Đảo Sardinia (Italia):

Mafia đang bóp chết ngành công nghiệp năng lượng tái tạo

08:59 01/08/2015
Trong khi đảo Sardinia (Italia) tích cực phát triển năng lượng tái tạo, vũ lực của tội phạm có tổ chức reo rắc nguy cơ làm tan khát vọng năng lượng sạch của người dân địa phương.

Nổi tiếng với những bình nguyên xanh mướt cùng những sông, suối, hồ, đầm chứa đầy nước trong mát màu ngọc bích, Sardinia nhanh chóng phát triển kinh tế bằng cách "hóa phép" những tháng có nắng nhiều nhất thành năng lượng xanh.

Hiện nay, thành phố, thị trấn trên khắp đất nước Italia đang sử dụng thủy điện, nhiệt điện, điện gió và điện thu từ năng lượng mặt trời và điện sinh khối thực vật, phần lớn do nhà nước bao cấp.

Trên hòn đảo Sardinia, nhiều tuốc-bin cao lớn thuộc một trạm phong điện lớn thứ 2 Italy đang quay trong gió.

Những cột phát điện gió trên đảo Sardinia, Italy (Ảnh: Greenfuge).

Vì tỷ lệ thanh niên thiếu công ăn, việc làm vượt 50%, nhiều người dân hy vọng chính sách ưu đãi phát triển năng lượng xanh quốc gia sẽ không chỉ xóa đói, giảm nghèo, mà còn thu hút các công ty đến từ mọi miền trên đất nước Italy cùng nhà đầu tư đa quốc gia sẽ đến Sardinia đầu tư.

Nhưng, theo một số tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển nông thôn, phức tạp đã nảy sinh, khi các khoản trợ cấp tuột ra khỏi túi người nộp thuế vì cho đến nay địa phương được hưởng rất ít lợi ích từ các công ty năng lượng, nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc gian lận, câu kết với mafia lập khống dự án để hưởng ngân sách. Công tố viên Sardinia, ông Mauro Mura từng cảnh báo mafia xâm nhập vào ngành công nghiệp năng lượng sạch, làm tê liệt các nhà máy sản xuất năng lượng tái sinh để kiếm lợi lớn từ trợ cấp chỉ dành riêng cho nông dân, trong khi bọn tội phạm không hề sản xuất bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào.

Ở những khu vực ngoại thành Narbolia có hơn 107.000 tấm pin mặt trời được lắp trên nóc của khoảng 1.600 nhà kính mà những chủ sở hữu từng có dự định trồng cây lô hội. "Nhưng nhà máy điện mặt trời này đã phải đóng cửa, chẳng còn gì ngoài cỏ dại mọc um tùm. Trong khi đó, doanh nghiệp Trung Quốc đút túi lợi nhuận 20 năm từ chính sách trợ cấp và bán năng lượng cho Tập đoàn Enel", ông Porcedda, một nhà hoạt động xã hội cho biết.

"Chẳng những vậy, tiền của còn đội nón bỏ đất nước ra đi, không hề có tái đầu tư ở đây. Và 60 chỗ làm việc từng hứa hẹn với chúng tôi đâu rồi?  Chỉ có 4 người được làm việc ở đấy", Porcedda cho biết thêm, đồng thời khẳng định không đổ lỗi cho công ty đa quốc gia, mà là chính quyền Italy đang "nhắm mắt" làm ngơ với tình hình hiện tại.

Tiềm năng đầu tư "song hành" cùng tham nhũng là rất lớn. Cảnh sát châu Âu (Europol) đã nêu những mối quan ngại vào năm 2013 rằng: Mafia Italia đang ngày càng “đầu tư” vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Chúng "quan tâm" đến năng lượng phi hóa thạch lần đầu tiên từ năm 2010, khi đó trùm tội phạm Vito Nicastri, còn được biết đến với biệt danh "ông hoàng điện gió", có 1,9 tỷ USD tài sản phi pháp bị tịch thu, bao gồm 43 công ty điện gió và điện mặt trời.

Trùm mafia Vito Nicastri, "bóng ma" của ngành năng lượng xanh Italy (Ảnh: Sicilia.it).

Giáo sư Vincenzo Ruggiero, giảng viên chuyên khoa luật về tội phạm có tổ chức đến từ một đại học danh tiếng ở Mỹ cho biết, ít có sự khác biệt giữa lằn ranh giữa kinh doanh hợp pháp với thế giới tội phạm.

 "Mafia đầu tư vào bất kỳ nơi nào có cơ hội thu hồi vốn và đem lại lợi nhuận lớn. Đã là doanh nghiệp bẩn thỉu thì bất kỳ hình thức kinh doanh nào cũng bẩn thỉu. Tôi không ngạc nhiên với bản báo cáo vì tội phạm có tổ chức luôn thâm nhập vào những lĩnh vực có kẽ hở pháp luật cho chúng làm như thế", ông Ruggiero phân tích thêm.

Để hệ thống kiếm lợi bất chính hoạt động, Giáo sư Ruggiero nhấn mạnh, cần phải có sự hợp tác giữa tội phạm có tổ chức với doanh nghiệp và chính quyền địa phương - tức là những mối quan hệ cần thiết để tạo ra "chính sách mafia truyền thống" từng thành công trong quá khứ.

Tuy mafia đe dọa, nhưng bà Manuela Pintus, Thị trưởng Sardinia khẳng định: "Mafia không thể ngăn chặn chúng tôi phát triển. Chúng tôi có nhân dân đứng đằng sau, và sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ vùng đất của chúng tôi vì thế hệ tương lai".

Phạm Trúc

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文