Khi học trò cuồng ghen thành án gây đau lòng người lớn
Một vụ án mạng nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của một học sinh đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Tất cả bắt đầu từ trò ghen tuông thường tình của những đứa trẻ 15, 16 tuổi. Chỉ khi ra trước vành móng ngựa, những tay “côn đồ nhí” mới giật mình nhận ra rằng, hậu quả của hành động nông nổi là quá lớn và cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào.
“Tình” dẫn đến “tù”, con đường ấy tưởng chừng chưa dành cho những cô cậu học trò còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 2. Thế nhưng, nó đã xảy ra. Và, lúc này, gia đình của bị hại lẫn bị cáo mới giật mình đau đớn nhận ra, nuôi nấng một đứa con nên người sao vẫn lắm gian nan…
Học trò “xử” nhau vì ghen tuông
Vài lần thấy Đoàn Thanh Trí (17 tuổi, học sinh Trường THCS Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chở bạn gái cũ của mình đi chơi, Huỳnh Đông Hải (16 tuôi, học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh) nổi cơn ghen và quyết “xử” Trí vì cái “tội” cướp người yêu của người khác. Hải tìm gặp một số bạn thân kể lại sự việc và bàn sẽ đánh Trí. Trưa 12/3, Hải cùng một số bạn thân khối lớp 9 cùng trường gồm Trương Minh Luân (16 tuổi), Võ Xuân Hải (16 tuổi), Nguyễn Tửu Luân (S17 tuổi) và Hồ Xuân An (17 tuổi, học lớp 10, Trường THPT Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) chuẩn bị 5 con dao đi tìm Trí nhưng không thấy nên bỏ về.
Ngày 15 và 16/3, Hải và Trí liên tiếp thách đố nhau qua điện thoại di động, cuối cùng hẹn nhau “quyết chiến” vào trưa 19/3 tại cổng Trường THCS Ngô Mây. Lúc 10 giờ 40 phút ngày 19/3, Hải nhắn tin cho Trí với nội dung: “Chut ra nc zú tao, m thang nhoc” (tức “chút ra nói chuyện với tao, mẹ thằng nhóc).
Trưa 19/3, tan trường về, biết sẽ bị chặn đánh, Trí gọi điện cho anh ruột mình là Đoàn Thanh Sơn nhưng vì Sơn tắt ĐTDĐ nên Trí quay sang gọi cho Vũ Đình Thảo (bạn Sơn) và nhờ Thảo liên lạc với Sơn. Thảo liền gọi vào máy bàn cho Sơn bảo: “Em mày đang bị mấy đứa chặn đánh ở cổng trường, tao với mày đi đón nó đi”. Khi Sơn và Thảo đến, “băng nhóm” của Hải thấy đối thủ có các “anh lớn” nên không dám đánh mà quay về Trường THPT Trần Cao Vân tiếp tục nhờ Hồ Xuân An hỗ trợ.
![]() |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Khi đã tập trung đủ lực lượng trở lại cổng trường THCS Ngô Mây, Hải lấy ĐTDĐ gọi cho Trí, hỏi: “Mày đang ở đâu?”. Trí vừa đáp: “Ở trước cổng trường”, thì ngay lập tức nhóm của Hải xuất hiện và tìm cách gây chuyện rồi vác cây, ghế xông vào đánh đồng thời rút dao đâm. Sơn bị đâm một nhát sượt lưng nên cắm đầu chạy trốn. Riêng Trí bị Huỳnh Đông Hải dùng dao Thái Lan đâm hai nhát vào bụng và hông trong lúc giao tranh. Dù nhóm của Trí đã bỏ chạy nhưng Nguyễn Tửu Luân và Hồ Xuân An vẫn đuổi theo, trong đó Luân đâm vào đùi Vũ Đình Thảo một nhát, An đâm Thảo ba nhát vào tay, chân.
