Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt Quan tham lĩnh án tử hình

11:45 04/04/2016
Mặc dù đã có nhiều quan tham bị bắt, bị xét xử, đặc biệt là trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi, bắt cáo" đang được tiến hành sâu rộng trên khắp đất nước Trung Quốc, nhưng cho tới nay chưa có quan chức cấp cao nào bị tuyên án tử hình và phải chấp hành bản án như nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Thành Khắc Kiệt.

Ngoài ra, thời gian lập chuyên án, điều tra, xét xử và thi hành án tử hình đối với Thành Khắc Kiệt nhanh chưa từng có kể từ năm 1949 đến nay. 3 cựu Ủy viên Bộ Chính trị là nguyên Bí thư Bắc Kinh Trần Hy Đồng, nguyên Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ và nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai chỉ bị tuyên 16 năm tù, và chung thân.

Sự nghiêm minh của pháp luật

Bản án tử hình được thi hành vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 14-9-2000 tại nhà tù Tần Thành, và việc này diễn ra sau khi Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bác đơn xin giảm án của Thành Khắc Kiệt. Sau khi được dẫn vào phòng thi hành án tại nhà tù Tần Thành lúc 9 giờ 47 phút, đại diện Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, cùng nhiều quan chức lãnh đạo ở trung ương đã kiểm tra lần cuối thân phận của Thành Khắc Kiệt.

Tới 9 giờ 53 phút, Thành Khắc Kiệt bị tiêm thuốc độc và 10 giờ 10 phút việc thi hành án hoàn tất. Thi thể của Thành Khắc Kiệt được hỏa táng ngay sau đó. Khi đó, Tân Hoa xã chỉ đưa tin ngắn về việc này, không đề cập tới địa điểm cũng như hình thức tử hình đối với Thành Khắc Kiệt. Mãi sau này chi tiết kể trên mới được tiết lộ trên tạp chí Pháp luật và cuộc sống.

Thành Khắc Kiệt tại tòa.

Theo giới truyền thông, ngay sau khi bị tuyên án tử hình (ngày 31-7-2000) vì tội nhận hối lộ (hơn 41 triệu NDT), Thành Khắc Kiệt đã làm đơn kháng án. Theo luật sư của Thành Khắc Kiệt, mặc dù làm đơn kháng án, nhưng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội biết rằng, đơn này sẽ bị bác và bản án tử hình sẽ được thi hành trong tháng 9-2000, trước khi khai mạc Hội nghị TW 5 khoá 15 (cuối tháng 9-2000) và thực tế đúng như vậy. 

Ngày 22-8-2000, Toà án nhân dân tối cao đã bác đơn kháng án của Thành Khắc Kiệt, giữ nguyên án tử hình mà toà sơ thẩm và trung thẩm đã tuyên trước đó. Sau khi bị tuyên án tử hình, Thành Khắc Kiệt bị giám sát 24/24 giờ bởi ông ta đã nhiều lần tự sát bất thành. 

Vụ án tham nhũng, nhận hối lộ lớn nhất tỉnh Quảng Tây, do Thành Khắc Kiệt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cầm đầu được xét xử công khai cuối tháng 6-2000 tại thủ đô Bắc Kinh. Và sau khi vụ án Thành Khắc Kiệt xét xử xong, một toà án khác được mở để xét xử Lý Bình, người tình của Thành Khắc Kiệt. 

Trước khi bị bắt (tháng 8-1999), Lý Bình đã kịp chuyển số tiền trị giá 1.000.000 UAD (tiền Australia) cho con gái mới 16 tuổi đang học tập, sinh sống ở Australia. Tại tòa, Lý Bình cũng thừa nhận tội lỗi của mình - chính tôi là người đã hại Thành Khắc Kiệt bởi nếu không có tôi, anh ấy sẽ chẳng biết tới những việc làm mờ ám kia - tất cả những người muốn mua quan bán tước, muốn nhận thầu công trình hay điều chuyển công tác đều tìm đến tôi, đưa tiền cho tôi, còn tôi đã giấu anh ấy, lừa dối anh ấy!

