"James Bond 008" của Đức thoát hiểm ngoạn mục

14:39 12/10/2017
Mặc dù bị công tố viên đề nghị mức án 6 năm 3 tháng tù giam, nhưng ông Werner Mauss, người được đặt biệt danh "James Bond 008" vẫn không phải “bóc lịch”. Bởi cựu điệp viên huyền thoại người Đức Werner Mauss chỉ bị kết án 2 năm tù treo vì tội trốn thuế.


Theo tờ The Telegraph, Thẩm phán Markus van den Hoevel đã tuyên mức án kể trên tại phiên tòa hôm 6-10, ở thành phố Bochum. Tuy nhiên, ông Werner Mauss phải nộp 200.000 euro cho các tổ chức từ thiện. 

Thẩm phán Markus van den Hoevel quyết định giảm án cho "James Bond 008", cho dù ông Werner Mauss bị cáo buộc trốn thuế với số tiền hơn 15 triệu euro từ 2 tài khoản bí mật tại Luxembourg và quần đảo Bahamas. 

Bởi ông Werner Mauss từng lập nhiều chiến công trong thời gian làm việc cho Cơ quan Chống tội phạm liên bang Đức (BKA). Theo tờ The Guardian, ông Werner Mauss từng giúp BKA bắt hơn 160 tên buôn lậu kim cương, trộm cắp và buôn bán ma túy, và có công trong việc triệt phá trên 100 băng nhóm. 

Gần 50 năm trước (năm 1969), ông Werner Mauss đã nhận lệnh của BKA và nhờ sự hợp tác của “Gã 9 ngón”, BKA đã bắt được nhiều tên tội phạm khét tiếng bị truy nã gắt gao, trong đó có Alfred Lecki và tướng cướp Werner Derks. Trang Werner-mauss.com dẫn lời ông Horst Herold, Giám đốc BKA khi đó gọi ông Werner Mauss là “vũ khí bí mật của tôi”.

Nhiều người nói rằng, sau vụ giải cứu con tin Brigitte Schone 20 năm trước (1997-2017), ông Werner Mauss đã được đặt biệt danh "James Bond 008" của Đức. Trong thập niên 1980-1990, ông Werner Mauss từng tham gia thương đàm để giải cứu công dân Đức bị các nhóm vũ trang bắt cóc ở Lebanon và Colombia. 

Ngoài ra, "James Bond 008" còn nổi tiếng với các biệt danh như “Gã 9 ngón”, "M khét tiếng", vì đã từng giúp cơ quan chức năng của nhiều nước trong việc bắt hơn 2.000 tên tội phạm, giải cứu 43 nạn nhân bị bắt làm con tin ở Nam Mỹ. Giáo hoàng Benedict XVI đã được cứu khỏi âm mưu đầu độc của bọn buôn lậu ma túy Sicily và Colombia, nhờ thông tin mật báo của "James Bond 008". 

Được biết, các cơ quan tình báo phương Tây đồng ý chuyển quỹ tín dụng này để lập “Bảo tàng Werner Mauss” sau khi "James Bond 008" chết. Người ta ít nhìn thấy "James Bond 008" trên các phương tiện truyền thông, nhưng hơn 2,5 năm qua (từ tháng 3-2015), “Gã 9 ngón” thường xuất hiện trên báo chí.

Cựu điệp viên huyền thoại người Đức Werner Mauss.

Hơn 1 năm trước (25-9-2016), ông Werner Mauss bị Bộ Tư pháp Đức cáo buộc tội trốn thuế, và việc này diễn ra sau khi danh tính của "James Bond 008" xuất hiện trong bản danh sách những cá nhân che giấu tài sản ở các "thiên đường thuế" do “Hồ sơ Panama” tiết lộ. 

