Những ngôi mộ tập thể chôn người di cư trên sa mạc ở Libya

07:01 17/04/2017
Một báo cáo mới công bố của Liên hợp quốc (UN) cho biết, nhiều người di cư bị bán vào thị trường nô lệ ở Libya đã bị giết hại, hãm hiếp và bắt buộc phải làm mại dâm. Trong khi đó, nhiều người đã chết vì đói và kiệt sức.


"Người nhập cư đang bị bán trên thị trường như một mặt hàng"

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail (Anh) cho hay, người di cư đến Libya được các băng đảng bán lại cho nhau với giá dao động từ 200 - 500 USD. Trong quá trình này, nhiều người đã bị hãm hiếp, bỏ đói, thậm chí bị giết hại. Những người bị bắt giữ thường đến từ Nigeria, Senegal và Gambia. Họ bị bắt khi di chuyển về phía bắc bờ biển Địa Trung Hải.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, những người nhập cư vào Libya từ Tây Phi kể lại rằng, họ bị các đường dây buôn người mua đi, bán lại tại các nhà để xe và bãi đỗ xe tại thành phố Sabha, một trong những địa điểm được coi là trung tâm buôn lậu người nhập cư ở Libya.

Othman Belbeisi, người đứng đầu IOM tại Libya nói với các nhà báo rằng, "người nhập cư đang bị bán trên thị trường như một mặt hàng với giá vài trăm USD. Việc mua bán người đang trở nên phổ biến, các mạng lưới buôn người ở Libya đang trên đà phát triển.

Người di cư đến Libya được các băng đảng bán lại cho nhau với giá từ 200 - 500 USD.

Thực tế cho thấy, phần lớn những người nhập cư đến từ Nigeria, Senegal và Gambia. Họ bị bắt khi cố gắng tìm thuyền để di chuyển đến Italia".

Các nhóm vũ trang và mạng lưới buôn người thường tìm cách bắt giữ, tống tiền người di cư. Nếu có tiền trả, chúng sẽ cho người di cư tiếp tục hành trình. Nếu không có tiền, chúng bắt người di cư phải lao động cực nhọc trong lĩnh vực xây dựng hoặc nông nghiệp.

Một số ít được trả lương và phần lớn buộc phải làm việc không công. "Chúng tôi đã nghe rất nhiều về việc phụ nữ di cư bị hãm hiếp, thậm chí ép buộc làm gái mại dâm", ông Belbeisi nói tiếp.

Người đứng đầu IOM ở Libya cho biết, tổ chức này đã gặp gỡ và nói chuyện với một người đàn ông nhập cư đến từ Senegal. Người đàn ông này cho biết đã bị bắt giam tại nhà riêng ở Sabha cùng với khoảng 100 người khác.

Tất cả đều bị đánh đập và bị bắt gọi điện về nhà để lấy tiền đưa cho những kẻ bắt cóc. Sau đó, người đàn ông đã bị bán cho một người Libya khác. "Ông chủ" mới đã đưa ra mức giá tiền chuộc cao hơn.

Những cuộc hành trình may rủi

Theo IOM,  một số người di cư không thể trả tiền cho những kẻ bắt cóc đã bị giết hoặc bỏ đói đến chết. "Khi người di cư chết hoặc được thả ra, những người khác sẽ được mua để thay thế. Những người di cư chết sẽ bị chôn vùi mà không được xác định danh tính. Gia đình, bạn bè sẽ không hay biết về số phận của họ", một chuyên gia của IOM nói. 

Mohammed Abdiker, người phụ trách giải quyết những vấn đề khẩn cấp của IOM cho biết, "những gì chúng ta biết là người nhập cư rơi vào tay của bọn buôn người, phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng, lạm dụng tình dục và thậm chí bị sát hại. Chúng tôi đã nghe nói về những ngôi mộ tập thể trên sa mạc", ông Mohammed Abdiker nói.

Libya là cửa ngõ chính của những người nhập cư cố gắng đến miền đất hứa Châu Âu bằng đường biển. Theo thống kê, mỗi năm, có hơn 150.000 người di cư đã qua Libya.

Trong năm nay, tính đến thời điểm này, 26.888 người đã di cư qua Libya sang Italia, tăng hơn 7.000 người so với cùng kỳ năm 2016. Hơn 600 người di cư đã bỏ mạng trên biển trong năm nay, trong khi đó, con số này của năm 2016 là 4.600 người.

Đầu tháng 4, tổ chức Proactiva Open Arms của Tây Ban Nha đã cứu 500 người di chuyển từ Lybia sang Italia trên những chiếc thuyền cao su. Trong số này có một bé gái mới 4 ngày tuổi. Bố mẹ của bé gái, một phụ nữ Nigeria, 29 tuổi và chồng 34 tuổi người Ghana cũng được giải cứu.

Người chồng tên là Richard Ohene nói rằng, "chúng tôi muốn đến Pháp hoặc Đức để gia đình có một tương lai tươi sáng hơn". Phần lớn người di cư đến từ châu Phi, Trung Đông và châu Á. Những người di cư được phát hiện khi đang trôi dạt ở khu vực biển cách thị trấn Sabratha của Libya 22 hải lý về phía bắc.

Mạnh Tường (Tổng hợp)

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文