Nhiều người từng nghĩ, vì trong quá trình điều tra, thẩm vấn, thái độ khai báo của Thành Khắc Kiệt khá tốt, hơn nữa ông ta chủ động giao nộp phần lớn số tiền nhận hối lộ nên sẽ được tòa xem xét giảm án. 

Nhưng theo toà, số tiền Thành Khắc Kiệt tình nguyện nộp lại cho dù có đủ cũng không thể bù đắp những tổn thất mà ông ta đã gây cho nền kinh tế nói chung, và tác động xấu tới xã hội nói riêng - thông dâm với gái có chồng (Lý Bình); lạm dụng chức quyền để mua quan bán chức... Chính vì vậy ngày 7-9-2000, toà đã quyết định thi hành bản án tử hình đối với Thành Khắc Kiệt vào ngày 14-9-2000.

Chết vì gái và tham lam

Trong hồ sơ vụ án người ta nhắc nhiều tới Châu Ninh Bang, thư ký của Thành Khắc Kiệt. Bởi từ cuối năm 1993, quan hệ giữa Thành Khắc Kiệt với người tình Lý Bình đã bị nhiều người biết tới, nên họ định kết hôn sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội ly dị vợ, nhưng thư ký Châu Ninh Bang đã khuyên chưa nên kết hôn vì không có cơ sở kinh tế. Theo đó, người tình cần tranh thủ lúc Thành Khắc Kiệt đương chức, cố gắng kiếm "chút kinh tế" để cuộc sống sau này sung túc, nên Lý Bình đã tìm mọi cách và bỏ túi hơn 41 triệu NDT.

Lý Bình khi chưa bị bắt.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Ninh, có nhan sắc và thông minh nên Lý Bình nhanh chóng trở thành con dâu của cựu Chủ tịch khu tự trị Quảng Tây. Nhờ vào vị thế của bố chồng và thói lẳng lơ nên Lý Bình "chiêu mộ" được khá nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền tỉnh Quảng Tây, trong số đó có Thành Khắc Kiệt. 

Và sau khi Thành Khắc Kiệt làm Chủ tịch khu tự trị Quảng Tây (đầu năm 1990), Lý Bình liền bám riết và mối quan hệ đặc biệt của họ chính thức công khai từ năm 1992. Nhờ đó Lý Bình được định cư ở Hongkong, và chuyên trách bao tiêu sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Quảng Tây dưới cái ô che chở đầy quyền uy của Thành Khắc Kiệt. 

Nói về cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng giữa Thành Khắc Kiệt với Lý Bình có khá nhiều giai thoại, nhưng có một điều do chính nguyên Phó Chủ tịch quốc hội khai nhận - năm 1995, khi công tác từ Mỹ về nước có ghé qua Hongkong và ông đã tới biệt thự của Lý Bình, người phụ nữ được mệnh danh là "Giang Thanh tỉnh Quảng Tây". 

Tại thời điểm đó Lý Bình đang sống với một người đàn ông khác, nhưng Thành Khắc Kiệt không hay biết. Ngay sau khi biết về mối quan hệ giữa chồng với Lý Bình, vợ Thành Khắc Kiệt đã nhiều lần báo cáo với những người có trách nhiệm của tỉnh Quảng Tây, thậm chí làm ầm ỹ tại cơ quan tỉnh, nhưng mọi việc vẫn không thay đổi.

Người ta đã làm rõ một số vụ làm ăn của Thành Khắc Kiệt qua những công trình quốc gia như tuyến đường sắt Nam Côn, đường cao tốc Quế Hải, khi ông còn làm Phó bí thư Quảng Tây. Khi khám nhà Thành Khắc Kiệt, nhân viên điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ về tội tham nhũng, nhận hối lộ của ông. 

