Nguy cơ về sự bành trướng của hồi giáo cực đoan trên đất Pháp

13:48 25/04/2020
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng cảnh báo về một chủ nghĩa “ly khai Hồi giáo” đang đe dọa các thành phố của nước Pháp. Ông cam kết sẽ mạnh tay điều trị căn bệnh này bằng việc hạn chế số lượng các “thày cả” nước ngoài và kiểm soát chặt chẽ việc học tiếng Arập.


Quyết định này đến từ nỗi lo lắng về sự bành trướng của hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan trên đất Pháp, “một cuộc xâm lăng” thật sự theo quan điểm của Bernard Rougier, chuyên gia hàng đầu về Trung Đông và về phong trào Thánh chiến Hồi giáo.

Tồn tại một "hệ sinh thái Hồi giáo cực đoan"

Bernard Rougier là một nhà nghiên cứu thẳng thắn và dũng cảm. Cuốn sách mới đây nhất của ông “Những lãnh thổ bị chinh phục bởi Hồi giáo cực đoan” đã gây ra những phản ứng khác nhau và những cuộc bút chiến kéo dài trên báo chí.

Cuốn sách cũng kể lại một cách chi tiết những bước đi của một quá trình “nắm quyền kiểm soát” của một nhóm thiểu số Hồi giáo, sự lan tỏa của những dòng ý thức hệ xuất phát từ các nhà thờ Hồi giáo trên bán đảo Arập và khuấy động trong các cuộc bầu cử tại ngoại ô Paris.

Tổng thống Emmanuel Macron trong một cuộc gặp gỡ các lãnh đạo những hiệp hội địa phương, các chức sắc tôn giáo.

Sự lan tỏa này đã khéo léo đi vòng qua các thể chế trung gian như: các nhà thờ Hồi giáo trên đất Pháp, trường dạy giáo lý, các tổ chức văn hóa hay thể thao tôn giáo, quán cà phê công nghệ, các trung tâm thương mại, nhà hàng mang đặc thù Hồi giáo…

Từng bước một, trào lưu Hồi giáo cực đoan đã áp đặt được những quy tắc của mình cho những người Hồi giáo Pháp và khuyến khích họ thành lập một “ lãnh thổ Hồi giáo” tại đây. Dù là do thiếu hiểu biết hay toan tính để kiếm thêm phiếu bầu trong những kỳ bầu cử tiếp theo, những người lãnh đạo dân cử ở các địa phương này đã tiếp tay hay chí ít cũng đã nhắm mắt làm ngơ cho việc xâm lấn tôn giáo này.

Rougier đã cộng tác với nhiều nhà nghiên cứu trong các trường đại học để triển khai cuộc điều tra-nghiên cứu, nhưng những cộng sự đắc lực nhất và có hiệu quả nhất đối với ông chính là những sinh viên của Trung tâm Nghiên cứu Arập và Trung Đông thuộc Đại học Paris-Sorbonne III. Những sinh viên này hầu hết là gốc Bắc Phi hay cận Sahara nên họ có khả năng tiến hành điều tra bí mật trong các nhà thờ Hồi giáo, quay các buổi giảng đạo, thậm chí là tiếp xúc với các chiến binh thánh chiến trong tù.

Các cuộc điều tra được tiến hành tại khá nhiều vùng ngoại ô trên đất Pháp và Bỉ. “Chúng tôi đã có những điều tra cụ thể chứng minh được tính “lập lờ” trong các bài giảng đạo tại các nhà thờ Hồi giáo, sự cắt đứt mối liên hệ văn hóa, chính trị, pháp lý với xã hội Pháp, những luận điệu kín đáo chống Do Thái, những ý tưởng khơi gợi hành động thánh chiến... Sẽ có nhiều người không chịu đựng nổi những kết luận này, tôi tin rằng mình sẽ bị công kích là “kẻ bài Hồi giáo”, thậm chí sẽ có những sức ép buộc tôi không được tiếp tục những nghiên cứu của mình”, Bernard Rougier đã thổ lộ như vậy khi được tờ báo Le Point phỏng vấn.

Theo Bernard Rougier, đang tồn tại một " hệ sinh thái Hồi giáo cực đoan" tại các khu ngoại ô và những khu dân nghèo tại Pháp.

Một chuyên gia xuất sắc về thế giới Arập

Tốt nghiệp Sciences po, trường đào tạo chính trị gia hàng đầu của Pháp, lúc đầu Bernard Rougier muốn tham gia vào các cuộc thi tuyển công chức trong bộ máy hành chính, nhưng rồi ông đã thực hiện một chuyến du lịch đến Lebanon vào những năm 1990. Ấn tượng với những gì đang diễn ra ở đó, ông quyết định học tiếng Arập, điều kiện tối cần thiết để hiểu được những vấn đề địa chính trị của vùng này.

“Với văn chương hay thi ca Arập cổ điển, một thế giới mới đã mở ra với tôi”, Rougier nhớ lại. Sau khi làm tiến sĩ cấp ba về đề tài “quan điểm Arập về thế giới đương đại” dưới sự hướng dẫn của Ghassan Salamé và Gilles Kepel, hai chuyên gia về Trung Đông, Rougier thấy cuốn hút với công việc nghiên cứu. Sau một thời gian dạy học ở Jordan và Lebanon, ông đã nhìn ra đề tài của mình trong các trại tị nạn của người Palestin ở Ain al-Hilweh, phía Nam Lebanon.

