Những “phù thủy gây mê” nghiệp dư
“Có phải cướp của giết người đâu mà sao nhiều báo đến viết vậy trời”, Thảo - một trong ba nữ quái dùng thuốc mê để cướp một tiệm quần áo thời trang hiện đang bị tạm giữ ở nhà tạm giam Công an quận Phú Nhuận - tỏ thái độ khó chịu khi thấy chúng tôi đến tìm hiểu về vụ việc.
Ba nữ quái lập mưu đi cướp bằng thuốc mê
Ba nữ quái này chỉ mới 18-19 tuổi (một trong ba nữ quái đã có chồng, con từ năm 15 tuổi - PV), vì muốn có tiền tiêu xài riêng, cả ba đã nghĩ ra phương cách là đi mua thuốc gây mê rồi cùng dạo qua những con đường để tìm những cửa hàng vắng người rồi “dàn cảnh” vào bịt thuốc mê người bán hàng nhằm mục đích cướp tài sản. Nói chuyện với ba nữ quái này trong nhà tạm giam mới thấy có không ít những chuyện bi hài - từ cách suy nghĩ, cách sống cho đến những hành vi phạm pháp của chúng!
Vụ việc xảy ra tại shop bán đồ thời trang số 140B trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM, rất may mưu đồ của ba nữ quái không thành và bị người dân bắt giữ, giao cơ quan Công an ngay sau đó.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Phú Nhuận, từ ngày 22/10, ba đối tượng Đỗ Thị Ngọc Phượng (19 tuổi, thường trú phường Phú Trung, quận Tân Phú), Nguyễn Thị Phương Thảo (18 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) và Đàm Đình Cát Mộng Thùy Dương (18 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) cùng bàn nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Mục tiêu là những tiệm bán quần áo nữ. Sau khi bàn bạc, Dương và Thảo đã đi xe gắn máy đến chợ hóa chất tại ngã tư Lê Đại Hành - Tôn Thất Hiệp (quận 11) để mua thuốc mê. Theo lời khai của Dương thì khi đến một tiệm bán hóa chất, Thảo đã vào và nói với người bán là muốn mua 50.000 đồng thuốc mê để gây mê cho người bệnh… Sau đó, người bán đã đưa cho Thảo một lọ bằng thủy tinh (giống lọ nước biển), bên trong có khoảng 60ml chất lỏng. Sau khi lấy chai nước đó, Thảo đã đem về nhà mình ở quận Tân Phú cất giữ.
Sau khi đã chuẩn bị kỹ và lên phương án “tác chiến”, ba nữ quái bắt đầu hành động. Khoảng 15h ngày 24/10, Phượng dùng xe máy của mình chở Thảo, còn Dương đi xe một mình chạy từ quận Tân Phú sang quận Phú Nhuận (trước đó cả ba đã về nhà của Thảo để lấy lọ thuốc mê). Khi chạy đến một con hẻm trên đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 thì cả ba rẽ vào rồi dừng lại, Thảo lấy ra một chiếc khẩu trang bằng vải rồi Phượng cầm lọ thuốc mê đổ hết vào khẩu trang (trong khẩu trang còn có miếng khăn giấy), chiếc vỏ lọ thuốc mê được Phượng ném bỏ ngay tại hẻm. Sau đó, Thảo đưa chiếc khẩu trang đó cho Dương bỏ vào trong túi áo cất giữ.
Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, cả ba chạy xe đến đường Huỳnh Văn Bánh, khi đến shop quần áo số 140B Huỳnh Văn Bánh, thấy bên trong cửa hàng vắng người, chỉ có một phụ nữ bán hàng, Thảo đã vẫy tay ra hiệu cho Dương chạy lên trước rồi cả ba bàn bạc kỹ trước khi hành động. Theo yêu cầu của Thảo thì Dương vào trước rồi Thảo và Phượng sẽ vào sau phối hợp hành động. Khi Dương vào trước và đang giả vờ lựa hàng thì Thảo và Phượng cũng vào shop sau đó vài phút, vờ không quen biết với Dương để đánh lạc hướng sự chú ý của chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1990, quê Đồng Tháp) đang bán hàng.
Sau khi đã quan sát kỹ và ra hiệu cho đồng bọn, Dương đã chọn một cái áo có dây kéo ở sau lưng rồi đi vào buồng thay đồ. Dương mặc chiếc áo vừa chọn vào người nhưng chưa kéo khóa đằng sau lưng, tay trái Dương cầm sẵn chiếc khẩu trang đã được tẩm thuốc mê để chờ sẵn. Khi chị Kim Anh vừa kéo màn vào trong để kéo giùm dây kéo sau lưng cho Dương thì Dương liền chụp chiếc khẩu trang có tẩm thuốc mê vào mặt chị Kim Anh nhưng không đạt được mục đích, do chị Kim Anh đã nhanh lẹ dùng tay gạt ra và kêu cứu (theo cơ quan điều tra thì chị Kim Anh ngay từ đầu khi thấy ba vị khách có thái độ khá lạ lùng đã tỏ ý nghi ngờ nhưng không dám chắc chúng sẽ có hành động gì, tuy nhiên chị đã có sự đề phòng nhất định). Nghe thế, từ bên ngoài, Thảo và Phượng chạy vào giả vờ hỏi xem có chuyện gì để hỗ trợ Dương. Nhưng bất ngờ, chị Kim Anh đã bỏ chạy ra khỏi shop tri hô, người dân gần đó lập tức chạy đến bắt giữ cả ba nữ quái, giao cho cơ quan Công an xử lý.
