Mất tàu chở dầu, đau đầu vùng vịnh

10:22 20/07/2019
Dữ liệu theo dõi cho thấy một tàu chở dầu có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đi qua Eo biển Hormuz trôi dạt vào vùng biển Iran và ngừng phát tín hiệu vị trí của nó kể từ ngày 13-7, làm dấy lên lo ngại về tình trạng căng thẳng giữa Iran và Mỹ.


Ngày 16-7, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cho biết Hải quân nước này đang hỗ trợ một tàu chở dầu bị hỏng ở vịnh Ba Tư.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra với tàu chở dầu được gắn cờ Panama, vào đêm 13-7. Tuy nhiên, tín hiệu cuối cùng cho thấy nó hướng về phía vùng biển Iran và đảo Qeshm của nước này, nơi có một số căn cứ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran. Các tàu chở dầu trước đây đã được nhắm đến khi khu vực Vịnh Ba Tư chiếm vị trí trung tâm trong cuộc khủng hoảng về thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới.

Riah, một tàu chở dầu cao 190 feet, thường thực hiện các chuyến đi từ Dubai và Sharjah trên bờ biển phía Tây của UAE trước khi đi qua eo biển và đến Fujairah trên bờ biển phía Đông của UAE. Tuy nhiên, điều gì đó đã xảy ra với tàu sau 11 giờ vào ngày13-7, theo dữ liệu theo dõi. Ngoài ra, cho đến nay vẫn chưa có ai đứng ra tuyên bố sở hữu Riah, khiến vụ việc thêm bí ẩn.

Đại úy Ranjith Raja của Công ty dữ liệu Refinitiv nói với Associated Press hôm 16-7 rằng tàu chở dầu đã không tắt truyền tải định vị trong 3 tháng nó đi vòng quanh UAE. Các quan chức Iran cũng như các quan chức ở UAE đã không nói bất cứ điều gì công khai về con tàu. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, giám sát Vùng Vịnh, đã từ chối bình luận.

Chủ sở hữu đã đăng ký của con tàu, Prime Tankers LLC có trụ sở tại Dubai, nói với AP rằng họ đã bán con tàu cho một công ty khác có tên Mouj Al-Bahar. Một người đàn ông trả lời số điện thoại đã đăng ký với hãng nói với AP là họ không sở hữu bất kỳ tàu nào. Mạng lưới truyền hình Pan-Arab Al-Arabiya hôm 16-7 đưa tin rằng các quan chức ở UAE đã nói nó không thuộc sở hữu của bất kỳ thực thể nào trong nước.

Trong khi đó, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết hôm 16-7, đất nước của ông sẽ trả đũa việc bắt giữ một tàu bồn lớn của Iran mang theo 2,1 triệu thùng dầu thô nhẹ. Con tàu đã bị bắt giữ với sự giúp đỡ của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh hồi đầu tháng này ngoài khơi Gibraltar. Ông Khamenei gọi việc bắt giữ con tàu là "cướp biển" trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ ba. 

"Theo ý Thánh Ala, Cộng hòa Hồi giáo và các lực lượng của nó sẽ không để mặc cái ác này mà không có phản ứng", ông nói. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt cho biết hôm thứ Bảy (13-7) rằng Anh sẽ tạo điều kiện cho việc thả tàu nếu Iran có thể đảm bảo tàu, được gọi là Grace 1, sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu đối với các chuyến hàng dầu đến Syria.

Mối lo ngại về Riah xuất hiện khi Iran tiếp tục chiến dịch áp lực cao của riêng mình đối với chương trình hạt nhân sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp định hơn một năm trước.

Tuy nhiên, những căng thẳng đó cũng đã khiến Mỹ gửi thêm hàng ngàn binh sĩ, máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân và máy bay chiến đấu tiên tiến vào Mideast. Các cuộc tấn công bí ẩn vào tàu chở dầu và việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái giám sát của quân đội Mỹ đã làm tăng thêm nỗi lo sợ về một cuộc xung đột vũ trang nổ ra.

Anh Kiệt

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文