Tại đây ông nhìn thấy rõ sức phá hoại của tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang làm xói mòn mọi cố gắng của PLO (Tổ chức Giải phóng Palestine) và của Fatah trong quá trình xây dựng một “căn cước quốc gia” gây thiện cảm và dễ được quốc tế chấp nhận: nam và nữ bắt buộc phải học những trường riêng, nhà thơ vĩ đại Mahmoud Darwich bị kết tội làm suy đồi đạo đức... Nhà nghiên cứu đã day dứt tự hỏi liệu mình có phải là kẻ đốn mạt không khi dự định viết ra những lời phê phán đối với một dân tộc đã bị đuổi khỏi tổ quốc và bị tước đoạt gần như tất cả?

Tại một khu chợ ngoại ô ở Paris.

Nhưng chính Salam, một người tị nạn Palestine, cựu thành viên Fatah đã giải phóng cho Rougier khỏi những đắn đo đó. “Ông ấy nói với tôi “chúng tôi đã phải chịu đựng sự áp bức của những kẻ hồi giáo cực đoan, những chiến binh thánh chiến quá lâu rồi, cậu là người có thể đi khỏi đây, nếu cậu không kể lại, sẽ không có ai để kể lại điều này”,  Rougier nhớ lại và kể với phóng viên báo Le Point.

Từ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Luật và Xã hội ở Cairo, Bernard Rougier quay về Paris năm 2015 để nhận chức giáo sư tại Đại học Paris-Sorbonne III. Ngay trong những giờ lên lớp đầu tiên, một số sinh viên tìm cách thuyết phục ông rằng sự kiện 11-9-2001 là một âm mưu của người Mỹ và Do Thái.

Rougier choáng váng: “Tôi không biết nên tiếp tục bài giảng hay nộp đơn xin từ chức ngay. Những học trò đến từ các vùng ngoại ô đã nói với tôi những luận điểm Hồi giáo cực đoan giống hệt những gì tôi đã chứng kiến hơn 20 năm trước trong các trại tị nạn. Chỉ khác một điều giờ đây nó diễn ra ngay trên nước Pháp, nó trở thành suy nghĩ của một phần xã hội Pháp”.

Theo nghiên cứu của Rougier, hiện có nhiều nhánh Hồi giáo khác nhau hoạt động trên đất Pháp, điểm chung duy nhất là khuyến khích sự ly khai với xã hội Pháp. Nhưng ở đây không được phép nhầm lẫn, cuộc “chinh phục” này trước hết là cuộc chinh phục, xâm lấn của Hồi giáo cực đoan vào đạo Hồi.

Theo một nghiên cứu của Đại học Strasbourg mới công bố, một phần ba các cuốn giáo lý Hồi giáo (31%) là những bài thuyết giảng đúng mực và nằm trong khuôn khổ luật pháp cho phép, những tài liệu còn lại đều tìm cách khẳng định Hồi giáo là “tôn giáo thực sự” đối diện với một phương Tây suy đồi và hung hãn, những bài thuyết giảng này còn muốn đẩy vấn đề đi xa hơn nữa khi cố gắng chứng minh rằng Đạo Hồi, đó chính là Hồi giáo cực đoan.

Giải pháp nào để chống lại sự bành trướng của Hồi giáo cực đoan?

Theo Bernard Rougier, không thể đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo hay cấm đoán việc giảng đạo. Nhưng phải đặt những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo và những nhà thuyết giảng tôn giáo đối diện với trách nhiệm của họ. Nếu vi phạm họ sẽ bị đóng cửa. Tiếp đó phải tạo dựng những mối quan hệ xã hội khác, có sức thu hút đối với giới trẻ trong những khu đông dân cư theo đạo Hồi. Gia đình, hàng xóm cùng tham gia tạo dựng một cơ chế vận hành mới của kết cấu xã hội.

Cần phải phát triển các hoạt động tập thể phong phú và có sức thu hút như lập ra các nhóm thể thao phi tôn giáo, các câu lạc bộ phim ảnh hay đọc sách với những giáo viên hay người dẫn dắt có uy tín. Tất cả những biện pháp trên phải được thực hiện tại từng địa phương, vì thế người tổ chức phải có một sự am hiểu sâu sắc đối với cộng đồng cư dân địa phương.

Muốn vậy mỗi khu hành chính nên bổ nhiệm người đứng đầu với nhiệm kỳ 4 năm để có đủ thời gian và một sự hiểu biết sâu sắc tình hình địa phương. Không dùng biện pháp đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo, nhưng cần lên danh sách và theo dõi chặt chẽ những cá nhân nguy hiểm đe dọa tới những nguyên tắc tồn tại của một xã hội đa dạng và bình đẳng như nước Pháp. Chính phủ Pháp đã bỏ ra những món tiền khổng lồ trong việc xây dựng chỉnh trang lại các khu ngoại ô, nhưng giờ đây cũng cần phải đầu tư về con người.

Cần phải khuyến khích những buổi diễn thuyết về các đề tài phong phú khác nhau để “pha loãng” những bài thuyết giáo về tôn giáo. Nêu gương những thanh niên hồi giáo đã thành công trong cuộc sống... “Chừng nào chúng ta chưa tìm được sức mạnh và sự tự tin để đến với những khu phố nghèo, dân trí thấp thì chúng ta sẽ còn phải đối diện với tình trạng an ninh bất ổn và nạn khủng bố. Bởi hệ thống sinh thái hồi giáo cực đoan sẽ chiếm lĩnh trận địa và tiếp tục công việc đào tạo khủng bố”, Giáo sư Bernard Rougier kết luận.

Dương Hưng (tổng hợp)

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文