Colombia:

Những hoa hậu đang đối mặt với án tử vì ma túy

11:00 09/08/2015
Juliana Lopez, hoa khôi, người mẫu 22 tuổi đến từ Colombia đang có nguy cơ phải đối mặt với mức án tử hình tại Trung Quốc vì lén mang theo một lượng lớn ma tuý trong máy tính của mình.

Thần tượng "gãy cánh"

Gia đình của Juliana đã mất liên lạc hoàn toàn sau khi cô đáp máy bay xuống Quảng Châu, Trung Quốc vào hồi cuối tháng 7. Lo lắng về tình trạng của con gái, gia đình Juliana đã liên lạc với Đại sứ quán Colombia ở Trung Quốc để tìm hiểu sự việc. Chính phủ Trung Quốc chính thức xác nhận với gia đình Juliana rằng, cô đã bị bắt do buôn lậu ma tuý, sau khi họ phát hiện một lượng lớn ma tuý được giấu trong máy tính.

Theo thông tin từ tờ báo Colombia El Tiempo, Bộ Ngoại giao Colombia đã hỗ trợ pháp lý cho trường hợp của Juliana, thông qua mẹ cô là bà Nubia Sarrazola. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho biết, quá trình điều tra của họ có thể mất từ 6 tháng đến 2 năm. Trong thời gian này, Juliana sẽ bị hạn chế tiếp xúc với gia đình mình.

Từ trái sang: Juliana Lopez, Angie Sanclemente Valencia và Jame Lynn.

Người mẫu Juliana Lopez là chủ cửa hàng thời trang lớn tại quê nhà, đồng thời là chủ một chương trình truyền hình. Sau khi giành giải Hoa khôi Anioquia, cô dự tính tiếp tục tiến sâu hơn vào đấu trường sắc đẹp khi đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Medellin vào thời gian tới.

Cô cũng là thần tượng của giới trẻ Colombia khi là nữ cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng tại đất nước này (chơi cho đội bóng đá nữ Divas del Fubol ở Medellin). Trước thông tin về án phạt của cô, huấn luyện viên đội bóng, ông Alejandro Duque cho biết: "Juliana luôn là hạt nhân của đội bóng, cô ấy nói rất nhiều và mang lại bộ mặt cho cả đội. Cô không thể bị kết án như vậy. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được ổn thoả".

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi buôn bán ma tuý tương tự như Juliana có thể phải chịu mức án tử hình. Hiện gia đình và bạn bè Lopez đang thu thập đủ tiền để thuê luật sư hàng đầu bào chữa cho cô.

Theo thống kê sơ bộ, hiện có 138 tù nhân Colombia đang bị giam giữ trong các nhà tù của Trung Quốc vì nhiều hành vi phạm tội khác nhau. 90% trong số đó liên quan đến ma tuý và số còn lại là mại dâm. 12 người trong số họ đã bị kết án tử hình, trong đó có 9 trường hợp đang trong tình trạng "đóng băng" nhờ sự can thiệp của Chính phủ Colombia.

Nữ hoàng sắc đẹp bị bắt vì buôn lậu ma túy

Từ khởi đầu rất khiêm tốn khi sinh ra tại vùng quê nghèo Barranquilla, Colombia, Angie Sanclemente Valencia nổi lên là một trong những nữ hoàng sắc đẹp được thèm muốn nhất sau khi lên ngôi Nữ hoàng cà phê "Queen of Coffee".

Đó là năm 2000, năm mở màn để Angie Sanclemente Valencia bước vào thế giới của những giấc mơ. Sau khi chiến thắng ở cuộc thi hoa hậu Colombia, cô nhanh chóng là người mẫu đồ lót tại Mexico và các nước khác. Cô cũng đã tham gia khóa học diễn viên và hát.

Nhưng sự nghiệp của Sanclemente sớm kết thúc khi cô bị bắt ở Argentina vì tội buôn bán ma túy. Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt Sanclemente sau khi cảnh sát phát hiện có mang theo 55kg cocaine lên một máy bay từ Argentina đến Mexico. Sáu thành viên của đường dây buôn lậu ma túy đã bị bắt giữ sau đó. Họ khai với cảnh sát rằng, đều chịu điều hành của người đẹp Sanclemente.

Tiếp đó là trường hợp của Jame Lynn France, 23 tuổi, người Mỹ gốc Colombia, là hoa hậu tuổi teen bang Oregon 2009, bị cảnh sát bắt hôm 21/11/2014 tại một nhà nghỉ ở Salem, Massachusetts, Mỹ với tội danh tàng trữ nhiều loại chất gây nghiện. Trong đó có methamphetamine (ma túy đá), heroin và suboxene (một loại thuốc giảm đau được kê theo toa có chứa chất gây nghiện).

Cựu nữ hoàng sắc đẹp tuổi teen tạm thời được tại ngoại sau khi nộp 30 ngàn đô la tiền bảo lãnh. Jame Lynn France là một trong những nữ hoàng sắc đẹp tai tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cô từng bị lộ loạt ảnh ăn chơi trác táng, âu yếm bạn đồng giới. Hồi đầu năm 2014, cô bị bắt vì gây tai nạn giao thông.

Nữ hoàng Mỹ Latin tham gia buôn cái chết trắng

Mới đây, dư luận Mexico được phen chấn động khi báo chí đồng loạt đăng tin Laura Zuniga - Á hậu Mexico và là Hoa hậu Hispanic-American Queen (Nữ hoàng Mỹ Latin) - bị bắt cùng 7 người đàn ông mang theo đầy đủ vũ khí tại một trụ sở kiểm soát quân sự ở ngoại ô thành phố Guadalajara. Cô bị nghi ngờ dính líu đến việc tổ chức tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí trái phép. Khi bị bắt, người đẹp xõa mái tóc dài che phủ gương mặt, mắt chằm chằm nhìn xuống đất tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Zuniga khai với cảnh sát, cô chỉ đi theo mấy người đàn ông đến Bolivia và Colombia để "shopping".

Laura Zuniga, 24 tuổi, vốn là một giáo viên tiểu học trước khi trở thành siêu mẫu nổi tiếng. Cô đăng quang ngôi vị Nữ hoàng Mỹ Latin và Hoa hậu bang Sinaloa 2008. Sau đó, người đẹp dự thi Nuestra Belleza Mexico, giành ngôi Á hậu 2.

Với danh hiệu này, Laura Zuniga là đại diện cho Mexico tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009 diễn ra ở Macau, Trung Quốc. Tuy nhiên, người đẹp đã bị bắt cùng với bạn trai và các vệ sĩ khi đang đi trên xe tải chở một lượng lớn súng ống, đạn dược cùng hơn 50.000 USD tiền mặt. Không lâu sau, Ban tổ chức đã tước vương miện của người đẹp Mexico.

Trường Vân (tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文