Theo lời khai của Thảo và Dương thì trước khi chọn mục tiêu là cửa hàng số 140B đường Huỳnh Văn Bánh để ra tay thì hai nữ quái này đã vào một cửa hàng quần áo thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10 với mục đích giả vờ mua hàng rồi trộm cắp tài sản nhưng không thành. Sau đó, cả hai đã đi lòng vòng khảo sát thì thấy đường Huỳnh Văn Bánh có nhiều shop bán quần áo, từ đó cả hai đã nhắm trước sẽ đến con đường này để gây án.
Chân dung những nữ quái tuổi teen
Khi được dẫn vào gặp, chúng tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy Thảo là một cô gái khá xinh xắn với gương mặt ưa nhìn, làn da trắng mịn, dáng người khá cao ráo. Nhưng lúc nói chuyện với chúng tôi, nữ quái này mới lộ rõ sự lỳ lợm và liều lĩnh của mình.
Dù hai đồng bọn đã khai nhận rằng, Thảo là chủ mưu và chỉ đạo cho Phượng và Dương hành động, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi thì Thảo một mực cho rằng, chính Dương là người nghĩ ra mọi chuyện và rủ rê Thảo đi cướp vì nhà Dương nghèo nên cần tiền chi tiêu (?).
“Em quen Phượng trước đó khá lâu, nhưng với Dương thì em chỉ quen biết một tuần nay thôi. Lúc đầu, Dương kêu em cùng đi mua thuốc mê... Tất cả là vì bạn em nghèo nên mới rủ tụi em đi cướp để có tiền. Khi đến nơi (shop 140B Huỳnh Văn Bánh), em định nói với Dương là đừng làm nữa…, rồi đến lúc thực hiện em cũng muốn nó dừng lại nhưng nó làm nhanh lẹ quá nên em đã không kịp nói gì cả (?)”, Thảo ráo hoảnh khai nhận.
Hỏi ngược rằng, tại sao được rủ đi cướp là phạm pháp mà vẫn đi theo thì Thảo ngập ngừng rồi thừa nhận: “Thực ra cả ba đứa đều không có tiền nên nghe tụi nó rủ đi nên em cũng đi chung với tụi nó vậy thôi”!
Theo lời Thảo cho biết, Thảo là con lớn trong nhà có hai chị em, ba mẹ làm nghề buôn bán. Thảo chỉ học đến lớp 10 là bỏ học. Trước khi gây án, Thảo đang vừa học vừa phụ việc trong một quán làm nail (làm móng tay, chân) ở quận Tân Phú.
“Em không nhớ tại sao hồi đấy lại nghỉ học, nhưng có lẽ không muốn học nữa thì nghỉ thôi. Nghỉ học đi làm kiếm tiền sớm cũng tốt chứ sao”, Thảo thoáng nét cười khẩy khi chúng tôi hỏi nguyên do nghỉ học giữa chừng của Thảo.
Bình thường khi ở tuổi của Thảo, nếu nhắc về gia đình và ba mẹ trong hoàn cảnh hiện tại, đa số các đối tượng đều tỏ ra buồn bã, thậm chí khóc lóc, nhưng khi chúng tôi hỏi về ba mẹ của Thảo thì nữ quái này tuyệt nhiên không hề có một chút biểu hiện nào như vậy.
![]() |
| Ba đối tượng Thảo, Phượng, Dương tại Công an quận Phú Nhuận. |
Tiếp tục hỏi về suy nghĩ hiện tại sau khi bị bắt, Thảo bảo rằng mình hối hận và lo sợ - dù miệng nói vậy nhưng trên gương mặt Thảo gần như chẳng biểu lộ nét biểu cảm nào cho những cảm xúc ấy. “Em sợ và hối hận lắm, nhưng thực ra tụi em chưa làm hại ai và cũng chưa lấy được gì của người ta cả”, Thảo bao biện cho hành động phạm pháp của mình và đồng bọn.
Dù không biết rõ vai trò cụ thể cùng từng người trong nhóm nữ quái này nhưng chúng tôi thấy Dương tỏ thái độ khác hẳn Thảo, khi “người mẹ có con từ lúc 15 tuổi” và có cái tên khá đặc biệt này - Đàm Đình Cát Mộng Thùy Dương, liên tục rơi nước mắt.
