Những vụ tấn công cảnh sát tại Pakistan

10:37 31/10/2016
Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào Học viện Cảnh sát Balochistan ở thủ phủ Quetta thuộc tỉnh Balochistan, phía Tây Nam Pakistan, nhưng cơ quan chức năng nước này vẫn đang khẩn trương làm rõ vụ việc.


Bởi sau khi IS nhận trách nhiệm, nhánh Jamaat-ur-Ahrar của Taliban ở Pakistan cũng tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công vào Học viện Cảnh sát Balochistan. Ngày 26-10, trang tin Daily Pakistan dẫn một số nguồn tin cho rằng, Ấn Độ và Afghanistan đứng sau vụ tấn công kể trên.

Từ vụ tấn công tối 24-10

Hãng Reuters vừa dẫn lại tin từ hãng Amaq của IS khẳng định, vụ tấn công kể trên do "các chiến binh IS" thực hiện. Bởi 2 tháng trước (tháng 8-2016), IS từng tuyên bố tiến hành vụ tấn công nhằm vào một đám tang tại bệnh viện ở Quetta, khiến 70 người chết và nhiều người bị thương.

Cảnh sát Pakistan có mặt tại Học viện Cảnh sát Balochistan ngay sau khi xảy ra vụ tấn công.

Theo hãng Reuters, các tay súng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng khi tấn công vào Học viện Cảnh sát Balochistan bởi chúng cùng xả đạn từ 5 điểm khác nhau, sau đó xông vào bên trong.

Theo Đài Al Jazeera, Học viện Cảnh sát Balochistan từng bị tấn công vào năm 2006 và 2008 bằng tên lửa. Và vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi các tay súng bắn chết 2 sĩ quan hải quan và làm bị thương một người khác gần thị trấn Surab, cách Quetta khoảng 145km về phía Nam.

Giới truyền thông địa phương vừa dẫn xác nhận của ông Mir Sarfaraz Ahmed Bugti, Giám đốc Sở Nội vụ bang Balochistan, theo đó có 5-6 tay súng trang bị áo vét cài bom đã tấn công ký túc xá Học viện Cảnh sát Balochistan khi các học viên đang ngủ.

Ông Mir Sarfaraz Ahmed Bugti cho biết, đầu tiên các tay súng nhắm vào tháp canh đồng hồ và sau đó đấu súng rồi giết chết người lính canh để thâm nhập vào khuôn viên trường học.

Trong khi đó, ông Ahsan Mahboob, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Balochistan cho biết, có 4 tay súng tấn công Học viện Cảnh sát Balochistan. Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ ba trong năm nay tại Pakistan.

Tại thời điểm đó, khoảng 500-700 học viên và giáo viên có mặt tại trường nên 200 người đã bị các tay súng bắt làm con tin. Sau khi tấn công Học viện Cảnh sát Balochistan vào tối 24-10 (khoảng 23h30'), khiến ít nhất 59 người chết, 12 học viên bị thương và bắt những người khác làm con tin, các tay súng đã gây ra ít nhất 3 vụ nổ. Sau đó, bọn khủng bố còn làm hơn 100 người bị thương và vụ việc chỉ dừng lại sau khi lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm và quân đội có mặt hiện trường, giải cứu thành công các con tin.

Theo tờ New York Times, số người chết có thể còn tăng vì đang có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Giới truyền thông cho biết, quân đội với sự yểm trợ của trực thăng đã mở chiến dịch quy mô lớn để giải cứu con tin, các cuộc đấu súng với bọn khủng bố đã kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ và kết thúc vào sáng 25-10.

Cấp cứu cảnh sát bị thương trong vụ tấn công.

Hai tay súng đã thiệt mạng sau khi nổ bom tự sát, tên thứ 3 bị lực lượng an ninh Pakistan bắn chết. Thiếu tướng Sher Afghan, người đứng đầu Quân đoàn Biên phòng tại Balochistan và chỉ huy chiến dịch giải cứu con tin cho rằng, nhiều khả năng các tay súng thuộc Al-Alimi, nhánh của nhóm phiến quân Lashkar-e-Jhangvi có liên hệ với Taliban, được Cơ quan tình báo Ấn Độ (RAW) hậu thuẫn, đã tiến hành vụ tấn công tối 24-10.

Tướng Sher Afghan còn nói, các tay súng có liên lạc với những phần tử khủng bố ở Afghanistan. Thủ hiến tỉnh Balochistan Sanaullah Zehri cũng cho rằng, RAW đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Balochistan.

Tới các vụ khủng bố khác

Giới chức cảnh sát Pakistan từng chấn động sau khi tư dinh của Tổng thanh tra cảnh sát tỉnh Balochistan bị đánh bom hơn 3 năm trước. Theo kênh Dawn, đêm 12-5-2013, có ít nhất 6 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong vụ tấn công liều chết nhằm vào tư dinh của Tổng thanh tra cảnh sát tỉnh Balochistan ở thành phố Quetta.

