Mỹ: Kẻ giết người bí ẩn và vòng tròn đỏ bằng son môi trên người nạn nhân

07:30 19/10/2020
Hơn 80 năm trôi qua, vụ án đôi tình nhân bị sát hại trong ôtô, trên trán có "chữ ký" bằng vòng tròn đỏ vẽ bằng môi son vẫn chưa được giải mã. Hai thi thể trên ghế trước ôtô và được người dân phát hiện trong buổi đi dạo một sáng chủ nhật tháng 10-1937, quanh khu rừng vắng vẻ gần đại lộ ở khu vực Hollis Hills, quận Queens, thành phố New York. Đây là một trong số những vụ án giết người chưa có lời giải bí ẩn nhất ở Mỹ cho tới nay.


Chết với vết thương chí mạng

Richard Jarvis không thể sốc hơn về những gì anh bắt gặp vào buổi sáng Chủ nhật khi tản bộ qua một khu rừng biệt lập ngoại ô Grand Central Parkway ở Hollis Hills, Queens.

Khu vực này nổi tiếng với hoạt động dã ngoại vào ban ngày và tổ chức tiệc tùng ban đêm, vì vậy, những người đam mê đi bộ đường dài đã quen với rác thải bỏ lại sau buổi tối thứ Bảy từ các cuộc vui chơi trên con đường của những cặp tình nhân:  những chai rượu, thuốc dự phòng đã qua sử dụng, những vật bất ly thân của phụ nữ đôi khi bị vương lại trong tiệc rượu và đam mê thể xác…

Cả hai nạn nhân bị vẽ vòng tròn trên trán bằng son môi đỏ. Ảnh: New York Daily News.

Nhưng khi Jarvis tình cờ bắt gặp một chiếc ô tô đang đậu ở khu rừng hoang vắng hơn vào một buổi sáng tháng 10-1937, những gì anh tìm thấy thật sự gây sốc. Cửa sau xe mở toang, và khi anh đến gần hơn, rõ ràng là cặp vợ chồng trẻ ngồi gục ghế trước. 

Nạn nhân nam chết trên ghế lái với hai vết thương chí mạng do khẩu súng tự động cỡ nòng 6,35 mm bắn xuyên thái dương. Nạn nhân nữ chết trong tình trạng chiếc váy nhung đỏ kéo ngang đùi như bị xâm hại tình dục trước lúc chết. Ngoài hai viên đạn ở thái dương, người phụ nữ còn bị đâm. Đặc biệt, trên trán hai thi thể có hình vòng tròn bằng son môi của nữ nạn nhân.

Nạn nhân là cặp tình nhân đang có dự định đính hôn: Lewis Weiss, 20 tuổi, và Frances Hajek, 19 tuổi, cùng sống tại thành phố New York. Đêm xảy ra án mạng, như những lần hẹn trước, khoảng 20h30, Weiss đến đón Hajek. Cả hai cùng đi trượt băng, uống bia, rồi đi tới chỗ vắng để có chút thời gian riêng tư. Động cơ gây án ban đầu được nhận định là cướp của giết người hoặc ân oán tình cảm. Các vật có giá trị không bị mất, đồ đạc trong xe không có dấu hiệu lục lọi, giả thuyết giết người cướp của bị loại trừ.

Chi tiết hung thủ vẽ vòng tròn son môi trên trán nạn nhân có thể là một dạng "chữ ký" của kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, cách thức ra tay với nạn nhân nữ khiến điều tra viên nhận định rất có thể hung thủ quen biết, thậm chí rất yêu và hận cô gái. Nếu theo hướng này, hung thủ cố ý vẽ vòng tròn trên trán để đánh lạc hướng điều tra. Hung thủ có thể đã tốn nhiều công sức theo dõi đôi này ở những địa điểm quen thuộc để chờ thời cơ.

Nhân chứng bí ẩn

Bạn bè nạn nhân kể về một thanh niên sống trong khu phố đã nhiều lần theo đuổi Hajek nhưng bị cự tuyệt. Tuy nhiên, thanh niên này sau đó được loại khỏi diện tình nghi vì có chứng cứ ngoại phạm. Một số nhân chứng khác cho biết vào đêm xảy ra sự việc đã nhìn thấy hai nạn nhân chở người bí ẩn trong trang phục quân nhân ngồi ghế sau, tới khi sự việc xảy ra người lạ mặt này đã biến mất không dấu vết. Dù đã trở lại hiện trường vụ án, điều tra viên không tìm thêm được vết tích của quân nhân bí ẩn.

Nhiều người sau đó báo tin về vụ án. Một thanh niên với biểu hiện tâm thần gọi cảnh sát vì tin rằng mình "có thể" đã giết hai nạn nhân. Một lần khác, cô gái tự nhận là vũ công khẳng định tối hôm ấy đã lên xe của một người đàn ông nói tiếng Anh giọng Đức. Người đàn ông này sau đó chở cô đến hiện trường, nổ súng giết hai nạn nhân rồi ép cô gái ném súng phi tang. Tuy vậy, nhà chức trách phát hiện cô gái vì muốn nổi tiếng nên bịa chuyện.

Tất cả manh mối vụ án dường như bế tắc cho đến khi cảnh sát bắt Walter Wiley, kẻ gây hàng loạt vụ trộm trong khu vực và có tiền sử phạm tội cộm cán với nhiều lần cướp tài sản của cặp đôi đỗ ôtô tại điểm vắng.

Theo những người quen biết, Wiley là kẻ đào ngũ, sống buông thả, luôn mang theo súng và dao. Nhà của Wiley cách nhà Hajek chỉ năm dãy nhà. Hắn từ lâu đã "ngưỡng mộ" cô gái. Ngoài ra, từng có người nghe thấy Wiley khoe khoang đứng sau vụ giết người.

Khi được thẩm tra về đêm án mạng, Wiley nói dối đã ở tiểu bang khác nhưng thực chất vẫn quanh quẩn trong địa phương. Điều này càng khẳng định cái chết của Weiss và Hajek ít nhiều có liên quan đến hắn. Tuy vậy, cảnh sát vẫn không tìm được vật chứng buộc tội Wiley.

Năm 1938, Wiley bị kết tội 40 năm tù trong những vụ cướp không liên quan. Cho tới nay, Wiley vẫn là nghi phạm khả nghi nhất trong vụ giết đôi tình nhân Hajek. Tuy vậy, vụ này vẫn là dấu chấm hỏi cho nhà chức trách.

Nguyễn Minh

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文