So với Thảo và Phượng thì Dương là người nhỏ con nhất trong ba nữ quái, nổi bật với đôi mắt thâm quầng trên gương mặt. Hỏi về mối quan hệ với hai đồng bọn, Dương cho biết: “Em và Thảo chỉ mới quen biết nhau sau khi Thảo vào tiệm vừa học vừa làm như em, còn Phượng ở trong xóm em, tụi em biết nhau từ lúc nhỏ nhưng chỉ biết thôi chứ không chơi chung. Gần đây tụi em mới chơi với nhau. Trong việc này, Thảo là người rủ em đi cướp. Cửa hàng 140B Huỳnh Văn Bánh, Thảo cũng chỉ em vào, Thảo chỉ đâu là em vào đó vì em không biết đường và chỉ mới đi lần đầu. Bởi nếu em chọn địa điểm thì đã không chọn như vậy vì tiệm đó có gì đáng giá đâu, chỉ có mỗi cái điện thoại khoảng mấy triệu đồng của người bán hàng”.
Hỏi về lọ thuốc mê đã mua, Dương bảo rằng mình và Thảo đã thử hiệu quả của thuốc bằng cách đổ lên người mấy con kiến một ít thuốc nhưng kết quả thấy chúng vẫn bò bình thường. Tuy vậy, Thảo và Dương vẫn quyết định dùng lọ thuốc ấy để đi cướp.
“Thực sự thứ thuốc đó em cũng không biết nó có tác dụng gì không, nhưng do trước đó em cùng với Thảo giả vờ vào một tiệm quần áo (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10) mua hàng để lấy trộm tài sản nhưng không được nên Thảo đã nghĩ ra việc chụp thuốc mê người bán hàng. Sau đó, Thảo lên kế hoạch rồi rủ em và Phượng tham gia. Cụ thể Thảo phân công, Thảo là người chuẩn bị thuốc mê, em là chụp thuốc mê vào mặt người bán, sau đó Thảo và Phượng sẽ lấy tài sản. Tài sản nếu lấy được thì chia đều cho cả ba. Tuy nhiên, khi thực hiện, do quá sợ hãi nên tay chân em run lẩy bẩy, vì thế em mới không bịt được chiếc khẩu trang vào miệng người bán hàng”, Dương cho hay.
Theo lời Dương thì Dương là con út trong ba anh em, do gia cảnh nghèo khó nên Dương bỏ học từ năm lớp 8. Không học hành, không nghề nghiệp nên Dương đã lấy chồng và có con ngay từ năm 15 tuổi. Sau đó, vợ chồng con cái phải ở nhờ nhà mẹ đẻ ở quận Tân Phú. Bản thân Dương gần đây đang học nghề uốn tóc, không kiếm ra tiền nên mới nghe lời rủ rê của Thảo (?). “Nhà em khó khăn, ba em hơn 70 tuổi không làm gì được, mẹ em hơn 60 tuổi hằng ngày đi bán hột vịt lộn đến 2h sáng; còn chồng em làm nghề giày dép, một ngày kiếm được có 160 ngàn đồng nên không đủ để nuôi con… Vì thế, em đã nghĩ quẩn là sẽ đi… kiếm tiền phụ gia đình nuôi con em (con trai gần 3 tuổi), một lần rồi thôi không đi nữa. Nhưng em đã nghĩ sai rồi, em ước gì thời gian quay lại để em có thể rút ra khỏi việc này”, Dương bật khóc nức nở.
Nhắc đến đứa con nhỏ của mình, Dương càng khóc to hơn: “Mẹ em cũng già rồi, bây giờ thì mẹ em còn có thể lo được cho con em. Nhưng nếu mai này mẹ chết đi chắc con em sẽ khổ lắm đây. Đó là chưa nói nếu chồng em mà bỏ em thì con em sẽ khổ nữa vì em nghĩ chồng em còn trẻ thì làm sao giữ lại được, trong khi em lại bị như thế này”. Nhìn những giọt nước mắt buồn đau và có phần hối hận của Dương, chúng tôi không khỏi chạnh lòng suy ngẫm, giá như ba nữ quái này được ăn học, dạy dỗ đến nơi đến chốn, gia đình quan tâm hơn thì chắc chắn sẽ không có câu chuyện đáng buồn này.
Theo Đại úy Trần Trung Hiếu, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Phú Nhuận, thì có thể một số người sẽ cho rằng hành vi của ba nữ quái này chưa gây hậu quả nghiêm trọng và cũng chưa cướp được tài sản. Tuy nhiên, theo pháp luật thì ba nữ quái này vẫn sẽ bị truy tố tội danh “Cướp tài sản” sau khi cơ quan Công an hoàn tất quá trình điều tra, xác minh… Riêng về tang vật là chiếc khẩu trang có thuốc gây mê theo lời khai của ba đương sự thì hiện vẫn chưa xác định được chính xác là thuốc mê thật hay giả vì còn phải chờ kết luận giám định.