Vụ việc xảy ra nhanh chóng, bất ngờ đến mức phụ huynh đi đón con và cả những người đi đường chưa kịp hiểu đầu đuôi thì máu đã đổ. Một công chức trên đường đi làm về chứng kiến vụ thảm án, kể lại:
“Giờ tan trường nên học sinh ùa ra rất đông. Tôi đang đi gần đến cổng trường THCS Ngô Mây thì thấy nhiều người rượt đuổi đánh nhau. Nhóm thiếu niên đông hơn rượt đánh ba người kia túi bụi. Một người bị phang tới tấp bằng ghế và mũ bảo hiểm vừa chạy vừa quay đầu nhìn nên vấp té. Lập tức mấy người kia xúm vào đánh. Thấy họ quá hung hăng lại có dao trong tay nên ai cũng sợ, dạt ra, không ai dám vào can ngăn. Tôi tận mắt thấy một thiếu niên cầm dao cố đâm vào một học sinh mặc đồng phục của Trường THCS Ngô Mây. Em học sinh đó cố chạy, nhưng rồi lại vấp té nên bị đâm tiếp đến ngất xỉu. Máu tuôn ra rất nhiều, loang ướt cả vạt áo trắng. Lúc này mọi người mới dám vào chở em ấy đi cấp cứu. Nhóm thiếu niên còn tiếp tục đánh 2 người còn lại”.
Được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, lại mất máu nhiều, nên chiều cùng ngày, Trí đã tử vong. Theo nhận xét của những người thân và thầy cô ở Trường THCS Ngô Mây thì Trí là một học sinh hiền lành, chưa bao giờ gây sự đánh nhau, vậy mà em lại bị đâm chết một cách tàn bạo. Mấy tháng trời sau cái chết của Trí, gia đình em vẫn chưa hết bàng hoàng. Cửa hàng ăn uống của gia đình trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn) cũng đóng cửa im ỉm.
Theo tiết lộ của bạn bè bị cáo lẫn bị hại, chúng tôi phát hiện một sự thật đau lòng. Hung thủ Huỳnh Đông Hải lâu nay vốn là bạn của V.T.A.V. - một cô bé cũng học lớp 9 Trường THCS Ngô Mây. Tuy học khác trường nhưng cả hai cùng học thêm lớp Hóa tại nhà cô C. Sau một thời gian, lời đồn Hải có tình ý với V. đến tai bà T. – là mẹ ruột của V. Bà T liền cấm con mình không được quan hệ thân thiết với Hải nữa. Đúng lúc này V. lại hay đi chơi cùng với nhóm của Trí. Vài lần thấy Trí chở V., Hải đã ghen tuông với Trí và sự việc đau lòng đã xảy ra. Bà T. kể: “Thật ra từ trước tới giờ con V. nhà tôi chưa lần nào đi chơi riêng với Hải hay Trí hết. Có đi cũng cùng đi từng nhóm mà thôi vì tôi quản lý cháu kỹ lắm, đi học cũng đều đưa đón. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng này”.
“Anh hùng rơm” rơi… lệ và chân dung những bị cáo tuổi học trò
Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Huỳnh Đông Hải, Trương Minh Luân, Võ Xuân Hải, Hồ Xuân An và Nguyễn Tửu Luân về tội “Giết người”. 5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều ở tuổi mới lớn, tóc tai gọn gàng, nhưng chân tay thì lóng nga lóng ngóng. Huỳnh Đông Hải, cậu học sinh đẹp trai nhất và cũng học giỏi nhất trong nhóm, lại chính là kẻ chủ mưu và trực tiếp ra tay tước đi sinh mạng của một học sinh khác. Thời hoa niên đẹp đẽ của những cậu học trò phải chôn vùi sau song sắt nhà tù vì hành động nông nổi.
