Malaysia

Nhiều phụ nữ tự nguyện phục vụ sex cho chiến binh Nhà nước Hồi giáo

17:56 12/12/2014
Nhà nước Hồi giáo (IS) đang thu hút phụ nữ nước ngoài như các "nữ binh thánh chiến" để phục vụ nhu cầu tình dục cho các tay súng cực đoan tại Iraq và Syria.

Nguyện làm "nô lệ tình dục"

Phụ nữ gia nhập IS được mô tả như các "nữ binh thánh chiến tình dục" để "cổ vũ tinh thần các nam chiến binh đang chiến đấu chống chế độ Bashar al-Assad tại Syria".

Theo bài báo về câu chuyện phụ nữ Malaysia tham gia "nữ binh tình dục", thì số phụ nữ Hồi giáo là công dân Anh và Úc phục vụ IS lên tới 100 người. Ngoài ra, cũng có những cáo buộc phiến quân IS ép buộc phụ nữ trẻ sống ở nơi chiếm đóng của chúng phải gia nhập "thánh chiến tình dục".

Bài báo được xuất bản ngay trước thời điểm Indonesia thông báo, có thể sẽ học theo kinh nghiệm của Malaysia - thành lập một trung tâm giác ngộ những thành phần Hồi giáo cực đoan.

Trung tâm này sẽ được xây dựng trên diện tích 6,1 ha giữa Trung tâm An ninh và Hòa bình quốc tế do Cơ quan Chống khủng bố quốc gia vận hành, nhằm hạn chế các đối tượng Hồi giáo cực đoan tham chiến, đồng thời ngăn ngừa tội phạm khủng bố tái phạm. Trung tâm sẽ nỗ lực hạn chế sự truyền bá ảnh hưởng của IS tại Indonesia.

Hình tượng "nữ binh thánh chiến tình dục".

Chính phủ Malaysia liệt IS vào hàng tổ chức khủng bố. Cảnh sát Malaysia tháng trước cảnh báo rằng, các công dân gia nhập IS ở Iraq và Syria đang quay lại nhắm vào chính phủ và các mục tiêu trong nước. Cảnh sát cho biết, 39 nghi phạm trong nước đã bị bắt từ tháng 4 đến tháng 6 khi đang tìm đường sang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để nhận huấn luyện và hỗ trợ của IS dưới vỏ bọc là "cứu trợ nhân đạo".

Nữ bác sĩ kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Shams, tự xưng là nữ bác sĩ người Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước được­­­­­ "tử vì đạo". Tại đó, Shams kết hôn với một chiến binh Nhà nước Hồi giáo và đang mang thai đứa con đầu lòng.

Câu chuyện tình của cô gái 26 tuổi tên Shams đang gây bão trên mạng xã hội Malaysia. Trên các trang cá nhân của mình, Shams đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho cuộc chiến của Nhà nước Hồi giáo đối với thế giới phương Tây nhưng cũng hé lộ cuộc sống hàng ngày trong vai trò là vợ của một phiến quân Hồi giáo.

Shams tự cho rằng, mình có nghĩa vụ phải đến Syria để giúp đỡ các chiến binh bằng nghiệp vụ y tế. Cô chỉ thông báo với bố mẹ về quyết định đến Syria qua một cuộc điện thoại. "Bố mẹ tôi ban đầu rất ngỡ ngàng, nhưng sau đó họ chúc tôi hạnh phúc"- cô nói.

Shams đã bắt đầu chuyến hành trình xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ, với sự giúp đỡ của những người quen qua mạng xã hội. Sau hai tháng đến Syria, Shams quyết định kết hôn bởi phụ nữ rất khó đi lại nếu không có một người đàn ông hộ tống. Sau đó, Shams được mai mối cho một chiến binh người Morocco và trở thành vợ của anh ta.

Cả cô và chồng đều không có ngôn ngữ chung nào khi cưới nhau. Tiếng Arab của Shams rất nghèo nàn, còn chồng cô chỉ biết nói thứ tiếng này và tiếng Pháp. Cả hai phải nhờ đến sự trợ giúp của các ứng dụng từ điển trên điện thoại.

Shams đăng bức hình ống nghe và cây súng để khẳng định cô đến Syria hành nghề bác sĩ và sẵn sàng tử vì đạo.

Thử thách làm vợ của một phiến quân đến với Shams chỉ 11 ngày sau đám cưới, khi chồng cô được lệnh lên đường.

Sau đó, Shams chia sẻ về việc mang thai đứa con đầu lòng. Trong những bài viết gần đây, Shams kể về việc bị ốm nghén nhưng dường như việc mang thai không thể cản trở cô ta tiếp tục bênh vực cho hành động chặt đầu các con tin phương Tây của phiến quân IS.

"IS chưa bao giờ sát hại dân thường ngoại trừ những người đáng chết theo luật pháp Hồi giáo"- Shams viết mới đây.

Shams ca ngợi IS ở nơi đóng quân không áp dụng thuế hay tiền thuê nhà, phân phối tiền bạc bình đẳng, cho phép kết hôn đa chủng tộc chứng tỏ "Nhà nước Hồi giáo là những anh em không kì thị nhau", và kêu gọi mọi người gia nhập nhóm khủng bố này.

Shams thừa nhận, cô vẫn chưa thể quen với tư tưởng "tử vì đạo", nhưng cô quyết định tỏ ra can trường và cứng rắn như những người xung quanh.

Vài ngày sau, cô lại cập nhật nhật ký với nội dung mang tính chất tuyên truyền cho Nhà nước Hồi giáo.

Trường Minh - S.H. (tổng hợp)

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文