Nhiếp ảnh gia Anh với bản án lạm dụng tình dục

10:26 15/07/2016
71 tội danh liên quan đến việc xâm hại trẻ em trong khoảng thời gian 8 năm (từ năm 2006 đến 2014) là những gì mà nhiếp ảnh gia đồng thời là giáo viên tiếng Anh tự do Richard Huckle vừa bị tuyên phạt. Cùng với đó, tòa án Anh cũng đã quyết định trừng phạt hành động suy đồi đạo đức và không thể chấp nhận được bằng bản án tù chung thân.


Kẻ ấu dâm tồi tệ nhất nước Anh

Hôm 6-6 vừa qua, một người đàn ông 30 tuổi đến từ Ashford, Anh đã bị tòa án Old Bailey ở thủ đô London tuyên 22 án tù chung thân. Đó là nhiếp ảnh gia tự do Richard Huckle. Cơ quan tội phạm quốc gia Anh cho biết, tên này bị bắt tại sân bay Gatwick, gần thủ đô London vào năm 2014 sau khi trở về từ Malaysia. 

Sau hơn nửa năm bị tạm giam, phải chịu nhiều cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cuối cùng, Richard Huckle mới chịu cúi đầu thừa nhận tội lạm dụng tình dục của mình tại các nước ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, nơi hắn vừa trở về. 

Thế nhưng, khi vụ việc bị đưa ra truy tố và xét xử tại tòa án, Richard Huckle lại tiếp tục thuê các luật sư giỏi nhằm giảm nhẹ tội cho mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị cảnh sát Hoàng gia Anh buộc tội với 92 tội danh liên quan đến 23 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi trong giai đoạn 2004-2012.

 
Kẻ ấu dâm tồi tệ nhất nước Anh Richard Huckle. Ảnh: Central News.

Tờ Daily Mail dẫn lời một quan chức cảnh sát Anh cho biết, con số trẻ em bị Richard Huckle xâm hại tình dục có thể lên tới hơn 200, chủ yếu là trẻ em Malaysia. Chưa hết, tên này còn bệnh hoạn đến nỗi viết ra một tài liệu dài tới 60 trang rồi đăng tải trên mạng Internet, trong đó hướng dẫn những kẻ tâm thần điên loạn như hắn cách dụ dỗ, lạm dụng tình dục trẻ em. 

Trong một số trang mạng xã hội mà Richard Huckle tham gia, hắn còn khoe với những kẻ khác rằng đây là "loại tài liệu cực kỳ tội lỗi" nhưng là "công sức được dày công nghiên cứu". Những tài liệu này được Richard Huckle đặt dưới tựa đề "Ấu dâm và nghèo đói: Cẩm nang tình thú trẻ em". 

Qua lấy lời khai, tên này còn tiết lộ rằng được một nhóm kẻ bệnh hoạn khác khuyến khích xuất bản 60 trang tài liệu này dưới dạng sách để cổ vũ những kẻ khác đi du lịch tới các quốc gia nghèo để xâm hại tình dục trẻ em.

Lục soát nhà riêng và khám xét máy tính xách tay của Richard Huckle, cảnh sát còn thu giữ được nhiều tài liệu trình bày chi tiết việc xâm hại tình dục 191 nạn nhân khác nhưng vì không có hình ảnh làm bằng chứng nên không thể buộc tội. Chưa hết, sự bỉ ổi của tên này còn được thể hiện bằng hành động bán ảnh xâm hại tình dục trẻ em trên mạng Internet. 

Sự phối hợp giữa cảnh sát Malaysia và cảnh sát Anh đã giúp phát hiện ra những mối quan hệ mờ ám của Richard Huckle với những kẻ ấu dâm khác. Cụ thể, Richard Huckle đã bán hàng ngàn bức ảnh cho những kẻ nghiện ảnh khiêu dâm trẻ em để thu về tiền ảo bitcoin rồi chơi chứng khoán bằng số tiền ảo này. Với những "thành tích bất hảo" này, Richard Huckler đã bị báo giới Anh gọi là "kẻ ấu dâm tồi tệ nhất nước Anh".  

James Traynor, đại diện Trung tâm chống lạm dụng và bảo vệ trẻ em trực tuyến thuộc Cơ quan tội phạm quốc gia Anh cho biết: "Để Richard Huckle có thể tự tung tự tác hoạt động và gây án trong một thời gian dài 8 năm là lỗi rất lớn ở các cơ quan quản lý. Bởi lẽ, Richard Huckle khi còn ở Anh đã có những biểu hiện của kẻ ấu dâm nhưng lại không được điều trị và ngăn cản kịp thời. Hắn lợi dụng sơ hở của hoạt động du lịch để sang các nước Đông Nam Á, hòa mình vào cộng đồng đang sống, biến mình thành người đáng tin rồi sau đó lạm dụng niềm tin đó theo cách tồi tệ nhất".

