Những vụ giết người bí ẩn của triệu phú lập dị Robert Durst

15:18 08/05/2016
15 năm sau ngày bị truy nã vi tội ăn trộm một cái bánh, một tờ báo và bông băng trong một siêu thị ở Hanover, bang Pennsylvania (Mỹ), triệu phú lập dị Robert Durst đã bị bắt vì tội giết người và bị truy tố thêm tội danh sử dụng súng bất hợp pháp. Từ đây, những bí ẩn về các vụ mất tích của vợ và bạn gái của Robert Durst dần dần được hé lộ.

Vụ kiện 100 triệu USD

Tờ People ngày 10-4 cho biết, trong quá trình theo đuổi vụ kiện nhằm vào tỷ phú Robert Durst, gia đình của Kathleen Durst, người vợ đầu tiên của triệu phú này đã cáo buộc ông giết vợ và yêu cầu tòa án New York ra tuyên bố rằng bà này đã chết thay vì cụm từ mất tích vốn được sử dụng từ năm 1982 đến nay. 

Chị gái của Kathleen, Carol Bamonte cho biết, gia đình cô sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng, yêu cầu Robert Durst phải trả 100 triệu USD bồi thường việc họ không tìm thấy thi thể của Kathleen để chôn cất. Hai người em gái khác của Kathleen là Mary Hughes và Virginia McKeon thì cho biết họ sẽ tìm ra được bằng chứng chứng minh rằng chị gái đã bị anh rể giết chết tại nhà nghỉ cuối tuần của gia đình ở Nam Salem, New York. 

Cũng theo nguồn tin từ tờ People thì Robert Durst đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Louisiana sau khi bị tòa án New Orleans buộc tội sử dụng súng đạn trái phép hồi tháng 2. Mức án mà triệu phú này bị tuyên phạt có thể là 7 năm tù giam và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 27-4 tới.

Triệu phú Robert Durst đã 3 lần trắng án. (Ảnh: Reuters)

Vận đen đến với triệu phú 71 tuổi này bắt nguồn từ một lần "nhỡ mồm" trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 3 năm ngoái. Lời thừa nhận giết 3 nạn nhân như những cáo buộc trước đó được triệu phú Mỹ đưa ra trong lúc đi vệ sinh nhưng lại bị ghi âm do mic gắn trong áo triệu phú chưa được tắt. 

Báo chí Mỹ đưa tin rằng, triệu phú Mỹ khi đó đến trả lời phỏng vấn về series phim tài liệu mang tên "Người xui xẻo: Sự sống và những cái chết của Robert Durst" mà kênh truyền hình HBO đang thực hiện. Bộ phim tài liệu này kể về cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn của vợ ông Robert Durst, bà Kathleen Durst, vào năm 1982 (khi đó mới 29 tuổi). Kể từ khi vợ biến mất, triệu phú này lọt vào tầm ngắm của các cơ quan thực thi pháp luật tại 3 bang New York, California và Texas. 

Họ lần theo dấu ông từ thành phố New York đến thành phố Los Angeles - nơi một phụ nữ tên Susan Berman, 55 tuổi, bị bắn chết trước khi cảnh sát New York kịp thẩm vấn bà về vụ vợ ông Durst hồi năm 2000. Bà Susan Berman vốn là một tiểu thuyết gia hình sự và là bạn thân kiêm người phát ngôn của ông Robert Durst. Tiếp đó, các nhà điều tra lại thấy dấu vết của triệu phụ này tại thành phố Galveston, bang Texas. Tại đây, nhà triệu phú bị cáo buộc bắn chết và chặt xác người hàng xóm khó tính Morris Black, 71 tuổi, vào năm 2001.

Nhà văn Susan Bernan được cho là tống tiền triệu phú Robert Durst và đó là lý do mà bà bị sát hại. (Ảnh: vulture).

Ngay sau khi đoạn băng ghi âm về lời thú tội đầy bất ngờ này của triệu phú Robert Durst xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh sát đã bắt giữ ông và khám nhà riêng tại Houston, bang Texas. Triệu phú này còn bị cáo buộc đã giết bạn thân là Susan Berman hồi tháng 12 - 2000. Nếu bị tuyên có tội, mức án mà ông này phải đối mặt là tử hình. 

Công tố viên Dick DeGuerin, người đứng đầu cuộc điều tra cho biết, sau 15 năm, cái chết của bà Susan Berman đang dần được sáng tỏ và tại nhà riêng của Robert Durst ở Houston, các nhân viên điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Hiện các nhân viên điều tra đang truy lùng 2 chiếc vali màu đen được Robert Durst đưa ra khỏi nhà hồi tuần trước. Một hàng xóm của triệu phú này kể rằng, khi mang vali ra, Robert Durst trông rất căng thẳng như có điều gì giấu giếm.

Đại gia lập dị với 3 lần trắng án

Tờ The New York Times dẫn lời luật sư Dan Abram cho biết, đoạn băng và đoạn chữ ký đã khiến tòa cân nhắc việc mở lại cuộc điều tra nhằm vào Robert Durst. Cho đến nay, nhà triệu phú này đã phải ra tòa ít nhất 3 lần vì cáo buộc giết 3 người. Nhưng cả 3 lần đó, Robert Durst đều được tuyên trắng án. 

