Nga:

Cảnh sát đẩy mạnh triệt phá hàng giả, nhái "ăn theo" World Cup

16:22 05/07/2018
Cảnh sát Nga cho thấy, họ rất cứng rắn trong các chiến dịch truy quét, mà vụ đóng cửa khu chợ Vòm nổi tiếng cách đây 9 năm là minh chứng.


"Đừng đùa với cảnh sát Nga", các người quen ở đây đều căn dặn du khách như vậy trong việc tuân thủ những luật lệ mùa World Cup. Và nếu muốn mua đồ lưu niệm World Cup mà không gặp rắc rối gì, tốt nhất cứ vào những cửa hàng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Hãy nghe một câu chuyện điển hình diễn ra trước ngày khai mạc World Cup để biết cuộc chiến chống hàng giả trên đất Nga hè này "nóng" đến thế nào. Một người phụ nữ tên Irina Zingarova bị bắt và đối mặt với án tù 2 năm vì đã may những chú sói linh vật nhồi bông Zabivaka để bán. Số lượng mặt hàng Zingarova làm ra là… 3 con.

Zingarova sau đó khai báo rằng cô nhận được lời đề nghị từ một người bí ẩn trên mạng xã hội. Trước đó, Zingarova tự may một chú sói nhồi bông và đăng tải nó lên mạng xã hội để khoe. Sau đó, một tài khoản khác đã đặt hàng cô may 3 chú sói. 

Nhưng rồi vụ việc bị lộ và các cảnh sát đã bắt giữ Zingarova ngay lập tức. Sau khi đã khai báo mọi chuyện, người phụ nữ 49 tuổi này sẽ phải ra tòa và chờ đợi án phạt dành cho mình. 

"Họ kiên quyết muốn đưa vụ việc ra tòa. Nó giống như một vụ săn lùng phù thủy thời Trung Cổ vậy, họ muốn thực hiện một án phạt để răn đe thông qua trường hợp của tôi", Moscow Times dẫn lời Zingarova.

Irina Zingarova bị bắt giữ vì bán hàng giả.

 Cảnh sát Nga rất gắt gao trong cuộc "săn phù thủy" hàng nhái, hàng giả các thương hiệu đồ thể thao mùa World Cup? Các phóng viên kinh nghiệm được dặn: Đừng đùa với cảnh sát Nga. 

Suốt nhiều mùa World Cup, FIFA lần nào cũng phát ra những thông báo dài về việc bảo vệ các nhãn hàng sản xuất thể thao. Và càng ngày, cuộc chiến chống hàng giả của họ càng quy mô. Thế nào là một món hàng nhái hoặc giả? 

Theo định nghĩa của FIFA, mọi mặt hàng có in một chút logo các nhãn hàng chính thức của FIFA, hoặc tên của FIFA World Cup 2018, tất cả đều được xem là hàng giả. 

"Đối với World Cup 2018, FIFA đã hợp tác với hải quan trên toàn thế giới để chống lại các sản phẩm giả mạo. FIFA sẽ tiến hành mọi biện pháp pháp lý để ngăn chặn việc sử dụng hàng giả" - trang chủ của FIFA thông báo. Hình phạt dành cho việc sản xuất lẫn tiêu thụ hàng giả hiển nhiên sẽ rất nặng.

Trước thềm World Cup 2018, cảnh sát toàn thế giới đã tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ, đình chỉ hoạt động những cơ sở sản xuất các món hàng nhái.

Hồi tháng 4, 20.000 cuốn sách in những sticker World Cup 2018 đã bị tịch thu ở Peru. Tổng giá trị của số hàng này lên đến 350.000 euro và đang được chuyển qua châu Âu để tiêu thụ. Ngay tại nước Nga thì sao? Thật ra, thông qua câu chuyện của Zingarova, có thể thấy cảnh sát Nga ráo riết thế nào trong việc chống hàng giả. 

Trong các tiệm đồ lưu niệm, đa phần các vật phẩm có liên quan đến bóng đá chỉ in những dòng chữ như "Welcome to Russia" hay "World Cup 2018". 

Còn những chiếc áo thun, mũ nón, móc khóa, sticker, miếng dán tủ lạnh… có in nhãn mác của FIFA, tất cả đều nằm trong khu bán đồ chính thức của ban tổ chức World Cup. 

Các cửa tiệm như vậy có khá nhiều trên các con phố ở Moscow, và dễ dàng tìm thấy nhất trong sân vận động cùng các Fan Fest. Ngay cả ở những khu chợ cũng không có, dù chợ ở Nga được ví như những hang ổ của tội phạm và tệ nạn. 

Một chủ sạp quần áo người châu Á ở khu chợ Liublino (Moscow) cho biết: "Chẳng ai dám bán đồ thể thao ở đây nữa đâu. Chỉ cần có một chiếc áo in một chút nhãn mác FIFA thôi là họ phạt rất nặng ngay. Tháng 5, ở đây có đến mấy sạp bị bắt rồi". 

Đi dạo khắp hàng ngàn sạp đồ ở chợ Liublino, không thấy bất kỳ một chiếc áo thể thao nào. Để chắc ăn, các thương lái không bán cả đồ thể thao. Kể cả trong một khu chợ trời khó quản lý như Liublino, các nhà chức trách vẫn tỏ ra mạnh tay.

Luật Chống lại hàng giả, hàng nhái cũng được áp dụng dành cho việc bán vé giả hoặc bán lại vé ở World Cup 2018. Theo đó, hình phạt dành cho việc bán vé giả là 1,5 triệu rúp và cấm hoạt động buôn bán trong 90 ngày. Mua vé chính thức rồi bán lại cũng bị phạt nặng. Nếu là công ty, họ sẽ bị phạt từ 500.000-1 triệu rúp. Còn nếu là cá nhân, người bán sẽ bị phạt 25% giá trị tấm vé, nhưng không ít hơn 50.000 rúp.
Trường Vân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文