Và tòa đã khai đình từ hạ tuần tháng 9 đến ngày 19-12-2016, để nghe các bên đề cập tới khoản trốn thuế trị giá 15,24 triệu euro của ông Werner Mauss. Khoảng 20 ngày trước (18-9), luật sư bào chữa của ông Werner Mauss điều trần lần cuối, trước khi Thẩm phán Markus van den Hoevel ra lời phán quyết. 

Theo cáo buộc của công tố viên, "James Bond 008" sở hữu 2 tài khoản ngân hàng UBS ở Luxembourg và quần đảo Bahamas, trị giá hơn 50 triệu USD từ năm 2002 đến 2012. Nhưng tại các phiên tòa kéo dài hơn 1 năm qua, ông Werner Mauss luôn khẳng định, số tiền trong 2 tài khoản của mình là quỹ tín thác do các cơ quan tình báo phương Tây lập ra để hỗ trợ "James Bond 008" trong cuộc chiến bí mật chống tội phạm và khủng bố. Được biết, ông Werner Mauss thường đến Luxembourg để rút khoản tiền mặt trị giá khoảng 300.000 euro/tháng.

Theo giới truyền thông, trong “Hồ sơ Panama” có nhiều cái tên của giới điệp viên trên thế giới bị điểm danh, nhưng dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới "James Bond 008". Bởi ông Werner Mauss từng là nhân viên tình báo xuất sắc, có cuộc đời khá bí ẩn và hiện đang sống giàu sang. 

Được biết, "James Bond 008" thường tự lái chiếc máy bay Cessna 172 đi khắp thế giới. Trong “Hồ sơ Panama” không có tên Werner Mauss bởi "James Bond 008" lấy tên là Claus Mollner, và cơ quan chức năng đã làm rõ được việc này. 

Theo đó, ông Werner Mauss là khách hàng của Mossack Fonseca trong gần 30 năm qua, cho dù tên thật của "James Bond 008" chưa bao giờ xuất hiện trong hồ sơ của hãng luật này.

Ngoài biệt danh “Gã 9 ngón”, "M khét tiếng", ông Werner Mauss còn được người đời biết tới với cái tên Claus Moeller (đăng ký tài khoản ngân hàng), Richard Nelson (hàng xóm gọi) hay Dieter Cook. Và quê quán của "James Bond 008" cũng đa dạng như vậy - lúc ở Essen, khi lại ở Hagen, hoặc tại Wuppertal của Đức. Mặc dù bị lộ từ năm 1996, nhưng "James Bond 008" vẫn hoạt động hiệu quả ở nhiều quốc gia như Iraq, Israel, Myanmar, Thái Lan… Mới 20 tuổi, nhưng ông Werner Mauss đã lập một tổ chức thám tử tư ở Essen với chức năng chủ yếu là cung cấp dịch vụ thám tử, bảo đảm an ninh cho các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. Ông Werner Mauss được coi là phiên bản đời thật của nhân vật điện ảnh điệp viên 007 James Bond. 

Trịnh Huyền My

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày vào tháng 5 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trong Thế chiến thứ hai.

Liên quan vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT  Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Phạm Vũ Khiêm, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự.

Chiều 28/4, Bộ Công an công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an TP Đà Nẵng. Dự lễ có Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng và đại diện các Sở, ngành trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân Thủ đô đã thống nhất xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP, từ 526 xã, phường, thị trấn thành 126 xã, phường (50 xã, 76 phường).

Một nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng giả ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm, tung ra thị trường 920 mã sản phẩm, tổng sản lượng khi bị phát hiện, thu giữ tới hơn 100 tấn, với doanh thu riêng một công ty trong hệ sinh thái lên tới 800 tỷ đồng chỉ trong ba năm. Khủng khiếp là vậy nhưng cả một hệ thống cơ quan chức năng đến chính quyền cơ sở tưởng chừng như mọi quy định, quy trình đều rất chặt chẽ đã bị các đối tượng "qua mặt", hoạt động sai phạm trong suốt một thời gian dài và chỉ bị lộ diện khi lực lượng Công an phát hiện, vào cuộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.