Mỹ: Bí ẩn vụ ăn cắp da người

09:00 13/06/2014

Gary Dudek, một người đàn ông 54 tuổi ở  Wallingford, Pennsylvania vừa bị bắt giữ vì cáo buộc ăn cắp da người dùng để cấy ghép từ Bệnh viện Mercy Philadelphia. Cơ quan điều tra cho biết, cho đến tận thời điểm này, động cơ thực sự của hành vi ăn cắp da cấy ghép vẫn chưa được làm sáng tỏ. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được diễn ra vào ngày 10-6 tới đây.

Tổng trị giá da bị mất cắp khoảng 357 nghìn USD

Vụ bắt giữ được thực hiện hôm thứ hai tuần trước, sau đó một ngày, ông Gary Dudek được tại ngoại sau khi đã nộp đủ 10% số tiền 100 nghìn USD bảo lãnh. Cảnh sát cho biết, hành vi trộm cắp của ông Gary Dudek diễn ra trong vòng 2 năm trở lại đây, từ giữa tháng 11/2011 đến tháng 7 năm ngoái. Ông Gary Dudek phải đối mặt với cáo buộc về tội danh trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị đánh cắp và giả mạo hồ sơ. Số da mà người đàn ông này đánh cắp ước tính có trị giá khoảng 357 nghìn USD.

Vụ việc bắt đầu khi nhân viên Bệnh viện Mercy Philadelphia tiến hành kiểm kê tài sản thì phát hiện ra, số lượng da để cấy ghép trong bệnh viện bị thiếu hụt lớn. Kiểm tra lại hệ thống camera của bệnh viện thì được thấy, ít nhất 2 lần ông Gary Dudek lấy da cấy ghép cho vào xe riêng và đưa ra ngoài. Cảnh sát bắt đầu mở hồ sơ vụ án điều tra hồi tháng 1/2014. Ông Dudek vốn là nhân viên đại diện bán hàng cho Organogenesis - một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ y học tái tạo có trụ sở ở Massachusetts trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9/2006 đến tháng 9/2013. Công ty này cũng cấp cho các bệnh viện các dịch vụ liên quan đến việc cấy ghép da. Ông đồng thời cũng là người phụ trách quản lý tài khoản tại khoa sinh học của bệnh viện.

Chân dung ông Gary Dudek.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ vị trí công tác của mình, ông Dudek có thể yêu cầu "đơn đặt hàng mở" để lấy da ghép bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, ông Dudek đã lạm dụng chức quyền của mình, thực hiện một số giao dịch trái phép, tất nhiên là Bệnh viện Mercy không biết đến những giao dịch đó. "Trong khi Bệnh viện Mercy chỉ có nhu cầu cung cấp da cấy ghép 3 lần trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11/2011 đến tháng 7-2013, nhưng ông Dudek đã ra 219 lệnh trái phép yêu cầu cung cấp da cấy ghép. Trị giá da mỗi lần cung cấp vào khoảng 1.700 USD", một nhân viên cảnh sát cho biết.

Động cơ ăn cắp vẫn chưa được giải mã

Theo cảnh sát thì động cơ ăn cắp da của người đàn ông 54 tuổi này vẫn là một bí ẩn. "Hiện nay, chúng tôi chưa xác định được động cơ dẫn đến hành động của Dudek và chúng tôi cũng chưa xác minh được số da bị đánh cắp đang ở đâu, sử dụng vào việc gì", một nhân viên cảnh sát nói. Phát ngôn viên của Công ty Organogenesis cho biết, ông Dudek không sử dụng phần da đánh cắp được vào công việc kinh doanh của công ty. "Chúng tôi đã nghiên cứu mọi khả năng và kết luận rằng, Dudek không sử dụng da đánh cắp vào các dịch vụ y tế", bà Angelyn Lowe, Giám đốc truyền thông của Organogenesis khẳng định. "Chúng tôi gọi đó là đạo đức kinh doanh", bà Lowe nói. Đồng thời, bà Lowe cũng khẳng định, Công ty Organogenesis không mua, bán da cấy ghép, các bản vá lỗi của da được sử dụng để thay thế dần các vùng da bị nhiễm trùng lớn, bỏng hoặc vết thương. Thay vào đó, bà Lowe nói, Công ty Organogenesis đang phát triển sản phẩm có tên gọi là Apligraf có cấu tạo bằng collagen và các tế bào da được thiết kế giống như da thật của con người.

Ông Eugene Tinari, luật sư bào chữa cho ông Dudek thì khẳng định, vấn đề này phải được coi là một vấn đề mang tính dân sự. "Nếu những tổn thất mà Bệnh viện Mercy phải gánh chịu trong thời gian qua có nguyên nhân xuất phát từ hành động của ông Dudek thì có thể, một vụ án dân sự sẽ được mở ra. Theo quan điểm của tôi, việc cáo buộc hình sự với một người đàn ông luôn làm việc chăm chỉ và tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh là quá nghiêm khắc", ông Eugene Tinari nói.

Hiện ông Dudek đã được tại ngoại nhưng từ chối tiếp xúc với báo giới. Phóng viên của kênh truyền hình NBC10 đã đến nhà ông Dudek vào thứ tư tuần trước để phỏng vấn nhưng ông từ chối gặp và nói rằng, mọi phát ngôn liên quan đến ông và sự việc của ông đều do luật sư Eugene Tinari cung cấp. Ông Dudek cũng như luật sư Eugene Tinari từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Daily News. Phát ngôn viên của Bệnh viện Mercy, ở Tây Philadelphia cũng từ chối bình luận về vụ việc với lý do, "cần giữ bí mật phục vụ điều tra"

T. Phạm (tổng hợp)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文