Không khí phiên tòa ngột ngạt. Bị cáo Huỳnh Đông Hải nghẹn ngào thành thật thừa nhận: “Bị cáo thấy Trí hay đi chơi với bạn gái của bị cáo nên muốn đánh để dằn mặt, chứ đâu có cố lòng giết Trí. Bị cáo rất ân hận vì hành động nông nổi. Bị cáo xin gia đình bạn Trí và mọi người hãy tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra”. Để thực hiện ý định “dằn mặt” tình địch, Hải đã tìm đến một số bạn bè thân học lớp 9 nhờ “giúp đỡ”. Những cậu bé còn khoác áo trắng học trò ấy gật đầu đồng ý ngay, chẳng cần đắn đo suy nghĩ, cũng chẳng biết người mình chuẩn bị đánh là ai, có thù oán gì với mình hay không. 4 bị cáo còn lại trong vụ án đều lí nhí khai: “Dạ, bị cáo nghe Hải nói nhờ giúp nên đồng ý thôi…”.
Buổi chiều hôm tòa tuyên án, bạn bè của các bị cáo còn mặc nguyên đồng phục học sinh đến xem chật cả phòng xử án. Giữa chốn công đường, những cô cậu học trò vẫn nguyên nét hồn nhiên, cười nói vô tư. Tôi quay sang hỏi một thiếu niên là bạn của các bị cáo: “Nếu có bạn nhờ làm vậy, em có giúp không?”. Em học sinh ấy lí nhí: “Dạ, còn tùy trường hợp, nhưng thường là khó từ chối lắm…”. Tôi chợt nghĩ, bình thường các em nói thế, nhưng khi bất ngờ gặp sự cố nào đó, chắc rằng ít em kịp có sự suy tính thiệt hơn… Những hành động bộc phát lúc nổi máu “anh hùng rơm” dễ dẫn đến hậu quả khôn lường, có thể làm cho nhiều em phải vào nhà tù bóc lịch nhấm nhá nỗi ân hận…
Con dại thì cái phải mang. Cuối phiên tòa, cha mẹ của các bị cáo lần lượt đứng trước tòa xin lỗi gia đình người bị hại, rồi mới trả lời từng câu hỏi của tòa. Sau án mạng, các gia đình đã nộp 75 triệu đồng khắc phục hậu quả, phúng viếng nạn nhân. “Chúng tôi ngày hai buổi chở con đến trường, quan tâm săn sóc đến con. Việc làm nông nổi, nhất thời của tụi nhỏ, chúng tôi không thể nào lường trước được…”- cha của Đông Hải nói. 15, 16 năm trời nâng con như nâng trứng, hứng con như hứng hoa, vậy mà chỉ trong tích tắc, bên thì mất con, bên thì đau xót nhìn con bước vào vòng lao lý, tù tội. Trong không khí căng thẳng trước giờ nghị án, giàn giụa nước mắt, bà Lan - mẹ của Trí - đã bất ngờ xin Hội đồng xét xử giảm án cho các bị cáo, để các cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. 5 bị cáo, khi được nói lời sau cùng đã lần lượt xin lỗi gia đình nạn nhân Trí, xin lỗi người sinh thành ra mình…
Kết thúc phiên tòa, HĐXX thuộc TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Huỳnh Đông Hải 5 năm tù, Võ Xuân Hải 4 năm tù, phạt Trương Minh Luân, Hồ Xuân An và Nguyễn Tửu Luân mỗi bị cáo 3,5 năm tù. 19 năm 6 tháng tù dành cho 5 bị cáo đang trong độ tuổi vị thành niên. Tính thời điểm gây án, Đông Hải mới được 14 tuổi, 11 tháng, 9 ngày. Đoàn Thanh Trí mất đi khi chưa qua tuổi 16.
Vụ án “Trẻ em giết trẻ em” làm đau lòng người lớn... Vụ án kết thúc nhưng dư âm của nó thì không dễ phai nhạt. Được biết, trên địa bàn TP Quy Nhơn thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ học sinh đâm chém nhau vì chuyện tình cảm yêu đương, gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ mong, những day dứt ân hận của cha mẹ bị cáo, bị hại trong các vụ án đó đủ sức cảnh tỉnh các bậc phụ huynh bớt yêu chiều con cái, mà quan tâm hơn đến quan hệ bạn bè, đời sống tình cảm của con, đừng để các em dính vào “trò chơi tình ái” khi tuổi đời còn quá nhỏ… để gây ra những bi kịch đau lòng như nói trên
