Những chuyện ngoài hồ sơ về sát thủ máu lạnh sát hại nữ sinh lớp 11
Bóng người bí ẩn bơi vượt sông trong đêm
Chiều tối 12/8/2012, sau khi người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc, 17 tuổi, học sinh lớp 11 T1, nay lên lớp 12 T1 Trường THPT Quảng Xương III), quê ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát hiện ra em chết trong tình trạng lõa thể nằm trôi trên sông, lực lượng Công an điều tra huyện sở tại đã nhanh chóng vào cuộc. Hiện trường vụ việc lúc đó hết sức ghê rợn, nạn nhân bị trói hai tay phía sau bằng chiếc áo nịt ngực, trên người không mảnh vải che thân. Qua giám định, nạn nhân đã bị chết được 2 ngày.
Trước vụ án có tính chất phức tạp như vậy, cơ quan Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát để truy tìm dấu vết hung thủ. Nghiên cứu tình hình thực tế, tổ điều tra xác định, nạn nhân đã bị hiếp và giết. Động cơ gây án chỉ nhằm mục địch chiếm đoạt dục vọng và phi tang che giấu sự việc. Chính từ yếu tố này, ban chuyên án đã nhận định, hung thủ chỉ là một người ở địa phương vì hiện trường vụ án cách không xa nhà của nạn nhân. Để tìm ra dấu vết kẻ gây án, các trinh sát hình sự đã thu thập rất nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân, tất cả những người đi qua khu vực hiện trường vụ án trong ngày xảy ra án mạng đều được triệu tập lấy thông tin. Bên cạnh đó, những đối tượng nghi vấn trong địa phương cũng được lên danh sách để sàng lọc.
Việc thu thập thông tin nhanh chóng có hiệu quả khi trinh sát nắm được lời khai của người dân về việc, trong buổi chiều tối ngày 11/8/2012, có người nhìn thấy một bóng đen bơi qua sông đoạn gần với khu vực tìm thấy xác của cô gái xấu số. Chắp nối với những kết quả từ lực lượng kỹ thuật hình sự, thời điểm người dân nhìn thấy bóng đen đó hoàn toàn trùng khớp với thời gian cô gái bị sát hại. Nhận định, mối liên hệ chặt chẽ giữa bóng đen bí ẩn và hung thủ gây án, các trinh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm hung thủ. Công tác điều tra đang được tiếp tục thì từ nhiều mũi trinh sát khác nhau, ban chuyên án đã tìm được đối tượng nghi vấn ban đầu là Lê Tuấn Anh.
Việc đưa Tuấn Anh vào diện tình nghi số 1 xuất phát từ những thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân về việc, đối tượng này có rất nhiều biểu hiệu của một kẻ hoang dâm bệnh hoạn. Thời gian trước đó Tuấn Anh đã rất nhiều lần bị tố giác về việc đi rình mò những phụ nữ trong làng khi đi tắm. Ngoài việc biểu hiện có tâm lý bệnh hoạn như vậy, Tuấn Anh còn nổi tiếng là một tên trộm cắp vặt và thường quấy nhiễu nhiều gia đình trong làng… Trước những thông tin đó, Công an Quảng Xương đã quyết định bắt giữ Tuấn Anh để tìm ra chân tướng sự việc. 20 tiếng sau khi phát hiện xác nạn nhân xấu số, Tuấn Anh đã bị bắt khi đang lang thang trên đường quốc lộ để tìm cách chạy trốn.
Một cán bộ điều tra, Công an huyện Quảng Xương tiết lộ, khi bị bắt Tuấn Anh chẳng hề có biểu hiện hoảng sợ như những tên hung thủ giết người bình thường. Tỏ thái độ “vênh vênh” như thể một người vừa làm được việc gì rất đắc ý, lúc đầu Tuấn Anh đã gây ra rất nhiều sự hoài nghi cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh tích cực, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi hãm hiếp và giết hại em Bích Ngọc vào buổi tối 11/8/2012. Theo lời khai của đối tượng thì sau khi sát hại nạn nhân xong, y đã bơi qua sông Tĩnh để tìm đường lẩn trốn. Lời khai này hoàn toàn trùng khớp với thông tin từ quần chúng nhân dân về một bóng đen bơi trên sông trong buổi tối xảy ra án mạng.
Bi kịch cuộc đời của tên sát nhân máu lạnh
Sau khi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trình bày về nguyên nhân gây án, Tuấn Anh trả lời, do đã có tình cảm với em Bích Ngọc từ khi còn học cùng cấp 2 nên trong buổi tối ngày 11/8, khi nhìn thấy “người trong mộng” y đã không kìm nén được cảm xúc. Trước kia, Tuấn Anh đã một vài lần “tỏ tình” với Ngọc nhưng luôn bị từ chối. Tuy đã bị khước từ nhưng Tuấn Anh vẫn ôm một giấc mộng đến ngày nào đó sẽ có được Ngọc. Tuấn Anh là một thanh niên mới lớn, chưa bước qua tuổi 18 nhưng có nhiều tai tiếng trong làng về tội trộm cắp và thói bệnh hoạn nên Ngọc thường tỏ thái độ gay gắt, bức xúc mỗi lần chạm mặt.
