Nhà tù nữ lớn nhất nước Mỹ
Ông Trevor McDonald, một nhà báo kỳ cựu của Anh đã đến thăm các tù nhân tại nhà tù nữ lớn nhất nước Mỹ vào một ngày cuối tháng 9 vừa qua. Những câu chuyện đau lòng mà ông Trevor McDonald được nghe, được chứng kiến khiến ông "không thể quên" và cũng "không đủ can đảm" để quay trở lại nơi này một lần nữa…
Quyến rũ cai ngục để tìm đường trốn trại
Phóng viên Trevor McDonald sinh ra ở Trinidad, được phong tước hiệp sĩ vào năm 1999 vì những đóng góp xuất sắc trên lĩnh vực báo chí. Mảng đề tài mà ông Trevor McDonald theo đuổi là chính trị thế giới. Ông đã có mặt ở nhiều điểm nóng trên thế giới và phỏng vấn hàng loạt chính trị gia nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton, Nelson Mandela, Saddam Hussein… Hai tuần đến thăm nhà tù giam giữ tù nhân nữ lớn nhất và có hệ thống an ninh an toàn nhất nước Mỹ là The Rockville và Indiana, nhà báo Trevor McDonald đã phỏng vấn, gặp gỡ hàng chục băng đảng nữ giới, những kẻ giết người, thậm chí giết hại cả con đẻ của mình.
Người đầu tiên mà nhà báo Sir Trevor gặp gỡ là Kyanah Ball, 22 tuổi, người đang thi hành án phạt tù 30 năm tại nhà tù Indiana. "Đó là một cô gái có tài ăn nói. Cô kể rất chi tiết về việc cô đã bắn viên đạn xuyên qua đầu nạn nhân như thế nào", Sir Trevor nói. "Cô ấy nói với tôi những thông tin này một cách tự nguyện, không cần đến sự gợi ý của tôi".
Cindy White là một trường hợp khác. 38 năm trước đây, khi là một thiếu niên, Cindy là người phạm tội trẻ tuổi nhất trong nhà tù sau khi giết chết sáu người. Cô chưa bao giờ được lái xe, có tài khoản ngân hàng bất kỳ mối tình nào. Linda Darby bị kết án vì tội giết chồng nhưng sau đó trốn trại và có một gia đình mới. 35 năm sau, Linda bị bắt trở lại và hiện đang tiếp tục thụ án. Sir Trevor cũng gặp gỡ và nói chuyện với Hopkins, 39 tuổi, người đã thụ án được 14 năm và dự kiến sẽ ra tù vào năm tới. Cô bị kết án vì đã giết chết con trai của mình, Noah trong một cơn giận dữ.

Sir Trevor đã dành rất nhiều thời gian để phỏng vấn Sarah Pender - người phụ nữ từng bị truy nã gắt gao vì trốn trại. Cô bị kết án 110 năm tù vì tội giết chết hai người vào năm 2000. "Cô cảm thấy thế nào khi phạm tội?", Sir Trevor hỏi. "Thú thực, tôi không có bất kỳ cảm giác gì vào thời điểm đó. Tôi cũng không cảm thấy hối tiếc về điều gì và cũng không muốn nhớ lại, không cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau này, tôi cảm thấy có lỗi vì đó là những người vô tội. Tôi không biết anh ta và anh ta cũng vậy", Sarah Pender trả lời. Trong thời gian thụ án, vào năm 2008, Sarah Pender đã quyến rũ thành công một cai ngục và chính cai ngục này đã giúp cô trốn trại.
"Tôi không thể tưởng tượng là một cô gái nhỏ bé như cô lại có thể "quyến rũ" một cai ngục nam để trốn trại", ông Sir Trevor nói. "Anh ấy có vấn đề với gia đình và tôi nhận ra điểm yếu đó. Anh ta đã yêu tôi và sẵn sàng làm tất cả vì tôi". Pender đã bỏ trốn trong vòng bốn tháng và bị Mỹ truy nã gắt gao. Sau khi bị bắt trở lại, Pender bị giam giữ trong phòng biệt giam 23 giờ mỗi ngày. Cô đã khóc và nói với Sir Trevor rằng, cô ấy bị ám ảnh về những nạn nhân trong thời gian dài. "Cho dù họ là tội phạm, buôn bán ma túy nhưng họ vẫn là con người, họ có gia đình và những người yêu thương", Pender chia sẻ.
Những mối tình đồng tính nữ
Một số nữ tù nhân thừa nhận với Sir Trevor rằng, sự cô đơn đã dẫn đến những mối quan hệ đồng tính với bạn tù. Tù nhân Desiree Hancock nói rằng, cô không phải là một người đồng tính nữ nhưng khi vào tù, chính môi trường trong những phòng giam đã khiến cô trở nên như vậy. Hancock bị giam giữ trong phòng biệt giam và bị xích bất kể khi nào rời phòng giam. "Cô đơn là nguyên nhân dẫn đến những mối tình đồng tính. Nhiều người cho rằng, những mối quan hệ đồng tính nữ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt nhưng đôi khi không hẳn như vậy, cảm xúc, tình cảm là có thật. Tôi đã có hàng chục mối quan hệ và hai tình yêu lớn. Nó giống như một đứa trẻ được đưa vào cửa hàng bánh kẹo. Đây là nơi "vui vẻ" nhất trên trái đất", cô nói.
Sinh con trong xiềng xích
Căng thẳng tình dục giữa tù nhân và những mối quan hệ với cai ngục không phải là vấn đề duy nhất trong những nhà tù giam giữ phụ nữ. Với những phụ nữ bị giam giữ trong phòng biệt giam, họ bị còng tay khi đi ra khỏi phòng. Tù nhân Brooke kể lại, cô đã bị xích vào giường khi sinh con. "Tôi đã rất lo sợ", Brooke nói, "tôi sợ những điều không may mắn sẽ đến với đứa con của mình". Sir Trevor đã đến Nhà trẻ Wee nhau.
"Những người bảo vệ luôn phải canh trừng bà mẹ và những đứa trẻ để ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ từ tù nhân khác. Cuộc sống ở đây khiến tôi luôn trăn trở, thực sự có nhiều điều đáng suy nghĩ. Tôi không muốn quay trở lại nơi này. Tôi không bao giờ quên những tù nhân nữ, có lẽ không thể quên", ông Trevor McDonald nói với tờ Daily Mirror