Chính vì lý do này mà kênh truyền hình HBO đã mời triệu phú này tham gia vào bộ phim tài liệu "Người xui xẻo: Sự sống và những cái chết của Robert Durst", nói về cuộc điều tra liên quan đến sự mất tích của vợ ông, bà Kathie Durst (29 tuổi) năm 1982; bà Susan Berman (55 tuổi) năm 2000 và Moris Black, một người hàng xóm tò mò của Robert Durst.

Sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, Robert Durst có cuộc sống thoải mái, sung sướng nhưng trên thực tế, ông ta luôn cáu kỉnh. Thời trai trẻ, Robert Durst chẳng bao giờ lo nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài việc nhảy lên máy bay tới châu Âu, châu Á du hý hay tới sàn nhảy disco nổi tiếng Studio 54 ở New York. Dưới con mắt của bạn bè và người quen biết, Robert Durst tính tình thất thường, lập dị. 

Còn người vợ đầu tiên của ông Kathleen Durst thì biến mất không dấu vết vào tháng 1 năm 1982 khi mới là sinh viên thứ 4 Đại học Dược Albert Einstein. Đáng chú ý là trước khi mất tích, Kathleen Durst đã dự tiệc tại nhà người bạn Gilberte Najamy ở Manhattan rồi bỏ về giữa chừng vì Robert Durst gọi điện thoại. 4 ngày sau bữa tiệc của Gilberte Najamy, nhà triệu phú tới cơ quan công an trình báo việc vợ mất tích và treo thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp tìm được vợ. Bạn bè của Kathleen cảm thấy đây là một chuyện thật mỉa mai vì tất cả đều tin rằng chính ông ta đã làm một điều gì đó khủng khiếp với cô.

Robert Durst và người vợ đầu Kathleen. (Ảnh: AP)

19 năm sau, vào tháng 12-2000, Robert Durst cưới vợ mới là cô bạn gái lâu năm Debrah Charatan, một nhà môi giới địa ốc thành đạt. 13 ngày sau đó, một người bạn thân của Robert Durst bị phát hiện đã chết trong căn nhà ở Los Angeles. Đó là Susan Bernan, 55 tuổi, một nhà văn chuyên viết về vụ án. Cảnh sát tin rằng kẻ giết bà phải là một người quen biết vì không có dấu hiệu đột nhập. Rồi người ta lại nghi ngờ Susan Bernan bị sát hại vì có thể đã nắm được thông tin quan trọng nào đó về Robert Durst và đã tống tiền ông này với giá ít nhất là 50.000 USD. 

Khi vụ việc đang được điều tra thì lại thêm một vụ án có liên quan đến triệu phú lập dị. Đó là cái chết của người hàng xóm tên là Morris Black vào tháng 9 năm 2001. Robert Durst bị bắt và bị cáo buộc sát hại Morris Black khi sống tại vịnh Glaveston, bang Texas dưới vỏ bọc là bà Dorothy Ciner. Sau khi đóng 300.000 USD tiền thế chân, Robert Durst bỏ trốn và sống chui lủi khắp nước Mỹ dưới hình dạng phụ nữ cho tới khi bị bắt lại ở Pennsylvania vì tội ăn cắp vặt. 

Ra tòa, triệu phú lập dị này thú nhận đã vô tình giết ông Morris Black và chặt thi thể ông để phi tang. Nguyên do là vì Robert Durst bị ông Morris Black dùng súng đe dọa. Trải qua nhiều rắc rối, tháng 11-2003, bản án cuối cùng đã được tuyên và mang đến sự ngạc nhiên tột cùng cho nhiều người. Robert Durst được tuyên trắng án vì hành động trong lúc say ma túy và rượu. 

Nhiều người bảo rằng, triệu phú này trốn được tội nhờ sự hướng dẫn của luật sư. Do đó, người ta cũng không loại trừ khả năng việc hầu tòa lần này của Robert Durst cũng có kết cục tương tự.

Hương Nho

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hành vi "ăn chặn" tiền trợ cấp của người khuyết tật và học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

2km đường Nguyễn Thị Định, TP Hồ Chí Minh được mở rộng 30m, 6 làn xe với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng nhằm giúp giải tỏa một phần giao thông cửa ngỏ phía Đông thành phố. Tuy nhiên thời gian gần đây, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn TNGT khi phải vượt gần 200 chướng ngại vật là hàng cột điện chưa được di dời nằm giữa đường…

Từ những video “hồi quy tiền kiếp” lan tràn trên mạng đến câu chuyện gây tranh cãi giữa người đàn bà tên Tim và ông Thích Nhuận Đạt, một thị trường niềm tin đang dần hiện hình, ký ức có thể được dựng nên và số phận có thể được kể lại theo cách con người muốn tin. Khi nhu cầu chữa lành tinh thần ngày càng lớn nhưng thiếu điểm tựa khoa học, những lời giải thích về “kiếp trước”, “nghiệp duyên” dễ dàng lấp vào khoảng trống đó.

Nếu như trước đây, tội phạm kinh tế chủ yếu xoay quanh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... thì những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ nét, len lỏi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư công, đấu giá tài sản... Đáng chú ý, tội phạm tham nhũng, chức vụ ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, khép kín và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 9/4, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức  khai trương phòng học trực tuyến giai đoạn 1 tại học viện. Đây cũng là phòng học trực tuyến kết nối với Công an các đơn vị địa phương lần đầu tiên được triển khai tại Học viện CSND cũng như tại các học viện, trường CAND.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文