Những vụ án nổi tiếng được phá nhờ… vẹt

18:10 30/07/2017
Tội phạm dù có ranh ma mưu mô đến mấy cũng bị phát hiện nhờ những vật nuôi yêu quý. Theo các báo cáo trước đó, "nhân chứng" duy nhất của vụ án chính là chú vẹt Bud được cặp vợ chồng nuôi trong nhà. Tuy nhiên, trong phiên xét xử này, Bud không có mặt. 

Vợ cũ của nạn nhân, bà Christina Keller, người đã nhận nuôi Bud sau vụ chồng bị giết, cho biết Bud đã nghe thấy chủ nhân của mình cầu xin người vợ hai đừng bắn. Bà Keller cho biết, Bud liên tục nhắc đi nhắc lại "Đừng bắn" đồng thời bắt chước lại y hệt giọng nói của ông Martin Duram.

Trong khi đó, cha mẹ của ông Martin cũng cho biết, chắc chắn con vẹt đang vạch trần toàn bộ sự thật. "Con vẹt đó biết tất cả mọi thứ và đã vạch trần tất cả", bà Lillian Duram chia sẻ. Do vậy, một công tố viên đã yêu cầu sử dụng lời nói của Bud để làm chứng. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối.

Glenna Duram xuất hiện trong phiên tòa hôm 19-7.

Một phụ nữ Mỹ đã bị buộc tội giết chồng bằng súng. Và "nhân chứng" của vụ án nghiêm trọng này lại chính là chú vẹt cưng được cặp vợ chồng nuôi trong nhà. Trong phiên tòa xét xử mới diễn ra tại Michigan (Mỹ) vào ngày 19-7, Glenna Duram, 49 tuổi, đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 sau khi dùng súng giết chết chồng, ông Martin Duram (46 tuổi).

Người phụ nữ 49 tuổi đã bị cáo buộc bắn chồng 5 phát, trước khi chĩa súng vào chính mình để tự tử nhưng bất thành tại nhà riêng ở quận Newaygo. Trong phiên xét xử kéo dài 10 ngày, các luật sư bào chữa cho bị cáo đã cung cấp hồ sơ bệnh án với hy vọng thuyết phục ban bồi thẩm rằng, Glenna không tỉnh táo khi chĩa súng vào chồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các luật sư đều không thành.

Sau khi phiên tòa khép lại mới đây, cha mẹ ông Martin cho biết thật tốt vì cuối cùng kẻ phạm tội cũng bị trừng trị. "Hai năm là quá dài để chờ đợi công bằng. Ngồi đó và nhìn thấy cô ta không chút cảm xúc... quả thực rất đau đớn. Cả hai gia đình đều rất đau khổ khi phải trải qua việc này bởi chúng tôi đã từng rất thân thiết...". Theo hồ sơ cảnh sát, hai vợ chồng Duram đã từng gặp rất nhiều rắc rối về tài chính. Năm 2010, Glenna đã đánh bạc gần hết số tiền 75.000 USD, gấp đôi số tiền mà Martin dùng để đánh bạc năm đó.  Vào ngày 28-8 sắp tới, Glenna Duram sẽ bị tuyên án. Hiện, người phụ nữ này đang phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Nhờ có chú vẹt Hercule, cảnh sát đã phát hiện ra tên sát nhân khi vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Năm ngoái, một chú vẹt ở Ấn Độ đã lập công lớn sau khi giúp đỡ cảnh sát vạch mặt tên sát nhân giết hại chủ nhân của mình. Ông Vijay Sharma, phóng viên của tờ Hindi ở Agra, bang Uttar Pradesh đi làm về và phát hiện vợ mình là bà Neelam Sharma cùng chú chó nuôi trong nhà đã bị sát hại, còn ngôi nhà cũng bị lục tung và bị lấy đi nhiều đồ trang sức cùng tiền bạc. Con vật sống sót duy nhất trong nhà sau biến cố này là chú vẹt Hercule, tuy nhiên nó cũng trở nên ủ rũ và câm lặng sau khi chứng kiến tội ác kinh hoàng đó.

Cảnh sát không thể tìm ra bất cứ một manh mối nào để truy tìm thủ phạm, và khi vụ án tưởng như bế tắc thì chú vẹt Hercule đã bất ngờ lập công. Ông Sharma nhận thấy chú vẹt Hercule trở nên kích động rồi đập cánh loạn xạ và kêu gào ầm ĩ mỗi khi người cháu Ashutosh Goswami tới nhà của ông sau khi án mạng xảy ra. Nó chỉ yên lặng và bình tĩnh trở lại sau khi Ashutosh rời khỏi nhà ông.

Chú vẹt Bud.

Ông cũng để ý thấy, mỗi lần ông trò chuyện với mọi người mà nhắc đến cái tên Ashutosh thì con vẹt lại gào lên. Ông Sharma cảm thấy nghi ngờ, và quyết định kiểm tra lại bằng cách nói ra nhiều cái tên khác nhau trước mặt con vẹt, nhưng nó không có bất cứ một biểu hiện nào, ngoại trừ cái tên Ashutosh.

Ông Sharma đã gọi cho cảnh sát để thông báo về nghi ngờ của mình. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập Ashutosh và kiểm tra điện thoại di động của hắn. Ngoài ra họ còn phát hiện trên cánh tay của tên này có một vết cắn của con chó trong nhà ông Sharma, và họ có đủ căn cứ để khởi tố Ashutosh về tội giết người.

Ashutosh cũng thừa nhận đã giết con chó nuôi trong nhà vì sợ cảnh sát có thể dùng con chó này để đánh hơi ra thủ phạm, nhưng hắn không ngờ rằng con vẹt trên tường mới là chìa khóa để cảnh sát vạch mặt hắn.

Nguyễn Minh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文