Nhiều lãnh đạo cấp cao IS đảo ngũ và ôm tiền bỏ trốn

07:30 04/09/2015
Hai thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria vừa chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuỗm một lượng lớn tiền mặt từ ngân khố của tổ chức này.

Trước đó, một chỉ huy cấp cao khác của IS là Amer al-Naklavi, biệt danh là Abu Mohammad, vốn là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Jund al-Rahman ở tỉnh Deir Ezzur cũng đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ với bọc tiền lớn trong tay.

Báo chí Iraq cho biết, một chỉ huy IS vừa bị xử tử là Abu Usman al-Hassan, một lãnh đạo cấp cao được trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bổ nhiệm và cũng là thành viên của Hội đồng Shura.

Hai quan chức IS đã đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chiến binh IS đã xử tử al-Hassan tại Mosul, vì cáo buộc đối tượng này âm mưu lật đổ Abu Bakr al-Baghdadi và chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng. "IS đã giết chết một chỉ huy cấp cao ở Iraq vì những bất đồng nghiêm trọng giữa ông ta và một số tướng lĩnh khác"- một nhân chứng nói .

Bất chấp al-Hassan từng là phụ tá thân cận của al-Baghdadi, đối tượng này vẫn bị xử tử chỉ sau một tuyên bố ngắn. Hiện tại các phương thức hành quyết al-Hassan vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Saad Mamuzin, người đứng đầu chi nhánh của Đảng Dân chủ người Kurd ở Mosul  nói rằng, việc xử tử là kết quả của những bất đồng gay gắt trong việc phân bổ tài chính và binh sĩ.

Nhiều nguồn tin khác lại cho biết, cái chết của một thủ lĩnh cấp cao được coi là dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng giữa các chiến binh nước ngoài và địa phương.

Trước đó, một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh xử bắn những đối tượng đảo ngũ và bỏ trốn tại vùng ngoại ô thành phố Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 300km về phía Bắc.

Trước đó không lâu, IS cũng hành quyết 13 tay súng của tổ chức này khi thất bại và có ý định bỏ trốn trong một cuộc tấn công ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. IS đang mạnh tay thanh trừng các chiến binh có dấu hiệu phản bội tổ chức hoặc đào ngũ.

Theo AP, khoảng 211 tay súng IS tại Mosul cũng từng bị xử tử, bao gồm một số chiến binh Arab. Một nguồn tin của người Kurd tiết lộ, IS đang rút khỏi ngoại ô thành phố này do bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với lực lượng Peshmerga (lực lượng tự vệ người Kurd).

Trước đó, một thành viên cấp cao của IS chuyên thực hiện các vụ chặt đầu đã bị "xử chém" tại miền Đông Syria. Phần đầu của tên đao phủ vẫn còn ngậm một điếu thuốc. Y là người Ai Cập và được biết đến như là "phó vương" của al-Hesbah (lực lượng tự xưng là cảnh sát của IS) tại tỉnh Deir al-Zor. Thi thể người đàn ông này có nhiều dấu hiệu bị tra tấn, được tìm thấy gần một nhà máy điện cách không xa thành phố al-Mayadeen, tỉnh Deir-al-Zor.

IS không ngại hành quyết với chính chiến binh của mình.

Người ta tìm thấy một dòng chữ "Đây là quỷ dữ" được viết trên thi thể cùng một điếu thuốc trên môi y. Người dân trong các vùng do IS kiểm soát cho biết, tổ chức này cấm hút thuốc nơi công cộng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng: "Chúng tôi đã trục xuất 1.300 người nước ngoài, bị nghi ngờ có liên quan với IS tràn vào từ Syria". Chúng có thể là những chiến binh thất trận không dám về tổ chức hoặc những người đã chán ngấy cảnh chết chóc do tổ chức này gây ra.

Kể từ tháng 4/2014, Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị kỹ càng cho các hoạt động chống lại sự mở rộng của IS, cũng như ngăn ngừa những kẻ từ Syria xâm nhập vào nước này. Chúng có thể là những kẻ đảo ngũ, hoặc những chiến binh muốn qua đường Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu để âm mưu tấn công các nước phương Tây. 

Không giống như các nước ở Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ không thể thực hiện các hoạt động quy mô nhỏ bây giờ và sau đó, bởi lẽ IS đang ở quá gần đất nước này.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, mối đe dọa từ các cuộc tấn công của IS là không đổi. Trước đây, khi IS có trong tay các con tin- là quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ tại Iraq, chính phủ nước này bị hạn chế trong vấn đề tiêu diệt mầm mống của IS. Tuy nhiên, bây giờ IS không có con tin, vì vậy Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng tổ chức các hoạt động quy mô lớn chống lại sự bành trướng của tổ chức hồi giáo cực đoan này. Theo các nhà hoạt động, IS đang tích cực tuyển dụng thành viên mới để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng.

Trường Vân

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文