Mafia lợi dụng đại dịch COVID-19 để hoạt động

17:19 30/04/2020
Các quan chức cấp cao và nhà nghiên cứu chống mafia đã nói với CNN rằng, các gia tộc Mafia đã lợi dụng đại dịch coronavirus, đặc biệt là ở miền Nam nước Ý.

Chúng đang cung cấp các nhu yếu phẩm hằng ngày trong các khu dân cư nghèo, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp bên bờ vực phá sản và lên kế hoạch rút ra một phần của hàng tỷ Euro được đưa vào các quỹ kích thích.

Nguy cơ mafia lũng đoạn xã hội khi dịch bệnh

Nhánh mạnh nhất của mafia là 'Ndrangheta, có trụ sở tại Calabria, được cho là kiểm soát 80% thị trường cocaine ở châu Âu. Ngay cả khi đại dịch đã làm cho việc phân phối ma tuý trở nên khó khăn hơn, nhưng chúng đã lợi dụng sự phong toả để hoạt động.

Nhà báo Roberto Saviano - tác giả của "Gomorrah: Mafia khác của Ý", đã vạch trần mafia Camorra ở Naples - nói với CNN rằng "những kẻ buôn người đã lợi dụng sự thiếu hụt trong hoạt động giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật tại các cảng và sân bay để hoạt động”.

"Hoạt động của các nhóm Mafia còn gắn chặt với nền kinh tế. Khi các hoạt động mafia truyền thống như tống tiền có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thì cũng xuất hiện những cơ hội mới.

Franco Gabrielli, người đứng đầu Cảnh sát Ý, nói rằng, các tổ chức Mafia thực sự đã nhúng sâu vào các bộ phận của nền kinh tế chưa bị chặn lại bởi những hạn chế của COVID-19 bao gồm: chuỗi cung cấp thực phẩm nông nghiệp, cung cấp thuốc và thiết bị y tế, cũng như vận tải đường bộ.

Thực tế, các cuộc khủng hoảng trong quá khứ đã chỉ ra rằng Mafia có thể chuyển tiền nhanh chóng ra ngoài hệ thống ngân hàng và yêu cầu bảo lãnh ít hơn yêu cầu của ngân hàng. Chúng cho các công ty bị khánh kiệt vay tiền và sau đó dần dần kiểm soát các công ty là một chiến thuật của mafia dầu mỏ.

"Vì vậy, khi kết thúc tình trạng khẩn cấp, các tổ chức tội phạm có thể huỷ hoại nền kinh tế, chúng kiểm soát các công ty trước đây chúng không thể xâm nhập được", ông nói.

'Ndrangheta và các gia tộc Mafia khác không chỉ đơn giản là sống ngoài xã hội nơi chúng kiểm soát. Chúng cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu dân cư nghèo và tiền mặt cho các doanh nghiệp đang gặp khó khan, đây là "một phương pháp để tạo lòng trung thành.

Vì vậy, nếu nhà nước không thể hiện được vai trò quản lý và điều hành xã hội trong lúc khủng hoảng thì điều có thể xảy ra là mafia thể hiện mình là một người chiến thắng.

Đây là điều rất nguy hiểm bởi theo nhà nghiên cứu Zora Hause của Đại học Oxford, khi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội diễn ra, các nhóm mafia quay trở lại các hoạt động kinh doanh chính của họ là bảo vệ và quản trị.

Tại thời điểm này, các gia đình mafia ở Palermo (Cosa Nostra) rất mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực ma túy và cờ bạc trực tuyến. Họ có rất nhiều thanh khoản.

Cosa Nostra đang tăng cường kiểm soát thông qua hỗ trợ phúc lợi cho các gia đình đang ở tù, và bây giờ điều này đang mở rộng đến tất cả các gia đình nghèo. Chúng muốn thể hiện mình như một sự thay thế cho Nhà nước.

Tại một quận khác ở TP Palermo, một ông trùm Mafia địa phương đã cố gắng tổ chức một buổi lễ nhà thờ Thứ Sáu tuần thánh bất chấp sự phong toả trước khi Cảnh sát can thiệp.

Chính phủ Ý đã nhận thức được sự nguy hiểm. Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese đã cảnh báo các nhà lãnh đạo khu vực rằng các tổ chức tội phạm sẽ cố gắng sử dụng "các hình thức hỗ trợ" để nhận được sự ủng hộ của dân chúng.

Hiện, Chính phủ Ý đã lập một quỹ thực phẩm dưới dạng phát phiếu (food voucher fund) trị giá 400 triệu euro (tương đương 435 triệu USD) và phân bổ thêm 4,3 tỷ Euro (tương đương 4,8 tỷ USD) cho các thị trưởng địa phương.

Một xe Cảnh sát tuần tra trên một con đường vắng ở Taormina trong thời điểm áp đặt các hạn chế đi lại để tránh sự lây lan của COVID-19.

Kích thích sự phát triển

Đưa Ý trở lại làm việc là ưu tiên của Chính phủ. Đó là bơm 750 tỷ euro (tương đương 815 tỷ USD) vào nền kinh tế. Một phần của khoản đầu tư là đảm bảo các khoản vay cho các doanh nghiệp - bao gồm hơn 3/4 khoản vay của công ty lớn.

Nhưng với số tiền khổng lồ được đưa ra, các nhà điều tra chống mafia lo lắng rằng một số khoản vay đó, cũng như các hỗ trợ khác, sẽ rơi vào tay các doanh nghiệp do mafia điều hành.

Ý cũng muốn "Trái phiếu Corona" trên toàn châu Âu, về cơ bản được thông qua là một khoản nợ giữa các quốc gia thành viên EU. Một nhà bình luận người Đức, Christoph Schiltz, đã hối thúc Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối ý tưởng này, viết trên báo Die Welt rằng: "Mafia chỉ đang chờ đợi một cơn mưa tiền mới từ Brussels".

Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio nói những bình luận của Schiltz là "đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được".

Đó không chỉ là vấn đề của Ý. Các "con bạch tuộc mafia" lan rộng khắp châu Âu và xa hơn nữa. 'Ndrangheta có một mạng lưới rộng khắp châu Âu để phân phối ma tuý, chúng thường sử dụng các nhà hàng Pizza làm bình phong. Nó cũng được đầu tư vào bất động sản.

Cho đến nay, các biện pháp kiểm soát biên giới được củng cố và phong toả trên toàn quốc đang bóp nghẹt mạng lưới phân phối ma tuý. Nhưng giống như coronavirus, các nhóm mafia chẳng tôn trọng biên giới. Mafia cũng rất mạnh ở Đức, chúng bắn ít hơn, nhưng chúng rất mạnh mẽ.

Hoàng Lai (theo CNN)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文