Mỹ:

Tài xế Uber giúp phá đường dây mại dâm

22:12 08/01/2017
Nhờ linh tính và sự trình báo của một tài xế Uber, cảnh sát California đã phá một đường dây mại dâm trẻ em và cứu thoát một thiếu nữ 16 tuổi.

Câu chuyện này vừa xảy ra ở bang California, Mỹ hồi cuối tháng 12-2016. Cảnh sát vùng Elk Grove đã bắt giữ 3 người, đột kích khách sạn Holiday Inn, lấy lời khai của thiếu nữ 16 tuổi nói trên sau khi nhận được cú điện thoại từ một tài xế Uber qua tổng đài 911.

Nguồn tin từ tờ The DailyBeast cho hay, tài xế Uber tên là Ketih Avila, một người đàn ông đã có gia đình và đang sinh sống ở Sacramento. Hôm đó, Keith Avila vừa gia nhập đội quân tài xế Uber và nhận chở khách hàng đầu tiên vào buổi tối. Đó là một thiếu nữ đi cùng với 2 người phụ nữ lớn tuổi.

Tài xế Uber Keith Avial.

Keith Avila kể: "Tôi thấy có gì đó bất thường. Thiếu nữ đi cùng có vẻ gì đó không bằng lòng với hai người phụ nữ kia. Họ mang đến cho tôi một cảm giác ớn lạnh. Vì thế tôi quyết định báo cho cảnh sát".

Ngày hôm sau, nhờ vào linh tính của Keith Avila, cảnh sát đã giải cứu được thiếu nữ 16 tuổi và đưa cô về đoàn tụ cùng gia đình. Hóa ra cô này vừa được bố mẹ báo mất tích cách đó vài hôm.

Keith Avila nói: "Tôi mới tham gia Uber. Ban ngày tôi thường đi chụp ảnh thuê. Hôm trước tôi vừa nhận chụp ảnh trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 15 của Latina. Tôi nhận thấy thiếu nữ đi cùng hai phụ nữ đó chắc chắn là đang tuổi vị thành niên. Chụp ảnh nhiều nên tôi cũng biết nhiều kiểu cười khác nhau. Cô gái đó có kiểu cười gì đó rất đau khổ. Chắc chắn phải có chuyện xấu".

Trong suốt chặng đường đi tới khu vực Oak Park, Keith Avila để ý và thấy thiếu nữ ngồi giữa hai phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc váy rất ngắn và được trang điểm đậm. Thậm chí, thiếu nữ này còn bị ép hút thuốc và khi bị Keith Avila nhắc nhở, hai phụ nữ lớn tuổi hơn đã to tiếng với nhau rồi quay sang mắng chửi thiếu nữ này. Đặc biệt, khi nghe lỏm được câu: "Chúng ta chắc chắn có tiền", Keith Avila đã  khẳng định đây là những kẻ xấu và chúng đang âm mưu thực hiện một cuộc trao đổi gì đó.

Anh còn nghe thấy hai phụ nữ lớn tuổi dặn dò thiếu nữ kia rằng: "Được rồi, sắp đến nơi. Hãy nhớ những gì phải làm. Khi chúng ta vào bên trong, mày phải ôm và hôn ông ấy một cách âu yếm. Đó là cử chỉ đầu tiên gây ấn tượng. Khi ôm hôn họ, nhớ phải kiểm tra các "đồ chơi" của mình". Chưa hết, hai người phụ nữ này còn dạy thiếu nữ cách xin thêm tiền boa của khách trước khi rời phòng.

Thả họ xuống khách sạn Holiday Inn, Keith Avila đã gọi cho cảnh sát và trình bày quan điểm của mình rằng anh nghi có một vụ mua bán mại dâm trẻ vị thành niên. Anh cũng không quên nhắc lại số phòng khách sạn mà anh nghe lỏm được. Chưa yên tâm, Keith Avila còn ngồi trong xe để theo dõi lối vào khách sạn vì lo sợ những kẻ kia có thể đi ra ngoài.

Ba kẻ tình nghi trong vụ mại dâm trẻ em bị bắt giữ.

Ngày hôm sau, anh được mời đến trụ sở cảnh sát để nhận diện 2 kẻ tình nghi bị bắt giữ gồm Destiny Pettway (25 tuổi), Maria Westley (31 tuổi). Kẻ thứ 3 thì Keith Avila không biết mặt nhưng theo cảnh sát, đó là tên đã canh gác bên ngoài khách sạn để đảm bảo vụ mua bán dâm được thực hiện trót lọt. Kẻ này tên là Disney Vang, có tiền án tiền sự vì tham gia các hoạt động mại dâm.

Về nạn nhân, cảnh sát vùng Elk Grove cho biết đã nhận được báo cáo từ Sở cảnh sát khác và người nhà đã đến tận nơi để đón thiếu nữ này về. Christopher Trim, sĩ quan phụ trách về truyền thông của Sở cảnh sát Elk Grove cho biết, hai phụ nữ bị bắt giữ tại trận sẽ phải ra tòa trong thời gian tới và chỉ được bảo lãnh với số tiền 500.000USD.

Riêng Vang thì đang bị tạm giam ở nhà tù của hạt Sacramento. Sĩ quan Christopher Trim cũng khẳng định đây là lần đầu tiên có chuyện một tài xế taxi nâng cao cảnh giác đã giúp đỡ cảnh sát giải cứu thành công một thiếu nữ. 

Hiện Sở cảnh sát Elk Grove đang đề xuất khen thưởng cho Keith Avila và dự định làm một đoạn video cảnh báo dựa trên câu chuyện của tài xế Uber này để kêu gọi người dân hợp tác hơn nữa với lực lượng cảnh sát trong phòng chống tội phạm.

Một số tổ chức xã hội khác cũng đã gửi lời cảm ơn tới tài xế Keith Uber và cho biết sẽ tổ chức các lớp tập huấn tài xế taxi về kỹ năng nhận biết dấu hiệu của hình thức mại dâm trẻ em.

Chi Anh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文