Mỹ mạnh tay với cảnh sát lạm quyền

08:30 29/09/2016
Khi phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Cảnh sát trưởng thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, ông Kerr Putney cho biết, khoảng 7h ngày 23-9, cảnh sát đã bắt Rayquan Borum, nghi phạm bắn chết anh Justin Carr, người tham gia biểu tình ở khu vực gần khách sạn Omni đêm 21-9 (theo giờ địa phương). 


Cuộc biểu tình đêm 21-9 đã biến thành bạo động sau khi người ta nghe thấy tiếng súng và nạn nhân tuy được đưa đến bệnh viện (anh Justin Carr, 26 tuổi), nhưng đã chết vì vết thương quá nặng. Biểu tình tại thành phố Charlotte đã nổ ra trong mấy ngày sau khi ông Keith Lamont Scott, một người đàn ông da màu 43 tuổi, cha của 7 đứa con, bị cảnh sát bắn chết hôm 20-9.

Tổ chức bảo vệ các quyền tự do Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) và người dân Charlotte yêu cầu Sở Cảnh sát thành phố Charlotte công bố băng video vụ cảnh sát bắn chết nạn nhân Keith Lamont Scott, nhưng đã bị Cảnh sát trưởng Kerr Putney từ chối - Tôi không muốn gây nguy hiểm cho cuộc điều tra. Đồng thời thừa nhận, không có hình ảnh rõ ràng ông Keith Lamont Scott chĩa súng như thông báo trước đó của cảnh sát.

Nữ cảnh sát Betty Shelby và ông Terence Crutcher.

Ông Kerr Putney còn cho biết, không có quyền quyết định việc có công bố đoạn băng hay không bởi cuộc điều tra đã được bàn giao cho Cục điều tra bang Bắc Carolina. Cảnh sát xác nhận, nhân viên cảnh sát Brentley Vinson (cũng là người da màu) đang bị thẩm vấn sau khi bắn ông Keith Lamont Scott.

Tuyên bố của Cảnh sát trưởng Kerr Putney được đưa ra trong bối cảnh Thị trưởng thành phố Charlotte, bà Jennifer Robert vừa ký sắc lệnh thiết lập lệnh giới nghiêm nhằm duy trì an ninh, trật tự để giúp thực thi pháp luật theo đúng sự chỉ đạo của giới chức địa phương.

Nhưng bất chấp lệnh giới nghiêm, hàng trăm người vẫn tiếp tục biểu tình trên đường phố Charlotte, với các biểu ngữ như "Hãy ngừng giết chúng tôi", "Đừng bắn". Họ chỉ giải tán sau khi cảnh sát bắn lựu đạn cay và đạn cao su. Lực lượng Vệ binh quốc gia và xe bọc thép Humvee đã được triển khai trước khách sạn Omni ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát trưởng Kerr Putney tuyên bố, hàng trăm cảnh sát đã được bổ sung để ngăn chặn người biểu tình đập phá trong 2 đêm trước và bắt 44 người biểu tình manh động trong đêm 21-9. Thống đốc bang Bắc Carolina và Thị trưởng thành phố Charlotte đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này sau khi có người thiệt mạng do trúng đạn khi tham gia biểu tình đêm 21-9.

Trước đó (21-9), Tổng thống Barack Obama đã gọi điện cho Thị trưởng thành phố Charlotte và Tulsa - nơi các vụ việc xảy ra, yêu cầu giới chức địa phương có biện pháp xử lý bình tĩnh, thỏa đáng để kiềm chế các cuộc biểu tình.

Khoảnh khắc nhân viên cảnh sát Brentley Vinson bắn ông Keith Lamont Scot, vừa được bà Rakeyia Scott, vợ của nạn nhân ghi lại và công bố trên mạng - quay lại cảnh bà van xin họ đừng bắn chồng mình. "Đừng bắn anh ấy. Anh ấy không có vũ khí. Đừng bắn anh ấy", hãng BBC dẫn lời bà Rakeyia Scott và còn cho hay, chồng mình bị chấn thương ở não và đang phải uống thuốc. Nhưng chỉ vài giây sau, súng đã nổ và bà Rakeyia Scott vừa lao tới, vừa hét lên: "Anh đã bắn anh ấy sao? Anh ấy không đáng phải chết như thế" - nạn nhân bị bắn chết tại chỗ.

Người biểu tình đổ xô xuống phố phản đối cảnh sát bắn ông Keith Lamont Scott.

Sáng 23-9 (theo giờ địa phương), ông Justin Bamberg, một trong những luật sư đại diện của gia đình ông Keith Lamont Scott cho biết, ngày 22-9, họ được xem đoạn video cảnh sát bắn chết nạn nhân. Sau khi xem đoạn video do cảnh sát cung cấp, gia đình và luật sư của nạn nhân tuyên bố, họ không thấy rõ ông Lamont Keith Scott đã cầm gì trên tay lúc bị cảnh sát bắn và yêu cầu đoạn video này phải được công khai ngay lập tức.

Hiện có những mâu thuẫn trong lời khai giữa cảnh sát và gia đình ông Keith Lamont Scot. Người biểu tình mang theo biểu ngữ và hô vang "Hãy công bố đoạn video". Giới chức thành phố Charlotte đang bị chỉ trích vì không công bố video ghi lại vụ nổ súng. Thị trưởng Charlotte Jennifer Roberts tuyên bố, sẽ xem xét những hình ảnh từ camera hành trình trên xe của ông Lamont Keith Scott và những đoạn phim liên quan trước khi đưa ra bất kỳ nhận xét nào.

Ngày 22-9, tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, cơ quan công tố thông báo, đã truy tố với tội ngộ sát cấp độ 1 và bắt giữ nữ cảnh sát Betty Shelby về hành vi vô ý làm chết người. Nữ cảnh sát Betty Shelby đã bắn chết ông Terence Crutcher, người Mỹ gốc Phi, khi kiểm tra giao thông hôm 16-9. Nạn nhân bị bắn trong tư thế đã đưa 2 tay lên trời và không có súng.

Luật sư của gia đình ông Terence Crutcher nói rằng, họ hạnh phúc với quyết định được đưa ra đối với nữ cảnh sát Betty Shelby và hy vọng công lý sẽ được thực thi. Công tố viên Steve Kunzweller cho rằng, hành động bắn người của nữ cảnh sát Betty Shelby là vô lý và nếu bị kết tội sẽ phải chịu mức án thấp nhất là 4 năm tù giam.

Trọng Hậu

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文