Vụ thảm sát ở Bình Phước:

Nhanh chóng truy bắt hung thủ sau 4 ngày gây án

12:00 31/07/2015
Cho đến nay, mặc dù đã trôi qua vài tuần, nhưng vụ thảm sát xảy ra rạng sáng 7/7/2015, tại trụ sở Công ty Chế biến gỗ Quốc Anh ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước làm 6 người trong một gia đình là vợ chồng ông bà Lê Văn Mỹ – Nguyễn Thị Ánh Nga cùng con gái Lê Thị Ánh Linh, con trai Lê Quốc Anh cùng hai đứa cháu con bà dì tên Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ tử vong tại chỗ vẫn còn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến đã bị bắt chưa đầy bốn ngày sau khi gây án và cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nhưng những mất mát to lớn ấy chắc chắn sẽ tạo thành vết hằn ám ảnh bé Na (đứa con may mắn thoát chết của ông Mỹ) trong suốt quãng đời còn lại.

1.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban chỉ đạo; Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban chuyên án. Các Cục C55, C45, C46, C53, C54, A70, A71 - Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Chơn Thành là thành viên.

Công tác khám nghiệm của các đơn vị nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn, bởi trong lúc phát hiện vụ việc, một số công nhân đã đi vào khu vực các nạn nhân nằm với ý định kiểm tra xem có nạn nhân nào còn sống sót hay không để đưa đi cấp cứu khiến cho hiện trường bị xáo trộn. 

Tuy nhiên với sự quyết tâm của mình, lực lượng Công an đã tiến hành công việc này một cách hết sức tỷ mỉ, chính xác. Từng cm2 bên trong và ngoài khu nhà đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng, xung quanh khu vực nhà xưởng cũng được khoanh vùng và được lực lượng Công an địa phương bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, từng phiến gỗ, từng thanh củi, từng bao mạt cưa cũng được tập kết về một địa điểm gần đó nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sau khi thu thập được hàng loạt các vật chứng cùng những dấu vết để lại hiện trường, Ban chuyên án xác định vụ án có thể do những kẻ xấu có mối thù hằn trong đời sống đối với gia đình ông Mỹ gây ra, hoặc cũng có thể hung thủ trong lúc đột nhập vào nhà cướp của, nhưng do bị lộ nên đã ra tay tàn độc. 

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, toàn bộ khuôn viên tường rào xung quanh nhà và xưởng sản xuất của ông Mỹ được xây dựng rất kiên cố, cửa nhà cũng được làm bằng những loại gỗ tốt, lắp đặt khóa tốt và luôn đóng chặt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, vả lại phòng của các nạn nhân được phân bố trên một khu vực rộng nên chỉ có những người thân quen hoặc phải điều nghiên thật kỹ mới có thể đột nhập vào được bên trong. 

Sàng lọc trong nhóm các đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án đặc biệt chú ý đến Nguyễn Hải Dương, một đối tượng từng là chồng sắp cưới của Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ và đã có thời gian dài được gia đình ông Mỹ cho tá túc tại nhà, cho tiền mua đất, giao xe sịn cho làm phương tiện đi lại, cho đi du lịch ở nhiều nơi trên khắp cả nước và nước ngoài) thuộc diện khả nghi nhất.

2. Đang trong lúc Ban chuyên án tung quân đi khắp nơi truy tìm tung tích hung thủ thì đột nhiên Nguyễn Hải Dương tìm đến đám tang thắp nhang cho 6 nạn nhân xấu số, đồng thời quỳ xuống trước linh cữu Ánh Linh (người yêu cũ) khóc lóc, than vãn thể hiện vẻ xót thương, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt ra xung quanh để quan sát xem có ai để ý đến mình hay không. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, với lý do hỗ trợ công tác điều tra, một mũi cán bộ của Ban chuyên án đang làm nhiệm vụ tại đám tang đã đến mời Dương về trụ sở Công an làm việc.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, người trực tiếp lấy lời khai ban đầu đối với Nguyễn Hải Dương thì lúc đầu tên này liên tục tìm cách quanh co chối tội và trưng ra đủ mọi bằng chứng chứng minh mình có yếu tố ngoại phạm. Tuy nhiên trước hàng loạt những bằng chứng cụ thể đầy thuyết phục, trải qua hàng giờ đấu trí, cuối cùng Dương cũng phải cúi đầu nhận tội và khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nguyễn Hải Dương (kẻ chủ mưu) thì hắn và Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau từ gần 4 năm nay và gia đình đã từng đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014. Tuy nhiên gần đây không biết vì lý do gì mà vợ chồng ông Mỹ - bà Nga phản đối nên Linh đã chủ động chia tay.

Sau nhiều lần tìm cách năn nỉ nhưng vẫn không được phía gia đình và Linh chấp nhận cho tiếp tục mối quan hệ, đồng thời phát hiện Linh có bạn trai mới nên đầu tháng 4/2015, Dương nảy sinh ý định giết cả gia đình ông Mỹ, trong đó có Linh rồi cướp tài sản để trả thù. Để chuẩn bị cho hành vi tội ác của mình, Dương lên kế hoạch mua một khẩu súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn điện giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan, 1 dao bấm cùng găng tay, khẩu trang bịt mặt, dây nhựa cùng băng keo để trói và bịt miệng nạn nhân.

