Mỹ:

Cảnh sát hạt King County bị kiện vì bắn người vô tội

20:49 20/09/2017
Biểu tình bạo lực đã diễn ra (khiến 10 cảnh sát bị thương và ít nhất 23 người biểu tình bị bắt) sau khi cựu cảnh sát thành phố Saint Louis, bang Missouri Jason Stockley được tòa xác định không phạm tội giết người cấp độ 1 khi bắn chết Anthony Lamar Smith, một người da màu gần 6 năm trước (20-12-2011).


Cuộc biểu tình của khoảng 600 người đã biến thành bạo lực vào sáng 16-9 khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông."Không có công lý, không có hòa bình" là những tiếng hét và khẩu hiệu của phong trào đòi quyền lợi cho người da màu "Black Lives Matter" đã được người biểu tình thể hiện khi tuần hành từ tòa án đến trung tâm Saint Louis.

Ngoài ra, đám đông còn bao vây nhà Thị trưởng Saint Louis Lyda Krewson và ném sơn đỏ vào tường nhà. Cuộc biểu tình sáng 16-9 đang dấy lên mối lo ngại đối với thành phố Saint Louis vì tình trạng bạo loạn nghiêm trọng từng xảy ra ở thành phố Ferguson sau khi viên cảnh sát bắn chết thiếu niên da màu Michael Brown không bị buộc tội, chỉ bị sa thải.

Vụ việc kể trên đã khiến cho vụ kiện của gia đình Tommy Le, nam sinh gốc Việt bị cảnh sát bắn chết hơn 3 tháng trước (tối 13-6) càng được dư luận chú ý. "Nếu Tommy Le có màu da khác, liệu cảnh sát có nổ súng không?", bà Xuyen Le, cô của nạn nhân phát biểu và nghi ngờ đây là một vụ phân biệt chủng tộc.Còn tờ Seattle Times dẫn tuyên bố của ông Sunny Le, cha nạn nhân - Tôi vô cùng tức giận và muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con trai.

Theo giới truyền thông, trong đơn kiện chính quyền hạt King County, Văn phòng Cảnh sát trưởng và Cảnh sát trưởng John Urquhart, thuộc thành phố Seattle, bang Washington, gia đình Tommy Le đòi bồi thường 20 triệu USD. Và Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng đang theo dõi vụ việc này.

Được biết, tại cuộc họp báo hôm 7-9, gia đình Tommy Le đã khóc thảm thiết bởi ông Jeffery Campiche, luật sư của gia đình nạn nhân cho biết, căn cứ theo bản tường trình giám định y khoa của hạt King County cho thấy, Tommy Le đã bị bắn vào lưng 2 phát và 1 phát vào cổ tay trái.

Luật sư Jeffrey Campiche (trái) cùng gia đình Tommy Le tại tòa.

Luật sư Jeffery Campiche còn cho biết, nạn nhân không có vũ khí, bị bắn vào tay, vào lưng, không tấn công bất cứ ai và không dùng ma túy. Đồng thời chỉ ra những mâu thuẫn trong báo cáo của cảnh sát - Tommny Le đã bị bắn sau khi dùng một chiếc bút tấn công 2 cảnh sát.

"Nếu Tommy Le tấn công cảnh sát, người sau đó đã bắn anh ta, thì nạn nhân phải bị bắn vào ngực. Và nếu Tommy Le có tấn công người khác, và cảnh sát đã bắn 6 phát đạn, trong đó có 3 viên đạn trúng nạn nhân, thì những viên đạn kia lẽ ra phải trúng vào những người mà anh ta có ý tấn công. Trong trường hợp này, Tommy Le không tấn công ai cả", ông Jeffery Campiche nhấn mạnh.

"Chẳng có trường hợp nào bạn bắn 1 người sau lưng bởi họ đang tấn công bạn", ông Jeffery Campiche tuyên bố. Luật sư Jeffery Campiche và gia đình Tommy Le cũng khẳng định, nạn nhân không có tiền sử bệnh tâm thần. Theo tờ Seattle Times, Tommy Le, 20 tuổi, bị cảnh sát bắn chết chỉ vài giờ trước lễ tốt nghiệp trung học.

"Cậu ấy không phải là kiểu người ưa bạo lực. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan", giáo viên Curt Peterson cho biết. Còn bạn học Nafisa Mohamednur chia sẻ trên Facebook rằng, Tommy Le là một trong những bạn học tuyệt vời nhất.

Về phần mình, Văn phòng cảnh sát hạt King County cho biết, trước khi Tommy Le bị bắn, 911 nhận được cuộc gọi nói rằng, nạn nhân đang cố đâm người khác bằng dao và hét lên: "Ta là kẻ giết người. Ta là đấng tạo hóa".

Nhưng cảnh sát lại không tìm thấy dao ở hiện trường, chỉ tìm thấy một chiếc bút. Gia đình Tommy Le cho rằng, Văn phòng cảnh sát hạt King County không đưa ra bản tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra vào đêm nạn nhân bị giết.

Theo người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt King County, bà Cindi West cho biết, họ hy vọng sẽ có một cuộc điều tra "để đưa ra tất cả các khía cạnh của vụ việc".

Trước đó, bà Cindi West cho biết, tối 13-6, Tommy Le bị cảnh sát bắn sau khi người dân khu vực Burien gọi điện báo về một người đàn ông cầm một vật nhọn, nghi là dao, đe dọa người khác. Và 3 sĩ quan cảnh sát đã được điều tới hiện trường và yêu cầu Tommy Le bỏ vật nhọn trên tay "mà họ nghĩ là dao" xuống, nhưng nạn nhân vẫn tiến tới.

Sau khi bị bắn 3 phát, nạn nhân đã chết tại Trung tâm Y tế Harborview ở thành phố Seattle. Còn Cảnh sát trưởng hạt King County John Urquhart tuyên bố, văn phòng của ông không có trách nhiệm bình luận vào thời điểm này vì cuộc điều tra chưa hoàn tất.

Được biết, 2 tháng trước (tháng 7-2017), Cảnh sát trưởng John Urquhart khẳng định, đã đồng ý với yêu cầu của gia đình nạn nhân và chuyển vụ việc cho FBI. Theo giới truyền thông, sĩ quan cảnh sát Cesar Molina đã bắn Tommy Le 3 phát đạn. 

Phạm Huy Anh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文