Ác quỷ đội lốt tấm áo từ thiện

Richard Huckle sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Kent. Khi còn học ở trường trung học Harvey, Fokestone, hắn được miêu tả là một "kẻ cô đơn", không có lấy một người bạn đích thực nào. Ở tuổi 16, Richard Kuckler đã thực hiện chuyến du lịch dài 1 tháng tới thăm một trường học ở Namibia. Sau này, khi học Đại học Nam Kent, Richard Huckle đã dành nhiều thời gian để đi làm thêm tại cửa hàng Sainsbury ở Ashford. Hắn còn thường xuyên là người hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở nhà thờ Ashford Bapitst. Cảnh sát cho rằng, chính việc lấy được lòng tin của mọi người một cách dễ dàng qua các hoạt động từ thiện kiểu này mà Richard Huckle đã nảy sinh những suy nghĩ xấu dẫn đến hành động đồi bại. Đặc biệt, khi tốt nghiệp Đại học, có một năm sang Malaysia hoạt động theo tổ chức Thử thách thám hiểm quốc gia, Richard Huckle mới có thêm cơ hội để thực hiện hành vi lạm dụng tình dục. Với tấm bằng đại học, chứng chỉ ngắn hạn về dạy tiếng Anh CELTA do Hội đồng Anh cung cấp, Richard Huckle đã quay lại Malaysia vào cuối năm 2010 và làm việc với tư cách là nhiếp ảnh gia tự do cho cộng đồng dân cư ở Kuala Lumpur. Sau khi học xong khóa học ngắn hạn về IT, Richard Huckle đã nhận dạy tiếng Anh cho một số Trung tâm ngoại ngữ ở đây. Không ai có thể ngờ được rằng, dưới tấm áo từ thiện ấy là một ác quỷ hiện hình. Chưa hết, sau khi gây án ở Malaysia, Richard Huckle còn có thời gian sang Campuchia và một số quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á để nhận dạy học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo. Nhiều nạn nhân bị hắn lợi dụng lạm dụng tình dục là các học sinh trong những lớp học từ thiện này.

Đôi khi hắn còn nhận làm cha đỡ đầu cho những đứa trẻ để có cơ hội lạm dụng tình dục. Ảnh: DPA

Sau khi thông tin về vụ xét xử Richard Huckle được đăng tải trên báo chí, rất nhiều bậc phụ huynh Malaysia đã nguyền rủa hắn trong sự tức giận và lên án việc nhà chức trách Malaysia cũng như Anh đã mất quá nhiều thời gian để tiến hành xử lý vụ việc. Một số đã bày tỏ nỗi sợ hãi khi Richard Huckle khai nhận muốn trở thành cha nuôi của các em bé nhằm mục đích lạm dụng. 

Chẳng hạn, bà mẹ Christine đã viết trên tài khoản Facebook của mình rằng: "Bọn trẻ bị hắn hãm hiếp. Đó rõ ràng là một con quỷ. Bọn trẻ thật đáng thương. Chúng đã bị tổn thương quá lớn". 

Một số người khác thì bày tỏ sự lo ngại về những ám ảnh mà Richard Huckle gây ra đối với các em nhỏ khi chúng lớn lên. Nhiều người khác thì yêu cầu phải dẫn độ Richard Huckle sang Malaysia để xét xử và rằng hắn xứng đáng nhận hình phạt là tử hình. 

Riêng Giám đốc tổ chức Bảo vệ và cứu giúp trẻ em (PSC) của Malaysia Mariza Abdulkadir thì kiến nghị chính phủ Malaysia phải sớm thanh tra, kiểm tra lại các hoạt động của những tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nước này cũng như việc thẩm tra lý lịch giáo viên tiếng Anh người nước ngoài của một số trung tâm tiếng Anh. 

Bà Mariza Abdulkadir cũng kêu gọi các bậc phụ huynh phải cảnh giác hơn nữa trong việc lựa chọn trường, lớp hoặc các trung tâm để con mình theo học những môn ngoại khóa hoặc tiếng Anh. 

Trong khi đó, Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Rashid Ibrahim thì cảnh báo rằng ngày càng có nhiều những kẻ ấu dâm hoặc thích lạm dụng tình dục trẻ em tới các quốc gia đang phát triển ở châu Á để dễ bề hoạt động. Vì vậy, việc kiểm soát người nước ngoài ở khu vực nhập cảnh cũng rất quan trọng. 

Thêm vào đó, cảnh sát cũng mong nhận được sự hợp tác của người dân và yêu cầu người dân sẵn sàng tố cáo nếu phát hiện những hoạt động hay sai phạm kiểu này để tránh gây ra những hậu quả lớn như trong vụ tên ấu dâu Richard Huckle.

Chu Nguyễn (tổng hợp)

Sáng 22/4, nhiều người dân sống tại các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh từ cửa nhà đang ở, văn phòng, nơi làm việc... hào hứng khi chứng kiến những chiếc máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua. Những khoảnh khắc ấn tượng này đã được nhiều người sử dụng điện thoại ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội với niềm hân hoan và tự hào...

Chiều 22/4, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Công an tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án trên không gian mạng, bóc gỡ một đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, liên tỉnh.

Trong lúc cãi cọ, người đàn ông dùng dao đâm khiến người phụ nữ ngã gục xuống đường. Tiếp đó, người này lên ô tô cá nhân, phóng hỏa đốt xe tự sát. Vụ việc nghiêm trọng này vừa xảy ra sáng 22/4 tại đoạn đường Hoàng Thị Loan gần cầu vượt Ngã ba Huế (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sáng 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Liên quan đến vụ án này, 22 bị cáo khác (ở Hà Nội, trong độ tuổi từ 16 đến 17) cũng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lần đầu tiên, một bộ phim về lịch sử, chiến tranh ra rạp và đạt kỷ lục doanh thu ngay từ tuần chiếu đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở con số 100 tỷ, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chắc chắn sẽ còn tiếp tục chiếm lĩnh phòng vé trong những ngày tới. Hiện tượng của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” mở ra một hướng đi mới cho phim về đề tài chiến tranh, lịch sử vốn bị định kiến là phim “cúng cụ”, kém hấp dẫn.

Sau hơn 10 tháng huy động lực lượng điều tra bằng tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can thuộc các tỉnh thành trong cả nước trong một chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam - Vinatea) 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai cháu nhỏ 6 tuổi và 8 tuổi là chị em ruột ở xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá tử vong bất thường. Cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.