Nhận thấy một mình không thể thực hiện được hành vi tội ác, Dương rủ thêm Vũ Văn Tiến, SN 1991, trú tại xã Phú Nguyên, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là bạn thân cùng tham gia. Trưa 6/7/2015, Dương hẹn Tiến đi uống cà phê để bàn kế hoạch cùng tham gia cướp tài sản của gia đình ông Mỹ và được tên này đồng ý. Ngoài ra từng có thời gian sinh sống trong căn nhà này nên Dương rất thân với cháu ruột ông Mỹ là Dư Minh Vỹ và biết em rất mê chơi đá gà nên đã giả bộ tặng một con gà đá và 2 triệu đồng nhưng không dám mang đến vào ban ngày mà đến nửa đêm sẽ nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng nhận hàng. Tưởng Dương đối xử tốt với mình nên đêm ấy em Vỹ không ngủ mà thức chờ đến khi có tin nhắn của Dương thì leo từ ban công xuống đất mở cổng.

Theo kế hoạch, vào lúc 2h sáng 7/7, Dương mượn xe gắn máy của người dì tên Trần Thị Trinh chở Tiến đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin để Vỹ ra mở cổng. Khi cánh cổng vừa mở, Tiến nhảy vào khống chế để Dương dùng dao đâm chết Vỹ. Sau đó cả hai đột nhập lên lầu 1, mở cửa phòng bắt trói Linh và cháu Như vào cửa sổ, lấy băng keo bịt miệng rồi xuống tầng trệt dùng súng uy hiếp rồi bắt trói, bịt miệng ông Mỹ và cháu Quốc Anh (con ông Mỹ). 

Làm xong các việc này, cả hai khống chế bà Nga (vợ ông Mỹ) yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền, vàng, kim cương và bắt bà mở két sắt nhưng có 4 triệu đồng và một số tờ USD lẻ nên chúng lấy bỏ túi rồi trói bà Nga lại, tiếp tục quay sang tra khảo cháu Quốc Anh. Tra khảo mãi mà chỉ nhận được cái lắc đầu, Tiến khống chế để Dương dùng dao đâm cháu Quốc Anh, ông Mỹ, riêng bà Nga do Tiến đâm chết. Sau đó cả hai chạy lên lầu lôi Linh, Như uy hiếp và cũng giết luôn hai người này khi họ lắc đầu trả lời không biết.

Để đối phó với cơ quan Công an, Dương, Tiến lục lọi khắp các phòng lấy đi 5 chiếc điện thoại, 1 iPad rồi xuống tầng trệt lấy quần áo của ông Mỹ mặc vào để tẩu thoát khỏi hiện trường. Về đến phòng trọ, Dương lấy toàn bộ tài sản cướp được, cùng hai khẩu súng, dao gây án và giày dép, quần áo cho vào ba lô giao cho Tiến quản lý và dự kiến cao chạy xa bay nhưng lại nghĩ làm như vậy sẽ giống như không khảo mà khai nên đã cùng Tiến tính toán về dự đám tang, khóc lóc để che mắt mọi người.

Hung thủ Nguyễn Hải Dương, hung thủ Vũ Văn Tiến.

Hơn nữa đến dự đám tang các nạn nhân chắc chắn sẽ nắm được nhiều tình hình điều tra của cơ quan Công an, đồng thời sẽ dò hỏi người dân xung quanh xem việc cơ quan Công an đã thu thập được các loại chứng cứ nào, dấu vết gì tại hiện trường và hướng điều tra như thế nào để tìm cách đối phó. Hơn nữa vì đã từng có thời gian dài có quan hệ tình cảm yêu đương và được ở trong nhà nạn nhân, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ đưa Dương vào diện nghi vấn nên hắn nghĩ chỉ có cách đến đám tang diễn thật tốt bài “sầu bi thương tiếc” mới có thể đánh lừa được tai mắt của lực lượng Công an. Tuy nhiên, dù có trăm mưu ngàn kế, Dương cũng không thể qua mắt được cơ quan điều tra và phải tra tay vào còng khi còn chưa kịp kết thúc bài diễn tại đám tang. 

3. Được biết, Nguyễn Hải Dương, SN 1991, sống trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ nhỏ, cha mẹ hắn đã ly dị, hắn và em gái được tòa xử giao cho mẹ chăm sóc. Nghĩ không có cha nên thiếu thốn tình cảm nên mẹ hắn mặc dù rất cực khổ kiếm tiền chăm lo cho gia đình nhưng vẫn dành cho hắn sự chiều chuộng vô bờ bến. 

Đến khi mẹ hắn đi thêm bước nữa, người cha dượng tốt bụng cũng ra sức chiều chuộng nhằm bù đắp những thiếu thốn về tình cảm của Dương. Nhận thấy mọi người đều coi mình là trung tâm, Dương bắt đầu trở chứng, không nghe lời dạy bảo của bất cứ ai và tự cho mình cái quyền muốn gì được nấy, không chịu thua thiệt, sẵn sàng gây sự với bất cứ bạn bè cùng trang lứa nào trong xóm. 