Được biết, những công trình cấp quốc gia, cấp tỉnh đều được Thành Khắc Kiệt ưu tiên giao cho người tình, thân tín hay những người biết "chi đẹp". Không những "chấm mút" trong việc ban phát các công trình lớn, Thành Khắc Kiệt còn "bán chức" cho một số người - đa số đều từ cấp cục, cấp sở trở lên. 

Điển hình nhất trong việc này là vụ cất nhắc "người anh em" Chu Khôn, Giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân Hưng của Quảng Tây - đã bỏ ra hàng triệu NDT để mua "tước vị" mà bình thường chẳng bao giờ có được. Nhưng ngày 27-1-2000, Chu Khôn, một trong những thân tín nhất của Thành Khắc Kiệt đã tự sát tại nhà tù Nam Ninh.

Những lời cảnh tỉnh

Sau khi thông báo quyết định khai trừ đảng của Uỷ ban Kiểm tra và Kỷ luật TW đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội hôm 20-4-2000, cơ quan chức năng đã bắt 4 quan chức cấp cao của tỉnh Quảng Tây, thân tín của Thành Khắc Kiệt. Đó là Cam Duy Nhân, nguyên Phó bí thư tỉnh Quảng Tây; Dư Quốc Tín, nguyên Cục trưởng Cục tài chính tỉnh Quảng Tây; Chử Chi Điền, nguyên Phó cục trưởng giao thông tỉnh Quảng Tây; Đỗ Bảo Thành, nguyên Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tư Trang, Quảng Tây. 

Người được coi có công lớn nhất trong việc phá vụ án rắc rối này là bà Lưu Lệ Anh, người từng đưa cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Bắc Kinh Trần Hy Đồng ra trước vành móng ngựa, và nhận bản án 16 năm tù. Có người đã nói vui rằng, bà Lưu Lệ Anh là một trong số ít người được lãnh đạo cấp cao của 3 cơ quan tư pháp, hành pháp và lập pháp tin tưởng tuyệt đối.

Theo giới truyền thông, sở dĩ vụ án được điều tra, làm rõ là do có sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân - yêu cầu ban chuyên án phải gấp rút làm rõ, để có kết luận sớm đối với vụ án kinh tế lớn nhất tỉnh Quảng Tây do Thành Khắc Kiệt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch khu tự trị Quảng Tây cầm đầu. 

Ông Giang Trạch Dân yêu cầu phải có kết luận chậm nhất vào cuối tháng 2-2000 đối với vụ án của Thành Khắc Kiệt. Vụ này được đích thân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hàn Trữ Tân đảm trách. 

Điều đáng nói là ông Hàn Trữ Tân nguyên là đồng sự với Thành Khắc Kiệt - từng làm việc cùng nhau tại Cục đường sắt Liễu Châu, Quảng Tây. Đến năm 1983, ông Hàn Trữ Tân được bổ nhiệm làm Cục trưởng, còn Thành Khắc Kiệt là Cục phó. Tới năm 1998, Thành Khắc Kiệt được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quốc hội, còn ông Hàn Trữ Tân được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thành Khắc Kiệt là người Thượng Lâm, tỉnh Quảng Tây, sau khi tốt nghiệp đại học năm 1957, ông là cán bộ kỹ thuật tại Cục đường sắt Liễu Châu. Sau đó Thành Khắc Kiệt làm Phó cục trưởng Cục đường sắt Liễu Châu, rồi Phó bí thư tỉnh Quảng Tây. Đến năm 1990, Thành Khắc Kiệt trở thành Chủ tịch khu tự trị Quảng Tây khi mới 54 tuổi. Tới tháng 3-1998, là Phó Chủ tịch Quốc hội, nhưng đến đầu năm 1999, "chuyên án Thành Khắc Kiệt" đã được lập sau khi Uỷ ban Kiểm tra và Kỷ luật TW nhận được nhiều đơn thư tố cáo của quần chúng, đảng viên, cũng như cán bộ trong và ngoài tỉnh Quảng Tây xung quanh những việc làm sai trái của ông quan này.
Anh Phương

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文