà đánh thằng Chi “thái tử” con của anh Hiếu “Sport” đâu rồi?”. Bà Tròn sợ líu lưỡi nói: “Làm sao tôi biết được mà chú hỏi?”, Tinh “thái sư” gầm gừ: “Bà có tin là tôi sẽ đốt quán của bà không?”.

Ngay lúc đó chồng bà Ngô Thị Tròn là ông Nguyễn Văn Chuẩn từ nhà sau đi lên chưa hiểu ất giáp gì đã bị Sĩ nắm cổ áo thị oai. Tinh nhào tới bóp cổ ông Chuẩn quát: “Thằng già, mày trốn ở đâu mà bây giờ mới chui ra?“. Bà Ngô Thị Tròn sợ khiếp vía liền sụp xuống van xin: “Mấy chú làm ơn tha cho vợ chồng tôi, hồi chiều tới giờ ổng ở dưới bếp, còn tôi lo buôn bán có biết gì đâu?”, ngay lúc đó ngoài cửa quán bỗng có tiếng la lớn: “Mấy đứa đánh thằng Chi “thái tử” đây nè!”. Tinh “thái sư” cùng đồng bọn lao ra, Sĩ thẳng cánh tát vào mặt Trung và Đức quát: “Hai đứa mày đánh thằng Chi hồi chiều phải không?”, Đức và Chi run lẩy bẩy nói: “Tụi con xin mấy chú, tụi con không có đánh thằng Chi mà mới vừa tới quán chơi thôi”.

Trong khi đó, thấy Tinh và mấy tên đàn em xuất quân đã lâu mà chưa có tin tức gì, Hiếu không yên tâm liền huy động 30 tên đàn em khác đi tiếp ứng. Chúng hùng hổ kéo tới quán Phong Vũ như đi đánh giặc. Do buổi chiều cuối tuần nên quán đông khách, nhiều người đang tham gia “hát với nhau”, Hiếu tiến thẳng vào quán, chứng tỏ mình đại ca nên khoanh tay đi tới, đi lui, mặt gầm gừ. Phía sau có Tinh và đám đàn em hộ tống khiến mọi người trong quán khiếp vía im phăng phắc. Nhiều nhóm khách thấy vậy bỏ chạy tạo nên cảnh hoảng loạn khiến chủ quán cũng bó tay.

Không nắm được thông tin gì thêm, Hiếu liền quay sang Đức, Trung ngay từ đầu đã muốn bỏ trốn mà không dám, quát: “Hai đứa mày phải phun ra tên mấy thằng đã đánh con tao, nếu không tao cắt gân chân”. Đức, Trung sợ xanh mặt nói ra mấy cái tên mà chúng nhớ đã bị Chi gây sự hồi trưa. Đang hăng máu, Hiếu ra lệnh: “Phải đi xét nhà từng thằng một để trị tội”. Lúc đó là 21h30 ngày 8/11/2009.

Ngôi nhà đầu tiên mà băng Hiếu “Sport” ập tới là nhà của ông Nguyễn Văn Trường - cha của Nguyễn Quốc Trung. Vào giờ đó cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng la hét, đập cửa rầm rầm, bà Lưu Thị Phương Dung, vợ của ông Trường vội chạy ra mở cửa. Đám hung thần tay cầm hung khí, mặt mày dữ tợn xộc vào, một tên cầm dao chỉ vào mặt bà Dung: “Thằng con bà đâu, nó mà không ra trình diện anh Hiếu tụi tôi phá banh nhà này rồi đốt luôn trại cưa của ông bà cho biết mặt”. Ông Nguyễn Văn Trường bị yếu tim nên ngất xỉu, còn bà Dung thì vật vã van nài: “Thằng Trung không có nhà, tui nói thật, khuya nó về thì sáng mai tui sẽ dẫn lên nhà trình diện, xin lỗi chú Hiếu”.

Sau khi lớn tiếng đe dọa người đàn bà tội nghiệp đang sợ xanh mặt, Hiếu liền dẫn đám đàn em tới nhà ông Nguyễn Hoàng Mi, cha của Nguyễn Văn Ờ. Ông Mi chưa kịp ra mở cửa thì chúng đá tung cửa xông vào, được ông Mi “báo cáo” không có con trai ở nhà, một tên đàn em của Hiếu “Sport” cầm hung khí đi lùng sục khắp nhà để tìm. Ông Mi chỉ còn biết lập cập năn nỉ: “Chú Hiếu thông cảm, thằng Ờ nó đi biệt cả ngày nay không về nhà, khi nào nó về tui sẽ dẫn nó lên gặp chú Hiếu xin lỗi, mong chú Hiếu tha cho tôi”.

