Những vụ án hài hước khi trộm chạy nhầm vào đồn cảnh sát

09:00 24/09/2014

Có những vụ án ly kì, ẩn sau đó là những âm mưu hết sức tinh vi làm đau đầu lực lượng cảnh sát, nhưng cũng lại tồn tại những vụ án rất hi hữu khi mà kẻ chủ mưu “phạm tội” một cách rất hài hước và “vô tư”. Dưới đây là một trong số những vụ án tiêu biểu khiến cảnh sát và tội phạm nhiều khi lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

Ăn trộm xe cảnh sát

Không rõ là kẻ cắp thực sự, hay chỉ đơn thuần là một kẻ say hoặc một người hơi quá khích mà Ria Buford (32 tuổi) lại lấy cắp một chiếc xe cảnh sát và cố gắng lái nó đi. Được biết, Buford trước đó đã rời một quán bar vào lúc 2h30 trong trạng thái say mèm. May mắn thay, cô ta không lái chiếc xe đi quá xa. Lúc đó, mặc dù trên xe có 2 viên cảnh sát mặc thường phục, song Buford dường như không ý thức rõ ràng được sự việc, cô thản nhiên mở cửa xe, bước vào và nói sẽ lái chiếc xe này đến bãi đậu xe nơi có chiếc xe của cô ta. Trước khi chiếc xe kịp lăn bánh, 2 viên cảnh sát đã bắt cô và thêm cả một người đàn ông, người cố gắng can thiệp để giúp Buford.  Bởi vì đã có luật cấm công dân sử dụng xe cảnh sát như phương tiện cá nhân, cho nên Buford bị buộc tội cướp xe cảnh sát và say xỉn gây mất trật tự công cộng.

Theo cảnh sát hạt Trinity, bang Texas, ngày 28/9/2012, khi Phó Cảnh sát trưởng Ricky Hope đang ngồi trong xe bên ngoài Hội chợ thương mại cộng đồng Trinity, để giải quyết việc riêng của mình thì một người đàn ông đột ngột đi tới, dùng một con dao bỏ túi rạch một đường dài dọc thân chiếc xe. Hãy thử nghĩ xem Justin Everette Rowe (27 tuổi) sẽ kinh ngạc đến mức nào khi phát hiện ra mình vừa dùng chìa khoá rạch lên một chiếc xe cảnh sát và tệ hơn nữa là có một viên cảnh sát đang ngồi ngay trong xe. Theo sĩ quan Woody Wallace, cảnh sát không biết liệu rằng Rowe có nhìn thấy Phó cảnh sát trưởng bên trong xe hay không. Ông cho biết Rowe lúc đó đã say xỉn đến mức không nhận thức được mọi việc xung quanh. Rowe sau đó phải chịu án phạt 2 năm tù giam cho tội danh gây thiệt hại tài sản từ hơn 1.500 đô la đến dưới 20.000 đô la, một trọng tội trong luật pháo của bang Texas.

Roger Wayne Beasley Jr.

Trước đó, vào tháng 6, Wallace cũng trở thành chủ đề bàn tán khi ông liên quan đến vụ Jonathan Thompson (30 tuổi), tên này đã bị Wallace bắt trước đó về tội trộm cắp, và lại tiếp tục gặp rắc rối với cảnh sát địa phương khi hắn ẩu đả với cha dượng của mình. Khi cảnh sát đưa ra bức ảnh Thompson, hắn đã nói: “Hãy chắc chắn các ông bắt đúng người”, và chỉ cho họ thấy bộ sưu tập những hình xăm tục tĩu liên quan đến Wallace trên cánh tay. Mặc dù Wallace và Thompson đã có một chút trao đổi về hình xăm của gã, song Thompson không phải chịu thêm bất kì hình phạt nào cho việc nhục mạ sĩ quan này, nhưng cũng không hề nhận được bất kì sự ưu ái nào trong tù.

Bị bắt vì ném nhện vào cảnh sát

Năm ngoái, một thiếu niên đột ngột gọi 911 để trình báo về một con nhện. Năm nay, lại những con nhện nhỏ bé khác khiến một phụ nữ vùng Kansas và một người đàn ông ở bang Washington gần như thiêu rụi căn nhà của mình. Và sau khi chứng kiến phản ứng của cảnh sát và thẩm phán khi một người đàn ông ở Pennysylvania ném một con nhện vào họ, người ta kết luận rằng ngay cả cơ quan chức năng cũng chỉ có thể phản ứng một cách bản năng trước loài vật nhỏ bé này.

Đầu tháng, thẩm phán Fred Pierantoni kết án Joseph R. Thomas từ 30 tháng đến 5 năm tù giam vì đã ném một con nhện vào xe cảnh sát. Ngày 25/10/2012, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo về một vụ gây rối ở Pittson khi Thomas ra sức đập cửa một nhà dân xa lạ. Khi viên cảnh sát đầu tiên tiếp cận, Thomas đã gào thét một tràng những lời sỉ nhục về chủng tộc, khạc nhổ vào mặt viên cảnh sát và nói: “Nhìn con bọ của tao xem!” trước khi ném một con nhện về phía anh ta. Như thường lệ, những vụ việc như thế này được xem như là sự cố, báo cáo không nói rõ con nhện đó to và lông lá cỡ nào, cũng như không đề cập đến việc liệu nó được nuôi hay chỉ vô tình bị Thomas bắt được.

