Iraq ngày càng nguy hiểm với các nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ

20:05 05/10/2020
Ngày 30-9, lực lượng phiến quân đã tấn công bằng rocket nhằm vào các binh sỹ Mỹ ở khu vực gần sân bay Erbil thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Sáu quả rocket đã được phóng từ khu vực làng Sheikh Amir ở tỉnh Nineveh bởi lực lượng phiến quân PMF, những phần tử nhắm tới lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở sân bay quốc tế Erbil. 4 quả rocket đã rơi xuống khu vực ngoài sân bay, trong khi hai quả còn lại không phát nổ.


Vụ tấn công bằng rocket mới nhất được đưa ra trong thời điểm Mỹ cảnh báo đóng cửa Đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh, buộc Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi phải đưa ra cam kết về việc bảo vệ các tòa nhà ngoại giao, phái bộ nước ngoài và đảm bảo chỉ có lực lượng an ninh của chính phủ sỡ hữu vũ khí.

Trong vài tuần qua, số vụ tấn công bằng rocket nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad gia tăng đáng kể, bên cạnh các vụ đánh bom nhằm vào các đoàn xe chở quân nhu cho liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tại Iraq.

Binh sĩ Mỹ tại Iraq.

Mới đây nhất, ngày 28-9, một vụ tấn công rocket nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad, nơi binh sĩ Mỹ đang đồn trú, khiến 3 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng. 2 quả rocket đã rơi trúng nhà dân gần sân bay quốc tế ở khu vực Albu-Amir, phía Tây Nam Baghdad. Ngoài 5 người thiệt mạng nói trên, vụ tấn công còn khiến 2 trẻ em khác bị thương. Vụ tấn công được cho là do các băng nhóm tội phạm và các nhóm ngoài vòng pháp luật tại vùng kế cận Al-Jihad thực hiện. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào khu vực sân bay quốc tế này.

An ninh tại Iraq vẫn bất ổn khi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bằng đạn pháo và rocket nhằm vào các địa điểm như sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad và các căn cứ quân sự nơi binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq cũng như Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là đã cảnh báo Iraq rằng, Mỹ sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Baghdad nếu Chính phủ Iraq không có hành động để chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Trên thực tế, một số quan chức Iraq và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Washington đã lên kế hoạch rút các nhà ngoại giao về nước.

Mỹ đã rút quân khỏi Iraq vào năm 2011 sau 8 năm dẫn đầu cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein. Sau đó, Iraq rơi vào xung đột giáo phái nghiêm trọng. Năm 2014, Mỹ triển khai hàng nghìn binh sĩ trở lại Iraq dưới hình thức liên minh chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Mỹ hiện triển khai khoảng 5.300 binh sĩ tại Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh nước sở tại trong cuộc chiến chống Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, với nhiệm vụ chính là cố vấn và huấn luyện. Iraq đã nhiều lần hối thúc Mỹ rút quân về nước khi Baghdad không muốn mình bị biến thành "chiến trường" của Mỹ và Iran trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran ngày càng căng thẳng.

Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ cắt giảm quân số xuống còn 3.000 người. Andrei Chuprygin, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Phương Đông HSE, giải thích điều này là do binh lính và sĩ quan Mỹ ngày càng cảm thấy ít thoải mái hơn ở đất nước này. Chuyên gia lưu ý: "Gần đây, đặc biệt là sau khi nhà lãnh đạo quân đội Iran Qassem Soleimani bị giết hại ở Baghdad, tình hình của Mỹ ở Iraq không được tốt cho lắm. Các đoàn xe liên tục nổ tung, nhiều vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào các vị trí của quân Mỹ đã xảy ra. Điều này khiến họ không muốn ở lại những khu vực như vậy".

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cũng thành mục tiêu tấn công.

Trên thực tế, Iraq đã biến thành một điểm nóng khác. Ông Chuprygin nói: "Người dân Iraq ngày nay chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: Tồn tại, được mặc quần áo và có thực phẩm, có mái che trên đầu. Có người Mỹ hay không, họ không thèm quan tâm. Tâm lý từ chối ngày càng mạnh mẽ hơn".

Mới đây, đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào xe hộ tống của Anh đang di chuyển trên đường và là vụ tấn công đầu tiên theo hình thức này nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây ở Iraq trong nhiều năm qua.

Quý Đức

Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; khoảng 20 nghìn tem nhãn các loại; gần 1 nghìn chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng cùng nhiều máy móc, dụng cụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

Vườn Cau Đỏ (nay thuộc Quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước đây là vùng chiến khu. 50 năm sau ngày giải phóng, từ vùng ven thuộc Hóc Môn, giờ nơi này đã trở thành đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/4), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.