Mexico:

Hơn 2.000 đốt xương người bị vứt ở bãi rác

15:25 09/09/2019
Ngày 24-8, Lữ đoàn Tìm kiếm người mất tích phát hiện nhiều chiếc túi chứa các mẩu xương bàn tay và nhiều mảnh thi thể bị vứt trên mặt đất tại một bãi rác gần khu dân cư sang trọng ở Culiacán, bang Sinaloa (Mexico).


Chuyên gia pháp y cho biết, hơn 2.000 mẩu xương được phát hiện thuộc về hơn 150 người, trong đó có cả trẻ em. Một số túi chứa đầy xương được đặt dọc theo con đường cách không xa khu vực ôtô có thể đi vào. Một số túi đã bị rách do phơi mưa nắng.

Cuối tuần trước, nhóm phát hiện thi thể ba người mất tích, bao gồm hai phụ nữ. Cả ba nạn nhân dường như đã bị bắn vào đầu. Một nhóm tìm kiếm khác cũng tìm thấy hai thi thể được chôn trong một hố bí mật tại bãi biển ở thị trấn nghỉ mát Mazatlán, bang Sinaloa.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vụ tìm thấy nhiều nhất ở Sinaloa. Cuối năm 2009, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Mexico với biệt danh “Kẻ làm thịt hầm”. Đây được xem là mắt xích rất quan trọng của một trùm ma túy địa phương khi tên này giúp phân hủy hàng trăm nạn nhân bằng cách thức vô cùng khủng khiếp.

Các mẩu xương người được tìm thấy ở bãi rác bang Sinaloa, Tây Bắc Mexico ngày 24-8.

Santiago Meza Lopez thừa nhận đã dùng axit tiêu hủy ít nhất thi thể của 300 nạn nhân tại những ngôi mộ tập thể. Mỗi ngày, tên này đều dùng axit đổ lên những nấm mồ để khiến nạn nhân phân hủy xác nhanh hơn bình thường. Hành động của Lopez được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một trùm ma túy khét tiếng.

Theo tờ Guardian, hầu hết nạn nhân là thành viên băng đảng đối địch Teodoro Garcia Simental. Meza bị bắt giữ và sau đó khai ra địa điểm chôn xác các nạn nhân tại một vùng ngoại ô thành phố Tijuana. Sau khi bị bắt, Meza khai rằng, hắn nhận được 440 bảng Anh/tuần cho hành vi giết người hủy xác của mình. Hắn nói rằng, thời điểm bận rộn nhất là hồi tháng 12- 2007, khi hắn phải thiêu hủy 32 xác người cùng lúc.

Tại Mexico, giai đoạn 2007-2009, tại thành phố biên giới như Tijuana hay Ciudad Juarez thường xuyên xảy ra các cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng. Meza thuộc băng Arellano Felix, nổi lên từ thập niên 1980. Riêng năm 2008, hơn 5.300 người đã bị giết hại trong các cuộc thanh toán dã man.

Nhưng vụ việc 300 người bị thiêu hủy bằng axit ở thành phố Tijuana vẫn chưa kinh khủng bằng việc phát hiện đầu năm 2018. Phần xương của 3.000 nạn nhân đã được tìm thấy ở miền Bắc nước này. Đây được cho là nạn nhân của những vụ thanh toán đẫm máu do các băng đảng thực hiện.

Theo Daily Mail, địa điểm bí mật này được một người vô danh chỉ điểm. Kết quả giám định cho thấy các nạn nhân bị ngâm trong thùng axit cho tan. Phần xương còn lại được đốt trong nhiều giờ rồi bị đập vụn để phi tang.

Ngoài số lượng xương nhiều chưa từng thấy, các điều tra viên còn phát hiện rất nhiều giày dép, quần áo của những nạn nhân vứt lại trong khu vực. Rất có thể, họ đã bị lột sạch đồ, tra tấn để lấy thông tin rồi bị giết hại dã man.

Phát ngôn viên của nhóm điều tra nói rằng, số lượng nạn nhân thực sự có thể nhiều hơn vì các địa điểm khác chưa được đào xới. Khu vực chôn cất 3.000 bộ xương người có diện tích 100 mét vuông, nằm cạnh nơi giao tranh trước đây của 2 băng nhóm khét tiếng là Sinaloa và Los Zetas.

Cách thức giết người phổ biến nhất của mafia Mexico là dùng súng. Chúng thường tra tấn nạn nhân trong nhiều giờ để lấy thông tin đáng giá. Sau đó, chúng trói chặt tay và chân nạn nhân rồi kết liễu họ từ phía sau bằng súng. Nhiều trường hợp, mafia Mexico ra tay hạ sát vài chục người rồi vứt ra đường để thị uy.

Cuộc tranh giành giữa các băng đảng tội phạm khiến Mexico trở thành một trong những quốc gia bạo lực nhất. Nếu xét về độ tàn độc, mafia Mexico dường như không có đối thủ trên thế giới. Chúng sẵn sàng ra tay với tất cả ai cản đường bằng những cách thức dã man nhất.

Cuối tháng 7-2019, Văn phòng An ninh Công cộng Quốc gia Mexico đã công bố dữ liệu thống kê cho thấy ở nước này xảy ra 14.603 vụ giết người trong 6 tháng đầu năm 2019, cao hơn so với 13.985 vụ vào cùng kỳ năm ngoái. Mexico trong năm nay được dự đoán sẽ vượt qua ngưỡng 29.111 vụ giết người của năm 2018, mức kỷ lục chưa từng có.

Năm 2016, người thân của những nạn nhân bị giết trong cuộc chiến băng đảng đã tập hợp nhau lại thành tổ chức gọi là Lữ đoàn Tìm kiếm người mất tích để tìm kiếm tung tích thân nhân. Họ tình nguyện tham gia các hoạt động nhằm tìm kiếm 57.861 người mất tích trong 20 năm qua ở Mexico.

Chính phủ Mexico trong nhiều năm qua tìm cách trấn áp các băng đảng tội phạm ma túy tàn bạo bằng cách tiêu diệt hoặc truy tố kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, sự biến mất của các ông trùm quyền lực khiến nhiều băng đảng phân rã, dẫn đến tình trạng đấu đá nội bộ và tranh giành địa bàn trở nên tàn khốc.

Đây được coi là một thách thức lớn đối với chính quyền của Tổng thống Lopez Obrador. Với quyết tâm trấn áp tội phạm, tháng 6-2019, Tổng thống Obrador đã thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia mới với gần 80.000 thành viên, chuyên trách xử lý tội phạm hình sự. Lực lượng này chủ yếu gồm các cựu quân nhân, được đặt dưới sự chỉ huy của các tướng quân đội và đã được triển khai tới 150 điểm nóng tội phạm trên toàn quốc. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc chiến dai dẳng trong nhiều năm tới bởi các băng đảng vẫn hoành hành ở quốc gia này.

Minh Khuê (Tổng hợp)

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文