Kẻ mưu sát Tổng thống Venezuela đã tự sát

16:42 13/10/2018
Đây là khẳng định khi phát biểu với Đài Truyền hình VTV hôm 8-10 của Tổng Công tố Tarek William Saab. Theo đó, ông Fernando Alban, thành viên Đảng Công lý trước tiên (thuộc phe đối lập ở Venezuela bị bắt hôm 5-10 vì bị cáo buộc tham gia vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro) đã tự sát khi đang bị giam giữ tại trụ sở cơ quan tình báo.


Hãng AFP dẫn lời Tổng Công tố Tarek William Saab cho biết, ông Fernando Alban, thành viên của Hội đồng thành phố Caracas đã nhảy lầu tự tử từ tầng 10 tại trụ sở cơ quan tình báo, sau khi đề nghị được đi vào phòng tắm. Ngay sau khi biết tin, đại diện của Đảng Công lý trước tiên đã gọi cái chết của ông Fernando Alban là “một vụ giết người”. 

Cựu ứng cử viên tổng thống Henrique Capriles (là thành viên của Đảng Công lý trước tiên) tuyên bố: Chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của ông Fernando Alban. Luật sư Joel Garcia, người bảo vệ quyền lợi cho ông Fernando Alban thông báo, thân chủ bị bắt hôm 5-10 tại sân bay quốc tế ở Caracas, sau khi nghị sỹ này vừa từ Mỹ về nước.

Khoảnh khắc nhóm vệ sĩ che chắn cho ông Maduro

Đồng thời nhấn mạnh, chính quyền không thể kết luận đây là vụ tự sát mà không tiến hành điều tra, và đã yêu cầu khám nghiệm tử thi. Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ Luis Almagro tuyên bố, cái chết của nghị sỹ Fernando Alban là “trách nhiệm trực tiếp của chính phủ”.

Cái chết của ông Fernando Alban không đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng Venezuela dừng cuộc điều tra vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro. Bởi theo giới truyền thông, ông Fernando Alban chỉ là một trong số những người đã bị bắt với cáo buộc tham gia vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro diễn ra hơn 2 tháng trước. 

Gần 1 tháng trước, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez thông báo, cơ quan chức năng Venezuela vừa bắt thêm 3 đối tượng với cáo buộc có liên quan tới vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro. Đó là các tên Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, biệt hiệu “Morfeo”, kẻ thực hiện việc ghi hình vụ tấn công; Angela Lisbeth Exposito Carrillo, biệt hiệu “La Perrera”, có nhiệm vụ che giấu “Morfeo” sau khi thực hiện vụ ám sát và Đại tá về hưu Ramon Santiago Velasco Garcia, biệt hiệu “Corocoro”, có nhiệm vụ đưa “Morfeo” tới biên giới để trốn sang Colombia. 

Sau khi bị bắt, “Morfeo” đã khai nhận với cơ quan điều tra Venezuela về toàn bộ vụ việc. Theo đó, “Morfeo” từng được đưa sang Colombia để dự khóa huấn luyện chuẩn bị cho vụ tấn công và từng liên lạc với một nhân vật chưa được tiết lộ danh tính, có mật danh “Đội trưởng xuất nhập cảnh” của Colombia. 

Bộ trưởng Jorge Rodriguez cho biết, chính phủ Venezuela đã gửi công hàm yêu cầu các Đại sứ quán Chile, Mexico và Colombia giải thích về lời khai của “Morfeo”. Ngày 24-9, hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc chính phủ Chile, Colombia và Mexico - đã giúp "phần tử khủng bố" tiến hành vụ ám sát nhằm vào ông trốn thoát. 

"Chúng tôi có những chi tiết thuyết phục cho thấy, sự tham gia của các nhà ngoại giao Chile, Colombia và Mexico trong việc bao che những kẻ tiến hành vụ khủng bố", Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố khi đề cập tới vụ ám sát hụt nhằm vào ông tại thủ đô Caracas hôm 4-8. 

Và để minh chứng cho tuyên bố kể trên, ông Nicolas Maduro đã công bố đoạn video của Henryberth Emmanuel Rivas Vivas - tự nhận đã tham gia vào vụ tấn công bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ nhằm vào Tổng thống Venezuela trong lễ diễu binh, rồi được đồng phạm trợ giúp tìm nơi ẩn náu tại Đại sứ quán Chile ở Caracas, sau đó bí mật tới Đại sứ quán Mexico và Đại sứ quán Colombia, để đào tẩu qua biên giới Colombia.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Nicolas Maduro, cả Chile, Mexico và Colombia đều phủ nhận việc này. Về phần mình, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton từng nghi ngờ Venezuela dàn dựng vụ ám sát hụt để phục vụ "mục đích nào đó". 

Ông Fernando Alban bị cáo buộc đứng sau âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert từng tuyên bố, Washington ủng hộ việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập về việc này, đồng thời chỉ trích phản ứng “tùy tiện của chính quyền Caracas trước sự kiện kể trên”. Chính phủ Venezuela đã bác bỏ quan điểm này, đồng thời cho rằng, những cáo buộc mang tính hoài nghi của Mỹ nhằm mục đích can thiệp vào công việc nội bộ, cũng như khuyến khích các phe nhóm đối lập thúc đẩy bất ổn và bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Theo giới chuyên môn, Chính phủ Venezuela đang tìm cách dẫn độ 9 nghi phạm liên quan đến vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro về nước thẩm vấn. Được biết, trong số khoảng 30 đối tượng có liên quan tới vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro bị “điểm danh”, dư luận quan tâm tới cựu Chủ tịch Quốc hội Julio Borges (đang tị nạn tại Colombia), và nghị sỹ Juan Requesens (đã bị bắt). Tờ The New York Times từng đưa tin, 1 số quan chức Mỹ đã bí mật gặp một cựu chỉ huy quân đội Venezuela để bàn kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro - có 3 phái trong quân đội muốn “động thủ”, nhưng họ không nhận được sự giúp đỡ của Washington.

Mạnh Phong

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文