Iraq - Bùng nổ dịch vụ bắt cóc, tống tiền và kinh doanh nỗi sợ hãi

15:00 26/08/2014

Chẳng cần thành lập doanh nghiệp và cũng không cần cổ đông, những nhóm Hồi giáo nổi dậy tại Iraq vẫn kiếm được những khoản tiền tưởng chừng chỉ dành cho các công ty.

Hơn 10.000 hoạt động khủng khiếp

Kể từ năm 2012, lực lượng tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (thường gọi là ISIL hoặc ISIS), công bố báo cáo thường niên, trong đó có ghi chi tiết mọi hoạt động: từ các vụ đánh bom, ám sát, chiếm thành phố tới đánh bom liều chết...

Năm 2013, ISIL đứng ra nhận trách nhiệm hơn 10.000 hoạt động tại Iraq. Nhiều sự kiện trong số này được Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) phân tích và xác nhận. Thông qua báo cáo, ISIL muốn "khoe" kết quả hoạt động và tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng.

Báo cáo trên phác họa bức tranh về một nhóm được tổ chức theo cấu trúc quân đội, có chiến lược chính trị rõ ràng thay vì là tập hợp những kẻ khủng bố xuất thân từ nghèo khổ. Jessica Lewis, Giám đốc nghiên cứu ISW cho biết: "ISIL khẳng định, họ là tổ chức vận hành như một đội quân có tham vọng".

Nigel Inkster, Giám đốc phụ trách hiểm họa xuyên quốc gia của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, Anh) cho biết: "ISIL biến mình giống như một công ty, cung cấp chi tiết các chiến dịch tử vì đạo và mục tiêu. Nhìn vào báo cáo, bạn sẽ thấy rõ sách lược và kế hoạch của nhóm này".  Nigel từng là trợ lý trưởng mảng tình báo của cơ quan Tình báo Anh (MI6) nhận định.

2014 có thể là một năm thành công của ISIL về mặt tài chính sau khi các chiến binh của họ thu được hàng trăm triệu USD từ các ngân hàng ở thành phố Mosul (Iraq). Nhóm này từng tống tiền nhiều doanh nghiệp khác tại đây và kiếm được khoảng 8 triệu USD mỗi tháng.

Là nhóm kế thừa của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Iraq, ISIL chọn phương thức hoạt động hiện đại hơn nhằm phát đi những thông điệp của mình, trong đó có cả việc sử dụng mạng xã hội. Bà Lewis nhận định, ISIL sẽ là một phiên bản khó xử lý hơn al-Qaeda.

Quan tòa tuyên án tử hình cựu Tổng thống Saddam Hussein bị xử tử ?

Chính phủ Iraq chưa xác nhận thẩm phán Raouf Abdul Rahman đã bị giết, nhưng cũng không chối việc ông này bị phe nổi dậy ISIL bắt giữ mới đây. 

Thẩm phán Rahman hồi năm 2006 là chánh án Tòa án hình sự tối cao Iraq, tuyên án tử hình Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein, bằng hình thức treo cổ. Có thông tin vị quan tòa 69 tuổi này bị ISIL xử tử để trả thù cho Hussein.

Thông tin khác nêu ông bị ISIL bắt mới đây và bị giết chết ngay sau đó. Nghị sĩ Khalil Attieh người Jordan viết trên Facebook của ông rằng, thẩm phán Rahman bị bắt và bị tuyên án tử hình. Ngoài ra, ông Attieh cho hay, ông Rahman không thành công trong việc trốn chạy khỏi Baghdad, dù đã hóa trang thành một nữ vũ công.

Thẩm phán Rahmann chào đời ở Halabja, được giao việc xét xử Hussein hồi đầu năm 2006, sau khi thẩm phán Rizgar Amin bị chỉ trích là đối xử quá nhẹ tay với cố Tổng thống Hussein và các đồng bị cáo. Ông tuyên Hussein phạm tội ác chống nhân loại, qua việc thảm sát 148 người dân ở Dujail tiếp sau một vụ mưu sát Hussein năm 1982.

Bản án ông Rahman dành cho Hussein là phải bị treo cổ. Bản án được thi hành cuối năm 2006.

Thẩm phán Rahman đối mặt với những tố cáo rằng, ông đã hành xử thiên vị, vì nơi ông chào đời đã bị tấn công bằng khí độc năm 1988, được cho là theo lệnh của Hussein. Nhiều người thân của ông Rahman đã chết trong vụ thảm sát 5.000 người này. Còn có tin trong những năm 1980, ông bị nhân viên mật vụ của Hussein bắt và tra tấn dã man.

Hồi tháng 3.2007, sau khi ông Rahman cùng gia đình đến Anh với hộ chiếu du lịch, có thông tin ông làm đơn xin tỵ nạn ở đây với lý do mạng sống của ông bị đe dọa. Rahman không bình luận về thông tin này, còn Tòa án hình sự tối cao Iraq phủ nhận, nói ông và gia đình chỉ đi nghỉ phép ở Anh.

Năm 2008, có tin thẩm phán Rahman đã chỉ trích việc xử tử hình Hussein, nói rằng, lẽ ra không được treo cổ Hussein ở nơi công cộng. Ông gọi hành vi này là "không văn minh và lạc hậu". Thực tế là việc xử treo cổ diễn ra vào lúc cộng đồi Hồi giáo dòng Sunni mừng sự kiện tôn giáo Eid al-Adha, và một video clip quay cuộc xử tử chiếu cảnh những người theo đạo Hồi dòng Shiite nhục mạ ông Hussein.

Ông Rahman có 3 con, từng tốt nghiệp khoa luật đại học Baghdad năm 1963, làm luật sư trước khi được phong làm Chánh án tòa phúc thẩm Kurdistan năm 1996

Minh Trường (tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文