'Người không chân' Oscar Pistorius sắp được phóng thích

12:00 22/06/2015
Mặc dù bị tuyên án 5 năm tù vì tội giết bạn gái Reeva Steenkamp (ngộ sát) hôm 21/10/2014, nhưng tiết lộ mới nhất của thành viên trong gia đình "người không chân" Oscar Pistorius, vận động viên điền kinh nổi tiếng đang khiến dư luận Nam Phi bàn tán xôn xao. Bởi nếu không có gì thay đổi, Oscar Pistorius sẽ được phóng thích trong tháng 8/2015. Và điều này đồng nghĩa với việc, Oscar Pistorius chỉ thi hành bản án 5 năm tù trong 10 tháng. Đây là điều đã và đang khiến dư luận, cùng giới luật gia, cũng như người thân của gia đình Reeva Steenkamp tranh luận.

Ngoài biệt danh "người không chân", Oscar Pistorius còn được gọi với cái tên "lưỡi dao chạy" và kể từ khi bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp đúng dịp Lễ tình nhân 14/2/2013 đến nay, ngôi sao người Nam Phi luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi tiết lộ của người nhà Oscar Pistorius trùng hợp với giới truyền thông từng đăng tải từ cuối năm 2014 - theo luật của Nam Phi, "người không chân" có thể được phóng thích nếu thi hành 1/6 thời gian của bản án.

Khi đó, luật sư Roxanne Adams và luật sư Barry Roux, một trong những thành viên của đoàn luật sư, bào chữa cho Oscar Pistorius đã nói với hãng Sky News rằng, "người không chân" sẽ chỉ thực hiện 1/6 án phạt trong tù và sẽ chịu quản thúc tại gia trong thời gian còn lại. Luật sư của Oscar Pistorius cho rằng, thân chủ của họ không thể chịu đựng nổi sức ép từ những nhà tù nguy hiểm của Nam Phi.

Theo tuyên bố của Thẩm phán Thokozile Masipa tại phiên tòa hôm 21/10/2014, ngoài bản án 5 năm tù vì tội ngộ sát (thấp hơn mức án tối thiểu là 10 năm mà các công tố viên đề nghị), Oscar Pistorius còn phải nhận 3 năm án treo về hành vi tấn công bằng súng.

Oscar Pistorius và Reeva Steenkamp.

Tại Nam Phi, mức án cao nhất dành cho tội ngộ sát là 15 năm tù. Reeva Steenkamp tử vong sau khi trúng 3 phát đạn bởi Oscar Pistorius nhầm cô với kẻ trộm đột nhập vào nhà riêng. Khi đó, cha mẹ Reeva Steenkamp nói rằng, họ hài lòng với mức án mà bà Thokozile Masipa đã tuyên.

Cũng trong ngày 21/10/2014, Ủy ban Olympic người khuyết tật quốc tế IPC đã ra thông báo, theo đó Oscar Pistorius sẽ không được tham gia vào các hoạt động của tổ chức này cho đến khi thi hành xong án phạt. Điều này đồng nghĩa với việc, cho dù Oscar Pistorius được phép rời khỏi nhà giam để chịu sự quản thúc tại gia như mong muốn của luật sư, "người không chân" cũng sẽ không được phép tham dự Paralympic tại Rio de Janeiro 2016.

Thẩm phán da đen Thokozile Masipa đã trở thành tâm điểm của cả người da màu lẫn người da trắng tại Nam Phi sau khi phán quyết, Oscar Pistorius không phạm tội giết người. Nếu bị kết án mưu sát, Oscar Pistorius sẽ phải ngồi tù từ 25 năm tới chung thân.

Khi bà Thokozile Masipa quyết định phát súng định mệnh của Oscar Pistorius chỉ là ngộ sát, cảnh sát Nam Phi đã phải bố trí bảo vệ nữ Thẩm phán này 24/24h vì đã có nhiều lời đe dọa sẽ giết bà, do không hài lòng với bản án đã tuyên. Oscar Pistorius đã bật khóc khi Thẩm phán Thokorile Masipa cho biết, các luật sư bên nguyên không thể chứng minh được anh cố tình giết bạn gái Reeva Steenkamp. Lý do bà Thokorile Masipa đưa ra là vì Oscar Pistorius không thể biết người đang ở bên trong nhà tắm là ai.

Theo bản giám định pháp y thì Reeva Steenkamp đã tử vong do trúng một phát đạn vào đầu. Oscar Pistorius cũng thú nhận, đã bắn Reeva Steenkamp xuyên qua cửa nhà tắm đóng kín tại tư dinh vì nghĩ đang bắn kẻ đột nhập vào nhà mình.

Có một chi tiết khá thú vị là nhiều cảnh sát Nam Phi bị kỷ luật vì dùng điện thoại di động chụp hình "người không chân" khi Oscar Pistorius bị bắt vì tình nghi giết người, để bán cho các hãng tin. Theo tờ The Guardian (Anh), đã có 49 điện thoại di động bị tịch thu và vụ chụp hình đem bán này đã làm xấu uy tín của cảnh sát Nam Phi.

Bộ trưởng Nội vụ Nathi Mthethwa đã phải thông báo với Quốc hội về việc này, nhưng từ chối tiết lộ đã có bao nhiêu sĩ quan cảnh sát chụp hình Oscar Pistorius để kiếm lợi. Một cựu sĩ quan cảnh sát Nam Phi nói với tờ Star (Nam Phi) rằng, đã được các hãng tin nước ngoài ra giá hơn 50.000 USD cho một tấm hình chụp cánh cửa nhà tắm trong nhà Oscar Pistorius, còn các hãng tin trong nước hứa trả cho các sĩ quan cảnh sát từ 8.000 USD đến 16.000 USD cho một tấm hình chụp "người không chân" bị bắt. 

Vì bị khuyết tật từ nhỏ, phải cưa cả 2 chân đến tận đầu gối và di chuyển bằng 2 chân giả làm bằng sợi carbon nên Oscar Pistorius mới có biệt danh "Blade Runner". Năm 2012, Oscar Pistorius được tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới và từng được coi là người hùng của Nam Phi khi trở thành vận động viên khuyết tật cả hai chân đầu tiên xuất hiện ở Olympic London 2012. Oscar Pistorius từng 6 lần vô địch Paralympic.
Nhiệm Bình

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文