Nam Phi:

Gần 28 ngàn cảnh sát có nguy cơ bị sa thải vì không dùng súng đúng cách

14:18 14/11/2016
Hàng ngàn Cảnh sát Nam Phi có nguy cơ bị đuổi việc sau khi một báo cáo nội bộ của cảnh sát cho biết, lực lượng cảnh sát Nam Phi không có khả năng sử dụng súng đúng cách.


Telegarph dẫn nguồn báo cáo trên cho biết, trong tổng số 129.713 cảnh sát Nam Phi, có 27.800 cảnh sát không vượt qua khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát, bao gồm các bài thi bắn súng ngắn, súng trường và súng shotgun (còn được gọi là súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém), và các bài thi sử dụng những loại vũ khí trong ngành cảnh sát hồi cuối tháng 3.

Sau khóa huấn luyện trên, nhiều cảnh sát không biết sử dụng súng ngắn, súng trường đã bị đuổi việc và 27.800 cảnh sát nêu trên cũng có nguy cơ ra khỏi ngành cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát Nam Phi luôn được tập huấn về súng.

Tuy nhiên, mới đây, Trung tướng Nhlanhla Mkhwanazi - lãnh đạo Ủy ban cảnh sát quốc gia Nam Phi - thừa nhận ông không tài nào hiểu nổi có tới hàng ngàn cảnh sát không biết sử dụng súng đúng cách, thậm chí có những người không biết bắn súng, và yêu cầu người dân không nên hoang mang.

Các lãnh đạo cảnh sát còn lo ngại những cảnh sát không biết dùng súng sẽ không bảo vệ được người dân và có thể bị tội phạm bắn chết.

"Trước tình hình cướp bóc, bạo lực đẫm máu trên đường phố tràn lan, bọn tội phạm có tổ chức, lại có vũ trang ở khắp nơi, cảnh sát mà không biết sử dụng súng đúng cách thì chúng ta phải có biện pháp giải quyết chứ không thể sa thải hết được", Trung tướng Mkhwanazi cho biết.

Trung tướng Mkhwanazi đã phải rút lại lệnh sa thải 27.400 cảnh sát kể trên và quyết định mở lại các khóa huấn luyện bắn súng cho số cảnh sát này. Lần này, nếu không vượt qua được các bài thi bắn súng thì họ sẽ bị đuổi việc.

Telegraph dẫn lời một số cảnh sát Nam Phi cho biết họ có thể sử dụng tốt súng ngắn nhưng súng trường và súng shotgun thì chịu thua. Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống bạo lực trong những năm qua, nhưng Nam Phi vẫn tràn ngập tội phạm có vũ trang.

Mới đây, 4 nhân viên cảnh sát Nam Phi đã bị bắt giữ vì tội giết người. Vụ việc này diễn ra sau khi một đoạn video quay cảnh những cảnh sát này bắn chết một nghi can trộm cắp được đăng tải.

Những hình ảnh mà camera ghi lại cho thấy một người đàn ông bị cảnh sát bắn ở cự ly gần vào đầu sau khi đã bị bắn vào tay và ngã xuống đất. Người đàn ông được xác nhận là Mlungisi Mpanza, 36 tuổi, bị nghi tham gia vào một vụ trộm cướp tài sản, đã chết tại chỗ sau khi bị bắn vào đầu.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Krugersdorp, ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố Johannesburg. 4 nhân viên cảnh sát xuất hiện trong đoạn video ngay sau đó đã ra đầu thú và được đưa về một đồn cảnh sát.

Và họ khai rằng họ buộc phải bắn nghi phạm này để tự vệ, tuy nhiên đoạn video lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại, khi một cảnh sát chĩa súng bắn vào nghi phạm bị ngã trên đường như một hành vi có chủ ý. Hành động này được coi là "máu lạnh" khi người đàn ông trên không hề có ý định phản kháng.

Cảnh sát trấn áp tội phạm.

Thời gian gần đây, an ninh ở Nam Phi được đặt trong tình trạng báo động sau các vụ bạo lực. Tình hình bất ổn khiến các vụ trộm cướp gia tăng và có phần nguy hiểm hơn, buộc lực lượng cảnh sát phải tăng cường trấn áp tội phạm.

Tuy nhiên, việc thẳng tay trừng trị tội phạm vẫn gây nên những phản ứng trái chiều. Có ý kiến cho rằng tội phạm phải bị trừng trị đích đáng, trong khi số khác cho rằng cảnh sát cần được đào tạo nhiều hơn để thực thi pháp luật một cách đúng đắn.

Ngoài ra, báo chí Nam Phi cũng đưa tin, rất nhiều cảnh sát nước này bị bắt giữ do hành hung người dân, bắn chết người biểu tình…

Trường Vân (tổng hợp)

Chiều tối 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) thông tin, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu nạn thành công đối với 2 hành khách quốc tịch Nhật Bản từ tàu Pacific World khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam.

Là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Nhà văn - Đại uý Phan Đức Lộc, một cán bộ Công an xã đang công tác tại Tuần Giáo, Điện Biên, mang đến cuộc trò chuyện một góc nhìn vừa gần gũi vừa thẳng thắn: Về thơ viết từ bản làng, về những bài dự thi khiến anh phải dừng lại, và về hành trình tự nhìn lại chính mình trên con đường sáng tác.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 4 với không một động thái hạ nhiệt từ tất cả các bên. Hơn thế, “tối hậu thư” của Mỹ nhắm thẳng vào các nhà máy điện của Iran, và tuyên bố đe doạ đạp trả các cơ sở năng lượng của Mỹ và Israel do Tehran đưa ra dường như đang đẩy xung đột sang một cục diện mới khi năng lượng vừa là mục tiêu, vừa là vũ khí.

Trong ánh chiều vàng thấm đẫm màu buồn nơi vùng quê xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an; chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi truy bắt “cát tặc” trên dòng sông Cái, về với đất mẹ thân thương.

Ngày 23/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại xã Thanh Oai (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh trên.

Giữa những dãy núi trùng điệp phía Tây tỉnh Quảng Trị, hồ chứa của công trình Thủy điện Đakrông 4 vốn được xây dựng nhằm mục tiêu phát điện, điều tiết dòng chảy trên sông Đakrông. Công trình có quy mô không lớn, với công suất thiết kế 28 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 80–85 triệu kWh mỗi năm . Thế nhưng, thời gian gần đây, một đề xuất nạo vét bồi lắng kết hợp thu hồi khoáng sản tại lòng hồ lại gây chú ý bởi con số đi kèm: hơn 1 triệu m³ cát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文