Năm 2010, Dương liên tục gây rối trong trường trung học, cãi thầy, đánh bạn nhưng mẹ hắn với lý do con bị thiếu thốn tình cảm đã xin nhà trường miễn cho hình thức kỷ luật để giữa năm ấy hắn được thi tốt nghiệp lớp 12. Nhận thấy không thể quản lý nổi đứa con hư hỏng, sau khi thi xong, mẹ hắn đã giao cho cha dượng đưa con lên một trại cưa ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vừa cho làm việc, vừa quản lý chặt không cho giao du với kẻ xấu. 

Với mong muốn Dương lớn lên sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, cha dượng đã động viên hắn đi thi và đóng tiền cho vào học tại một trường đại học dân lập có tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Cũng trong thời gian học tập này, Dương quen biết và đem lòng yêu thương Lê Thị Ánh Linh. 

Khi tình cảm lứa đôi ngày một sâu đậm, Linh đã xin cha mẹ cho Dương được ăn ở trong nhà mình và kể từ đó ông Mỹ, bà Nga xem hắn như người thân trong nhà, rồi còn mời cha mẹ Dương lên nói chuyện để tính chuyện cưới hỏi cho hai người. Ngoài ra, ông Mỹ còn thường xuyên cho tiền riêng, giao cho chiếc xe ôtô trị giá nhiều tỷ đồng làm phương tiện cho Linh và Dương đi lại, cho đi du lịch tại nhiều địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước. 

Được gia đình ông bà chủ hậu đãi, Dương nghĩ mình có thể hô phong hoán vũ nên đã làm mình làm mẩy ép Linh đưa tiền để hắn mua xe, mua đất và Linh đã lấy trộm của cha mẹ một số tiền lớn giao cho Dương. Vụ việc bị bại lộ nên đầu năm 2015, ông bà chủ cũng yêu cầu cô con gái hãy tránh xa người đàn ông bất tín, đào mỏ để cuộc đời sau này đỡ khổ, đồng thời cho Dương một khoản lót tay kha khá để hắn sống thoải mái trong thời gian cả năm trước khi tìm được một công việc tự nuôi thân.

Tuy làm nhiều việc sai trái dẫn đến kết cục không tốt, nhưng Dương không những không nhận ra mà còn đem lòng thù hận vì không thể tiếp tục được tiêu xài tiền, đi xe đẹp của đại gia, không thể được đổi đời nên đã đi đến quyết định trả thù và đến sáng sớm 7/7/2015 thì ra tay tàn độc sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo

Tại buổi họp báo vào lúc 13h chiều 11/7/2015, Thượng tướng Lê Quý Vương - UVTW Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân thì việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ của Ban chuyên án đã quyết định việc nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm gây án.

Công tác khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho việc điều tra, truy bắt hung thủ được các đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện hết sức tỉ mỉ, công phu. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được rất nhiều dấu vết, dấu giày, kể cả vết máu của hung thủ để lại tại hiện trường để tiến hành giám định và kết luận chính xác thời điểm tử vong của các nạn nhân, qua đó xây dựng được toàn bộ diễn tiến vụ án. Từ đó, Ban chuyên án đã xác định được hướng điều tra sát với động cơ, mục đích của đối tượng gây án giúp cho việc xác định đối tượng và công tác truy bắt diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Cũng tại buổi họp báo này, Ban chuyên án khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa hung thủ ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác phá án

Ngay sau khi vụ án xảy ra, sáng 8/7, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã đến hiện trường xem xét vụ việc, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. 

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viện Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi thân nhân gia đình nạn nhân.

Tại buổi làm việc này, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước phải tập trung toàn lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày đêm thu thập chứng cứ, sàng lọc đối tượng nghi vấn để nhanh chóng làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, an ủi vong linh những người xấu số. 

Chỉ đạo cho Công an tỉnh Bình Phước phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, vận động quần chúng nhân dân tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị hại, hỗ trợ giải quyết hậu sự cho các nạn nhân xấu số, nhanh chóng ổn định dư luận, vận động quần chúng nhân dân lập tức tố giác tội phạm nếu phát hiện. Ngoài ra, Bộ trưởng còn trực tiếp đến thắp hương trước linh cữu những nạn nhân xấu số, thăm hỏi, động viên từng thân nhân của các nạn nhân trong vụ án, đồng thời khẳng định sẽ dốc toàn lực để nhanh chóng tìm ra thủ phạm của vụ án.

Việc làm kịp thời này của đồng chí Bộ trưởng ngoài việc tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho những cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp tham gia phá án, đồng thời giúp cho những thân nhân của những nạn nhân xấu số có đủ nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này và khẳng định sự quyết tâm cao độ của lực lượng Công an trong tiến trình điều tra phá án, ổn định dư luận, giúp quần chúng nhân dân có niềm tin vững chắc vào lực lượng Công an.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文