Kể về cuộc sống của mình, Tuấn Anh khai, y được sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng nghèo khó. Là một đứa con “ngoài giá thú”, từ nhỏ Tuấn Anh đã thiếu sự dạy bảo của gia đình. Không biết mặt bố là ai, cũng chẳng có được sự quan tâm đúng mực nên khi còn là một cậu bé nhỏ tuổi, Tuấn Anh đã làm quen với nhiều thói hư tật xấu. Vì gia đình quá nghèo, thiếu thốn đủ thứ nên Tuấn Anh đã đi ăn trộm của hàng xóm làng giềng lúc còn mới là học sinh tiểu học. Bắt mấy con gà, con vịt, buồng chuối, quả bưởi… lâu dần cái tính trộm cắp, tắt mắt ăn nhập vào tâm lý biến Tuấn Anh thành một đứa bé vô giáo dục. Không ít lần bị người làng bắt được khi đang “động thủ” nhưng gia đình Tuấn Anh cũng chẳng lấy làm xấu hổ… Cứ như vậy, cuộc sống tự do đã dẫn lối Tuấn Anh vào con đường nhơ nhớp, tội lỗi chẳng thể cứu vãn được.

Học hết cấp 2, trong khi các bạn bè đều thi đậu lên cấp 3 để tiếp tục đèn sách thì Tuấn Anh lại nghỉ ở nhà. Bản thân vốn đã là một học sinh yếu kém, đã chán ngán sách vở từ rất lâu nên khi được nghỉ học cậu thiếu niên mới lớn này cảm thấy vô cùng thích thú. Chẳng bận bịu việc đến trường, tha hồ được chơi, được dặt dẹo, được trộm cắp nên Tuấn Anh càng trở thành một đứa trẻ hư hỏng.
Đến tuổi dậy thì, trong khi những đứa trẻ khác vùi đầu vào sách vở thì Tuấn Anh đã biết đến phim khiêu dâm, những thú chơi của người lớn. Tâm sinh lý thay đổi lại không được định hướng rõ ràng nên gã trai trẻ này bắt đầu tìm đến những thứ có thể thỏa mãn được nhu cầu dục vọng của mình. Trong một lần cách đây đã hơn 3 năm, buổi xế chiều mùa đông, khi đi chơi về qua nhà hàng xóm, thấy cô con dâu mới cưới của gia đình đó cầm quần áo ra cái chòi cạnh ao để tắm Tuấn Anh đã nảy sinh ý đồ đen tối. Nhảy qua bờ tường rào, lẻn đi theo lối tường sát ao, vì chiều mùa đông tối sớm nên không ai phát hiện ra Tuấn Anh. Mò vào tận cánh cửa của chòi tắm, lần đầu tiên trong đời Tuấn Anh được nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ khiến tâm lý của y rạo rực vô cùng…
Sau lần “rình mò” thành công đó, trong đầu Tuấn Anh bỗng nổi lên sự ham muốn đi xem phụ nữ tắm. Liên tục tìm đến các nhà hàng xóm, bất cứ già hay trẻ, cứ là phụ nữ là Tuấn Anh sẽ rình. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đã không ít lần, Tuấn Anh bị bắt quả tang và bị mọi người làm cho bẽ mặt trước xóm làng nhưng cái tính “bệnh hoạn” đó chẳng hề biến mất trong gã trai trẻ này.
Càng lớn lên, dục vọng trong Tuấn Anh càng mạnh và trong buổi tối gặp mặt cô nữ sinh Bích Ngọc, những ham muốn vô độ đã trỗi dậy không thể kìm chế được. Quá trình khai báo với cơ quan Công an, Tuấn Anh còn khẳng định, y bị ám ảnh bởi những vụ hình sự nghiêm trọng từng xảy ra mà báo đài đã đưa tin. Chính vì lẽ đó, khi gây án, y đã xuống tay hết sức tàn bạo với nạn nhân mặc dù đây là cô gái mà trước đó đối tượng đã dành rất nhiều tình cảm.
Theo nhận xét của một điều tra viên từng hỏi cung Tuấn Anh, đối tượng này có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Dù đã gây ra tội ác ghê rợn, gieo rắc nỗi đau cho biết bao nhiêu người nhưng đối tượng này không hề có biểu hiện ăn năn, hối cải. Có những biểu hiện lạ thường cả về hành động lẫn lời khai, Tuấn Anh thuộc dạng hung thủ “dị” mà lực lượng Công an huyện Quảng Xương nói riêng và Thanh Hóa nói chung theo như lời của các trinh sát điều tra.
Hiện tại, vụ án nghiêm trọng này phần nào đã được Công an Thanh Hóa làm rõ, hung thủ đã bị bắt và chuẩn bị phải đón bản án đích đáng. Phía sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ, cuộc sống của biết bao con người đang trôi qua trong nỗi đau và sự ám ảnh