Maldives: Phó Tổng thống mưu sát Tổng thống

15:00 28/10/2015
Chỉ 3 tháng sau khi được bổ nhiệm thay thế Phó Tổng thống Mohamed Jameel, ông Ahmed Adeeb đã bị bắt ngày 24/10 vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ mưu sát bất thành Tổng thống Yameen Abdul Gayoom hôm 28/9.

Phó Tổng thống Ahmed Adeeb bị bắt ngay sau khi chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airline hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ibrahim Nasir. Theo người phát ngôn cảnh sát Maldives Ismail Ali, Phó Tổng thống Ahmed Adeeb bị bắt khi vừa trở về sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Và thủ đô Maldives bị đóng cửa hôm 24/10 để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ nổ tàu cao tốc chở Tổng thống Yameen Abdul Gayoom cùng phu nhân và phái đoàn chính phủ, lúc đang trên đường trở về thủ đô Male từ sân bay sau khi tham dự lễ hành hương Hajj ở Arab Saudi.

Giới truyền thông Maldives từng đưa tin, Phó Tổng thống Ahmed Abheeb đã rời đất nước để "lánh nạn", nhưng hôm 22/10 ông xác nhận trên Twitter rằng sẽ trở về.

Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb.

Theo trang tin Havereru Online, từ sáng sớm 24/10, xe chở binh sĩ và cảnh sát đã tràn ngập các con phố. Nhà chức trách tăng cường an ninh tại thủ đô Male, thậm chí phóng viên không được phép tiếp cận sân bay quốc tế Ibrahim Nasir. Bộ trưởng Nội vụ Umar Naseer là người thông báo vụ bắt giữ Phó Tổng thống Maldives trên Twitter và hiện ông Ahmed Adeeb đang bị giam ở nhà tù Dhoonidhoo với tội danh phản quốc.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Umar Naseer cho biết, Phó Tổng thống Ahmed Abheeb bị cáo buộc mưu sát Tổng thống Yameen Abdul Gayoom. Và cảnh sát đã bắt 17 người ủng hộ Phó Tổng thống Ahmed Adheeb vì "vi phạm trật tự công cộng". Và ông Ahmed Adeeb bị cáo buộc giống với người tiền nhiệm Mohamed Jameel - đều phạm tội phản quốc.

Tối 21/7, Quốc hội Maldives đã bỏ phiếu thông qua quyết định miễn nhiệm Phó Tổng thống Mohamed Jameel và Bộ trưởng Du lịch Ahmed Adeeb, người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Yameen Abdul Gayoom được cử làm Phó Tổng thống, thay thế ông Mohamed Jameel.

Trang Maldives Independent dẫn lời quan chức cảnh sát Abdulla Nawaz cho biết, ngoài Phó Tổng thống Ahmed Abheeb, còn có 4 người khác cũng bị bắt nhưng cơ quan chức năng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo tờ Haveeru của Maldives, an ninh tại thủ đô Male đang được siết chặt do lo ngại xảy ra tình trạng lộn xộn sau vụ bắt giữ Phó Tổng thống Ahmed Abheeb. Ngay sau khi bị bắt, ông Ahmed Adeeb lập tức tuyên bố, không liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào Tổng thống Yameen Abdul Gayoom. Được biết, chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Ahmed Adeeb bị bắt, Cảnh sát trưởng quốc gia Hussain Waheed đã bị Tổng thống Yameen Abdul Gayoom sa thải.

Trước đó (22/10), người phát ngôn của chính phủ, ông Mohamed Shareef cũng mất chức. Giới chuyên môn coi đây là cuộc thanh trừng nhằm vào những người bị nghi ngờ thiếu trung thành với Tổng thống Yameen Abdul Gayoom.

Theo giới truyền thông, vụ nổ hôm 28/9 khiến Đệ nhất phu nhân Fathimath Ibrahim, 1 phụ tá và 1 vệ sĩ của Tổng thống Yameen Abdul Gayoom bị thương. Tổng thống Yameen Abdul Gayoom may mắn thoát nạn và không bị thương. Ban đầu cơ quan chức năng Maldives coi vụ nổ có thể do trục trặc kỹ thuật, nhưng các nhà điều tra của Mỹ, Arab Saudi, Australia, và Sri Lanka đều bác bỏ khả năng tàu nổ do hỏng hóc. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, 2 nhân viên an ninh bị bắt giữ và thừa nhận lên tàu trước khi vụ đánh bom diễn ra. Và nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra sau đó bởi cơ quan chức năng xác định, vụ đánh bom nhằm ám sát Tổng thống Yameen Abdul Gayoom. Và trong số những người bị sa thải, dư luận quan tâm tới vụ mất ghế Bộ trưởng Quốc phòng của ông Moosa Ali Jaleel - bị sa thải hôm 14/10, sau đó 2 quan chức quân sự cấp cao khác cũng bị bắt. Và đây là quyết định thay đổi nhân sự cấp cao nhất trong nội các Maldives sau vụ nổ hôm 28/9.

Ngày 14/10, ông Ali Ibrahim Muaz, người phát ngôn của Tổng thống cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel (được bổ nhiệm hồi tháng 1/2015, thay thế người tiền nhiệm Mohamed Nazim, bị tuyên 11 năm tù vì tội buôn lậu vũ khí và lập kế hoạch tấn công Tổng thống Yameen Abdul Gayoom) đã bị sa thải, đồng thời tuyên bố không thể tiết lộ thêm chi tiết về vấn đề này. Trước đó (6/10), 2 trợ lý của Tổng thống Yameen Abdul Gayoom đã bị bắt vì có liên quan đến vụ nổ tàu cao tốc hôm 28-9.

Giới phân tích cho biết, đất nước Maldives đã bị các cuộc đấu đá chính trị "cày xới" sau khi Tổng thống dân cử đầu tiên Mohamed Nasheed bị lật đổ hồi tháng 2/2012. Bởi sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Yameen Abdul Gayoom đã bỏ tù người tiền nhiệm Mohamed Nasheed với bản án lên tới 13 năm. Ông Yameen Abdul Gayoom trở thành Tổng thống thứ 6 của Maldives sau khi giành được hơn 51,3% số phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11/2013. Và một ủy ban của Liên hợp quốc vừa đề nghị Tổng thống Yameen Abdul Gayoom phóng thích và bồi thường cho Tổng thống dân cử đầu tiên Mohamed Nasheed, nhưng bất thành.

Tuệ Sỹ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文