Những ông trùm mỏ vàng ở Venezuela - Kỳ 3

14:45 30/01/2018
Las Claritas giống như một nhà tù ngoài trời. Hàng chục gia đình đi trên vỉa hè và ngủ trong những điều kiện quá tải, trên võng hoặc trên mặt đất. Một số người sử dụng nhựa đen để xây nhà tạm. Có một thị trường đen thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.


Như một Nhà Tù – Kỳ 3

Các lực lượng thực thi pháp luật và quân đội hiếm khi có mặt tại nơi này. Cảnh sát bị cấm ở Las Claritas giống như cách họ bị cấm ở các nhà tù trên cả nước.

Nước thải chảy tự do qua các con phố đầy bụi bặm từ các đường ống bị hỏng. Cơ sở y tế của thị trấn là những căn phòng trống rỗng. Nhưng trên những con phố hoạt động thương mại không ngừng diễn ra, dù thường bị gián đoạn do mất điện. Việc thiếu ánh sáng công cộng có nghĩa là nơi này thậm chí còn ảm đạm hơn vào ban đêm.

Không có cnh sát

Không thấy bóng dáng cảnh sát nào ở khu tự trị Sifontes. Sự hiện diện của cảnh sát trong tiểu bang bao gồm các trạm kiểm soát di động tạm thời, giống như một trạm kiểm soát tại đường phố chính của Las Claritas, do 6 nhân viên điều khiển.

Hai địa điểm đóng quân thường xuyên của Vệ binh Quốc gia nằm ở 2 đầu thị trấn. Tại đó, những người lính kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đi qua khu vực. Nhưng cư dân Las Claritas, giống như những người lái xe tải tập trung trong một quán ăn gọi là "El Rincón del Gandolero," có những chiến lược để tránh bị “tống tiền” - và họ không ngại chia sẻ.

Vàng được gói trong tờ 50 Bolivar.

"Nếu bạn mang theo bất kỳ loại hàng hóa nào, quân đội có thể quan tâm, như bê tông hoặc gạch xây dựng, bạn phải trao đổi. Hoặc họ lấy hàng hóa cho mình hoặc họ đòi tiền", một người đàn ông tại  El Rincón del Gandolero cho biết. Các thợ mỏ nói rằng họ thích bán cho các hiệp hội vì những người lính thường lấy một phần hoặc đôi khi tất cả vàng của họ.

Có một trạm xăng duy nhất bên ngoài Las Claritas, ở Km 88 trên con đường được gọi là Trunk Road 10. Mặc dù Venezuela là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới nhưng lái xe phải chờ từ 6 - 12 giờ mới có thể đổ được xăng. Một số lái xe phàn nàn: “Đôi khi chúng tôi chỉ lãng phí thời gian, nhiên liệu không được chuyển đến hoặc hết trước khi mọi người mua được hạn ngạch 30 lít hàng ngày”.

Những người lính có nghĩa vụ kiểm soát độc quyền việc phân phối nhiên liệu. Nhưng ai đó rõ ràng bỏ qua việc kiểm soát này, bởi vì những người bán xăng nhan nhản trên vỉa hè dọc theo con phố chính của thị trấn, bán cho người trả giá cao nhất, từ 10.000 - 12.000 bolivar/ lít, mặc dù giá do chính phủ quy định chỉ 6 bolivar/ lít.

Chợ đen khổng lồ

Thương mại tại Las Claritas được dựa trên các quy tắc thị trường chợ đen. Giống như một cartel ma túy, tổ chức này thiết lập giá vàng: 80.000 bolivar. Nếu ai bán giá cao hơn đều phải đối mặt với một trận đòn hay thậm chí là cái chết.

Cuối tháng 3-2017, giá vàng quốc tế cho 1ounce vàng là 1.250 USD. Mặc dù việc buôn bán vàng ở Las Claritas là không chính thức, giá của hiệp hội này đạt 2,5 triệu bolivare/ ounce, tức khoảng 650-780 USD/ ounce tính theo tỷ giá thị trường chợ đen.

Các mặt hàng chủ lực bị thiếu ở những nơi khác có thể được tìm thấy ở Las Claritas, nhưng ở mức giá trên trời. Các loại thuốc bị thiếu từ các cửa hàng thuốc của Venezuela được cung cấp bởi các thương nhân đường phố, với giá cao gấp 30 lần so với mức được chính phủ quy định. Félix García, một nhà cung cấp nói rằng mọi thứ ông bán đều đến từ Caracas.

Các thương lái nhỏ bán xăng ở khắp mọi nơi.

Tất cả đều được bán ở Las Claritas, từ quần áo đến điện thoại iPhone. Thị trường chợ đen đầy những cảnh tượng không thể tưởng tượng được ở bất kỳ thị trấn hoặc thành phố nào khác ở Venezuela: Mọi người mang theo túi nhựa đựng đầy những tờ tiền 100 bolivar mà họ cần cho các giao dịch hàng ngày. Hầu như tất cả các nhà cung cấp và cửa hàng đều có một máy đếm tiền. Trong khi đó, các nhà cung cấp vàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho bất kỳ ngân hàng nào.

Buổi chiều hôm đó, Martes dành chút thời gian cho El Montañez, một khu đua ngựa cá cược. Martes ngồi trước tivi, xem các cuộc đua. Gần đó là 2 vệ sĩ có vũ trang. Số tiền cá cược của Humberto lớn hơn nhiều so với những người khác cộng lại.

Tiếng kèn trumpet vang lên và những con ngựa đua bắt đầu. Và cuộc đua kết thúc chỉ một phút rưỡi sau đó. Tuy nhiên, ông trùm Martes vẫn ngồi im lìm. Ông dường như không quan tâm đến việc mình thắng hay thua.

Thế lực ngầm

Sự hấp dẫn của việc khai thác mỏ đối với tội phạm có tổ chức là một câu chuyện cũ, như "trường hợp của Curvelo" cho thấy. Ngày 24-10-2015,  Trung úy Jesús Leonardo Curvelo đã bị bắt với 33 triệu bolivar (5,2 triệu đô la) trong xe ô tô khi ông cố vượt qua một trạm kiểm soát của Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia ở đường Trunk 10, La Romana, bên trong khu khai thác mỏ Orinoco.

Curvelo bị giam giữ hơn 3 tháng. Sau đó, ông trốn khỏi đất nước và xin tị nạn chính trị ở Bồ Đào Nha. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng 1-2017, Curvelo thừa nhận ông vận chuyển tiền bất hợp pháp và nói rằng chuyến hàng mà ông ta bị bắt giữ ở khu Las Claritas vì không có sự phối hợp giữa các vị chỉ huy quân đội đóng tại các thị trấn phía nam của Bolivar. Curvelo nói rằng cấp cao hơn trong quân đội có tham gia vào kế hoạch trên.

Văn phòng Công tố xác định Curvelo, cùng với lái xe Pedro Rafael Goitía Salazar, là một phần của một tổ chức tội phạm và cho biết một số quỹ đến từ 4 cơ quan chính phủ liên quan đến các chương trình xã hội. Bước tiếp theo của các công tố viên là phải điều tra xem tiền từ đâu Salazar có, và yêu cầu người đứng đầu của mỗi cơ quan giải thích. Thế nhưng, họ đã không làm như vậy.

Vĩnh Cẩm

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文