Cứ thế, Hiếu dẫn theo đám đàn em hung hăng đi hết nhà này tới nhà khác lục soát tìm những thanh niên đã đánh con mình nhưng thật ra chính Chi “Thái tử” mới là người gây sự đánh nhau do ỷ thế lực của ông trùm Hiếu “Sport”.

Nguyễn Thị Thúy Kiều, 28 tuổi, ngụ ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có mâu thuẫn nợ nần với chồng cũ là anh Lê Văn Tài (26 tuổi) ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Kiều đòi nợ chồng cũ hoài mà anh Tài không chịu trả nên đã nhờ anh Hai Hiếu giải quyết giùm với tiền “huê hồng” đòi nợ là 20 triệu đồng. Hiếu “Sport” liền hẹn gặp Kiều ở quán cà phê để hiểu rõ thêm chi tiết, người phụ nữ này nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể rằng cô quen với anh Tài năm 2006, rồi sống chung như vợ chồng.

Trong khoảng thời gian chung sống, Tài có mượn của gia đình Kiều 32 triệu đồng và 35 chỉ vàng. Sau đó một năm, cả hai nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay, Kiều đòi lại tiền, vàng thì Tài không trả hết bảo tiền mượn xài chung nên chỉ trả phân nửa nhưng đòi mãi vẫn không được. Cuối cùng Kiều khẩn thiết nhờ “anh Hai” Hiếu giải quyết giùm nỗi oan ức này. Hiếu nhận lời và chuẩn bị kế hoạch “triệt buộc” anh Tài.

Sáng 26/10/2008, tỉnh An Giang tổ chức đua xe, mà Tài là một trong những thành viên tham gia cổ động nên Kiều nhờ em trai là Nguyễn Hoàng Minh (23 tuổi) ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới chở tới sân vận động là nơi anh Tài sẽ có mặt để xem và cổ động cuộc đua. Thấy Lê Văn Tài, Kiều gọi điện thoại thông báo cho Hiếu “Sport” biết. Hiếu liền gọi Lê Phước Tinh (Tinh “thái sư”) đến phổ biến kế hoạch bắt Tài.

Chiều hôm đó, cuộc đua xe kết thúc, Lê Văn Tài chạy xe đến bến phà An Hòa để qua sông về Cao Lãnh. Tinh dẫn đàn em phục sẵn. Khi phà vừa cập bến, Tinh nhào lên phà, phóng qua rào cản tới kẹp cổ anh Tài buộc phải giao chìa khóa xe rồi chúng kè anh Tài về điểm hẹn là quán cà phê Chờ Đợi để “nói chuyện”. Hiếu “Sport” đã đợi sẵn ở đây. Vừa thấy Tài, Hiếu ra lệnh ngồi xuống ghế đợi sẽ có người tới gặp. Sau đó Hiếu bấm di động gọi Kiều tới.

Trước gương mặt lạnh như tảng nước đá của Kiều, Lê Văn Tài biết chuyện gì đang xảy ra cho mình nên đành thúc thủ. Hiếu cho đàn em lột hết dây chuyền, vòng vàng anh Tài đang đeo trên người, cả cái bóp đựng tiền rồi giao cho Kiều. Chưa hết, Hiếu còn bắt anh Tài viết giấy nợ chị Kiều 50 triệu đồng, lấy luôn cái xe Suzuki và giấy tờ cho đàn em… đi cầm 20 triệu đồng, đó là tiền hoa hồng đòi nợ mướn của hắn theo thỏa thuận mà không cần đợi chị Kiều phải nhọc sức tính toán. Hiếu “Sport” đã “tự xử” luôn cho gọn.

Trước đó năm 2001, Trần Thị Dung (47 tuổi) ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do làm ăn thất bại có vay của chị Trần Thị Oanh, tự Bé Sáu (46 tuổi) ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, huyện Chợ Mới 17 triệu phải đóng lãi mỗi tháng 1,7 triệu (tức 10%). Đóng suốt 7 năm, chị Dung hết khả năng nên Bé Sáu đòi xiết chiếc ghe hơn 30 tấn của chị Dung để trừ nợ.