Nhện Tarantula - vụ Joseph R.Thomas.

Báo cáo cũng không nhắc đến việc liệu viên cảnh sát có gây ra những phản ứng vô thức hay những tiếng ồn khi bị ném nhện vào người hay không, nhưng anh ta sau đó đã tiến đến chiếc xe của mình, cùng một số đồng nghiệp liên tiếp đánh choáng Thomas trước khi thưởng cho hắn vài bạt tai và bắt giữ hắn. Thomas bị cáo buộc những tội danh sau: 4 tội danh về tấn công làm vụ án trầm trọng thêm, 4 tội danh về hành vi gây mất trật tự, 3 tội danh về chống lại việc bắt giữ, 2 tội danh về gây ra các đe dọa khủng bố và 1 tội danh về xâm phạm hình sự. Việc sử dụng nhện không được liệt kê vào trong các tội danh cáo buộc cho Thomas, người ta ngầm hiểu trong vụ này nhện được sử dụng như một viên đạn.

Tội phạm chạy trốn nhầm vào đồn cảnh sát

Beasley (30 tuổi) lại đem đến một câu chuyện thú vị khi cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe chỉ có một cảnh sát để đâm đầu vào một toà nhà đầy cảnh sát. Beasley bị tóm khi một viên cảnh sát ở Biloxi, Mississippi nhận ra anh ta lái xe mà không có bằng. Khi bị buộc dừng xe, Beasley quyết định chạy trốn vào một toà nhà gần đó để tránh sự truy đuổi của viên cảnh sát kia. Theo Cảnh sát trưởng John Miller, Beasley đã quá chú tâm chạy trốn đến mức không nhận thấy anh ta đang chạy đến nơi đầy những chiếc xe cảnh sát. Anh ta chỉ chợt nhận ra khi đã bước vào bên trong toà nhà và dường như ngay lập tức anh ta nhanh chóng bị trấn áp và bắt giữ.

Sau khi điều tra, Beasley bị buộc tội sở hữu và có ý định phân phối cocain vụn, chống lệnh bắt giữ, điều khiển phương tiện không có bằng, lái xe bất cẩn, đổi sai làn đường và vi phạm luật. Nhưng sau đó, Beasley được thả với số tiền bảo lãnh 51.570 đô la.

Trong ấn bản mới nhất của cuốn “Làm thế nào để bị bắt” – Fastwe nhắc đến một người đàn ông ở Massachusetts - người thích thú với việc phạm tội đến mức không thể ngừng nói về điều đó với người khác. Ngày 8/8/2013, William Mavrides (25 tuổi) sống ở Weymouth, Massachusetts, tự cho rằng mình đang là mục tiêu truy nã của cảnh sát Quincy cho những tội danh như đe dọa nhân chứng, trộm cắp, hành hung và bạo hành. Ông ta không thể kiềm chế sự thích thú về những tội danh tưởng tượng đến mức chia sẻ chúng với một người lạ trên tàu. Oái ăm ở chỗ, người bạn đồng hành lạ mặt của Mavrides trên chuyến tàu ấy lại chính là một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Sau khi nghe đủ câu chuyện với những chứng cứ phạm tội rõ ràng, viên cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Mavrides. Mavrides hẳn đã rút ra được một bài học nhớ đời rằng anh ta lẽ ra nên tự đăng câu chuyện của mình lên Facebook hơn là chọn ngay một viên cảnh sát để “tâm sự”.

Ngày 21/7/2013, Jay Matthew Riley (21 tuổi) sống tại Woodbridge, Virginia, đã đột ngột quyết định đi đến một đồn cảnh sát thân thiện gần nhà để tìm hiểu xem liệu cảnh sát có bất kì động thái gì để bắt giữ cậu ta vì xem phim khiêu dâm trẻ em hay không. Riley sau đó gặp rắc rối thực sự khi cảnh sát nói với cậu ta rằng nếu cậu ta nhận được cảnh báo của FBI khi xem những bộ phim đó bằng máy tính thì cậu ta sẽ phải nộp phạt hoặc sẽ bị điều tra hình sự. Riley ngay lập tức mang máy tính của mình ra và để cảnh sát kiểm tra. Lẽ đương nhiên, cảnh sát tìm thấy những bức ảnh khiêu dâm của những cô gái tuổi vị thành niên và những tin nhắn có nội dung không phù hợp trong máy Riley. Sau đó mọi việc dường như mất kiểm soát khi cảnh sát được lệnh khám xét toàn bộ máy tính và các thiết bị điện tử tại nhà của Rile. Rất nhiều phim đen và một tin nhắn cảnh cáo của FBI được tìm thấy, nhưng tin nhắn này hoá ra chỉ là một loại virus từ những trang web đen. Riley bị bắt giữ ngày 23/7 với 3 tội danh cho sở hữu phim ảnh khiêu dâm trẻ em, 1 tội danh cho việc sử dụng thiết bị thông tin để tiến hành những hành vi phạm tội liên quan đến trẻ em và 1 tội danh cho những quyền tự do không đứng đắn với trẻ vị thành niên

Linh Linh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文