Nga: Bắt sống quỷ dữ chuyên hãm hiếp và sát hại hàng chục nữ sinh

10:30 04/09/2014

Trốn thoát ngay dưới tầm truy đuổi quyết liệt của cảnh sát Nga, 1 tháng sau, Yevgeny Litovchenko lại sa lưới sau vụ cưỡng hiếp và giết hại một nữ sinh của Học viện Bộ Nội Vụ Ukraine. Kẻ phạm tội nguy hiểm này còn đang bị nghi ngờ thực hiện gần 10 vụ hiếp dâm và giết người khác.

Treo thưởng 1 triệu rúp cho người cung cấp tin về tên tội phạm

Yevgeny Litovchenko năm nay 43 tuổi, mang quốc tịch Ukraine, sống và làm việc tại Saint Petersburg, Nga. Theo thông tin của cảnh sát, Litovchenko đã thực hiện hơn mười vụ hiếp dâm và giết người, kể cả trẻ em. Ngày 6/6/2014, cảnh sát Saint Petersburg tiến hành thực nghiệm điều tra ở khu rừng gần nhà ga xe lửa Gora thuộc quận Kirov, nơi giấu thi thể của một nam sinh mà Litovchenko thú nhận đã giết trước đó. Lợi dụng sơ hở, hắn đã bất ngờ đánh mạnh vào đầu nhân viên bảo vệ và bỏ chạy. Cảnh sát đã nổ súng và truy đuổi quyết liệt nhưng hắn đã trốn thoát. Nhà chức trách Saint Petersburg đã treo thưởng 1 triệu rúp cho người cung cấp thông tin về tên tội phạm. Mới đây, Litovchenko đã bị bắt tại Kiev nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát Saint Petersburg, Tổng cục Điều tra hình sự Nga và cảnh sát Ukraine.

Trước đó, cảnh sát quận Svyatoshinsk, thành phố Kiev đã nhận được đơn trình báo của mẹ nữ sinh Alina Timoshchuk. Bà mẹ cho biết, cô con gái 18 tuổi mất tích sau kỳ thi ở Học viện Bộ Nội vụ Ukraine. Sau đó, cảnh sát địa phương nhận được thông tin về thi thể của một cô gái với nhiều dấu hiệu bị cưỡng bức ở khu rừng cạnh làng Vita Poshtova cách Kiev 20km. Qua công tác giám định, cơ quan điều tra xác định, đây chính là nữ sinh viên Alina Timoshchuk. Cảnh sát Kiev đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm, hắn chính là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Yevgeny Litovchenko, kẻ đang bị cảnh sát Petersburg truy lùng.

"Ăn vụng không biết đường chùi mép"

Theo cơ quan điều tra, Alina sống trong nhà trọ của Học viện Bộ Nội vụ gần làng Vita Poshtova. Litovchenko khai, hắn đã tấn công Alina khi cô ra bến xe để về nhà vào buổi chiều hôm đó. Đầu tiên, hắn lao vào đấm liên tiếp vào bụng làm cô gái không thể chống cự được, hắn lôi cô vào rừng và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Litovchenko bóp cổ cô gái và khi tin chắc rằng, nạn nhân đã chết, hắn lấy điện thoại di động, tiền, đồ trang sức và bỏ đi. Hắn đã sử dụng ngay chiếc điện thoại di động của Alina và nhờ đó, cảnh sát xác định được dấu vết của hắn ở ga xe lửa Kiev, sau đó là Kherson.

Một nạn nhân của tên quỷ dữ.

Litovchenko vừa mãn hạn tù về các tội cướp bóc và hiếp dâm. Năm 2000, hắn bị phạt 12 năm tù, nhưng đã được tha trước thời hạn vào năm 2009. Sau khi ra tù, hắn sống tại đảo Vasilevsk và làm phu đào huyệt ở Leningrad, Nga. Vào đầu năm 2014, hắn lại bị bắt vì đã lừa chở một nữ sinh lớp 8 ở làng Gorodischi thuộc quận Kirov, cách không xa nơi làm việc của hắn vào rừng và cưỡng hiếp cô bé. Nạn nhân đã nhớ được một vài số trên biển số xe của hắn và Litovchenko đã bị bắt. Giám định ADN từ tinh dịch thu được khẳng định, hắn đã thực hiện hành vi phạm tội. Các điều tra viên còn nghi ngờ rằng, hắn đã thực hiện gần 10 vụ hiếp dâm và giết người khác.

Litovchenko đã bị khởi tố về các tội cố ý giết người và hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự Ukraine, những tội danh này có khung hình phạt là 20 năm hoặc chung thân. Theo Tổng cục Nội vụ Petersburg, phía Nga đã chính thức yêu cầu dẫn độ tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này

Lai Nguyễn (tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文