Có chiếc ghe để chở mướn, là cần câu cơm mỗi ngày mà bị xiết nợ thì coi như rơi vào cửa tử, do đó chị Dung đã bỏ trốn qua Long Xuyên ở nhà chị ruột là Trần Thị Huệ nhằm lánh mặt. Lập tức chị Oanh (Bé Sáu) tìm gặp anh Hai Hiếu nhờ giải quyết để đòi lại “công bằng”. Hiếu đã dẫn đàn em qua tận nhà chị Trần Thị Huệ gặp chị Dung và dọa luôn cả hai chị em: “Trong vòng 30 ngày, nếu chị không trả đủ nợ thì tôi sẽ chặt tay em gái chị. Hiếu “Sport” này nói được là làm được.”

Để tăng thêm “ép phê”, mấy lần sau tới gặp chị Dung, Hiếu còn kêu thêm hai nữ quái đàn em thuộc loại dữ dằn là Lan và Sương để cho…phụ nữ nói chuyện với phụ nữ dễ hơn. Vừa gặp chị Dung, hai nữ quái này xông tới đánh chị Dung túi bụi rồi rút kéo thủ sẵn trong người ra cắt luôn tóc chị Dung gọi là đòn cảnh cáo. Nếu không trả nợ thì sẽ tới màn chặt tay, cạo đầu. Chị Dung không còn hồn vía gì nữa nên vội bán miếng đất thổ cư trả nợ cho Bé Sáu.

Ngày chị Dung ra phường làm thủ tục sang nhượng đất, Hiếu đã cả gan tới công an phường cưỡng đoạt luôn giấy tờ trên tay chị Dung, nghĩa là chị Dung bán đất mà không được lấy đồng nào.

Ngày đền tội

Tội ác của Hiếu “Sport” không dừng lại mà còn bành trướng sang lĩnh vực trấn áp những kẻ thầu đề để đòi bảo kê, lấy “hụi chết”. Hiếu đã dung túng cho đàn em mua lô đề để cưỡng đoạt tiền của thầu đề, nếu số chúng mua trúng thì bắt buộc phải chung đủ, không trúng chúng cũng cạo sửa cho thành số trúng để buộc thầu đề chung. Đằng nào đàn em của Hiếu “Sport” cũng gom tiền. Với hành vi táo tợn này, băng nhóm Hiếu đã gây hoang mang trong dư luận và làm bất ổn xã hội. Nhưng các nạn nhân sợ Hiếu và đàn em trả thù nên không đám đứng ra tố cáo với công an.

Khi anh Lê Văn Tài bị Hiếu cưỡng đoạt tài sản để trả cho vợ cũ nên làm đơn tố cáo tộc ác của Hiếu “Sport”, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ và nhận thấy Hiếu “Sport” và băng nhóm đã hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây nhiều tội ác nên xác lập chuyên án, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt.

Biết nguy cơ bị tóm đến gần, tối 27/2/2010, Hiếu cùng đàn em chạy trốn, nhưng khi chúng đến trạm kiểm soát cầu Mỹ Thuận thì bị mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang đón chặn ở đây bắt giữ. Khám xét người Hiếu, Công an thu giữ nhiều tang vật là kim loại màu vàng. Ngay sau đó CQĐT đã huy động lực lượng khám xét nhà Hiếu, thu giữ 34 lượng vàng, 2.128 USD, 31.270.000 đồng và nhiều hung khí như: súng hơi, côn nhị khúc, kiếm… đều là vũ khí Hiếu và băng nhóm dùng để gây án. Ngay sau đó hàng loạt đàn em của Hiếu “Sport” lần lượt bị sa lưới.

Từ ngày 12/3 đến 26/3/2012, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Hoàng Hiếu, tự Hiếu “Sport”, ngoài Hiếu còn 39 tên đàn em trong băng nhóm cũng ra tòa đợt này với tội danh: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Cuối cùng, Võ Hoàng Hiếu bị tuyên án 17 năm tù, 39 đàn em của Hiếu bị phạt từ 8 tháng đến 11 năm tù, chấm dứt thời kỳ tác oai tác quái của băng đảng giang hồ này

Trí Huân - Kế Tường

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam. 

Sau dấu mốc lịch sử tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Trong bức tranh khởi sắc ấy, hệ thống giải đấu Lion Championship tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và đưa MMA Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIL, còn gọi là ISIS) tại khu vực tây bắc Nigeria, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép liên quan đến vấn đề an ninh và tự do tôn giáo tại quốc gia châu Phi này.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文