Ông Mushtaq Sukhera vẫn an toàn trong vụ tấn công trên, nhưng 4 cảnh sát bảo vệ bên ngoài đã thiệt mạng và 12 cảnh sát khác bị thương trong vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra vào đêm 12-5-2013, khi một kẻ đánh bom liều chết lao chiếc xe chứa đầy thuốc nổ vào tư dinh ông Mushtaq Sukhera. Sức công phá lớn tới mức nhiều tòa nhà xung quanh cũng bị thiệt hại.

Trong khi Tổng thanh tra cảnh sát Mushtaq Sukhera may mắn thoát chết trong gang tấc, thì Bộ trưởng Nội vụ Shahbaz Bhatti lại bị 2 tay súng sát hại giữa phố ở thủ đô Islamabad khi đang tới cơ quan sáng 2-3-2011. Cảnh sát cho biết, chiếc xe chở ông Shahbaz Bhatti bị nã đạn khi đang lưu thông trên đường.

Gần 3 năm trước (22-1-2014), 7 người, trong đó có 6 cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ nổ gần đoàn hộ tống đội y tế ở thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber, cách thủ đô Islamabad của Pakistan 60km về phía Tây Bắc. Theo cảnh sát, quả bom gắn trên một chiếc xe đạp đã được kích nổ từ xa khi xe chở cảnh sát chạy qua khu chợ đông đúc.

Xe chở cảnh sát thuộc đoàn hộ tống để đảm bảo an ninh cho đội y tế tiêm vaccxin phòng bại liệt. Trước đó (tối 1-1-2014), 5 cảnh sát bị thương và chiếc xe cảnh sát hộ tống chiếc xe buýt bị hư hỏng khi họ bị đánh bom liều chết tại thành phố Quetta.

\Theo ông Muhammad Mubin, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, kẻ đánh bom liều chết đã lao chiếc xe chở đầy vật liệu nổ vào chiếc xe buýt chở 50 người hành hương Pakistan khi chiếc xe này đến khu vực Akhtarabad của Quetta làm ít nhất 3 người chết và 29 người khác bị thương.

Hơn 3 năm trước (29-9-2013), cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đều lên án vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Peshawar, miền Tây Bắc nước này.

Vụ nổ xảy ra tại khu chợ Kissa Khwani đông đúc ở Peshawar, và đồn cảnh sát tại Peshawar không phải là mục tiêu tấn công do quả bom được đặt ở khá xa.

Gần 5 năm trước (23-11-2011), các tay súng Taliban tại Pakisstan đã tấn công vào 1 đồn cảnh sát ở Dera Ismail Khan, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Khi đó, khoảng 10 tay súng đã ném lựu đạn và nổ súng vào đồn cảnh sát này và trốn thoát sau khi đấu súng với cảnh sát chừng 60 phút.

Trước đó (20-8-2011), ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và khoảng 50 cảnh sát khác bị thương trong vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính tại khu vực Chakragoth, thành phố cảng Karachi. 2 tên khủng bố thực hiện vụ tấn công này đã bị tiêu diệt.

Lực lượng quân đội và an ninh giải cứu con tin và trấn áp các nghi phạm.

Vụ tấn công cảnh sát, giải thoát tù nhân sáng 12-8-2011 từng khiến dư luận quan tâm bởi sự táo tợn của các tay súng. Có ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và một số người khác bị thương khi họ bị 2 tay súng không rõ danh tính tấn công.

Vụ việc xảy ra khi lực lượng cảnh sát hộ tống tù nhân đi kiểm tra y tế tại thành phố Peshawar, và đang trên đường trở về đơn vị. Cảnh sát cho biết, 2 tay súng đã trốn khỏi hiện trường cùng với một vài tù nhân sau vụ tấn công.

Vụ tấn công cảnh sát diễn ra chỉ 1 ngày sau khi xe chở lực lượng cảnh sát tại thành phố Peshawar bị đánh bom, khiến ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Theo kênh truyền hình địa phương Urdu TV, vụ việc xảy ra lúc 7 giờ sáng 11-8-2011, khi một quả bom điều khiển từ xa, được giấu dưới đống hoa quả dọc tuyến phố ở khu Lahori Gate phát nổ.

Trước đó, kênh truyền hình Dunya cho biết, có ít nhất 12 cảnh sát đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra chiều 25-6-2011, khi các tay súng tấn công một đồn cảnh sát ở khu vực Kulachi thuộc Dera Ismail Khan ở Tây Bắc Pakistan và bắt họ làm con tin. 5 trong số khoảng 10 kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Và quyết tâm của chính phủ

Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên án hành động tàn bạo của những kẻ tấn công, và yêu cầu lực lượng an ninh nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Gần 2 năm trước (24-12-2014), Thủ tướng Nawaz Sharif quyết định thành lập các tòa án quân sự để xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố.

Và các tòa án đặc biệt này đều do sĩ quan các lực lượng vũ trang đứng đầu để đẩy nhanh việc xét xử những phần tử khủng bố.

Đây là một phần trong kế hoạch chống khủng bố của Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một trường học tại thành phố miền Bắc Peshawar do Taliban thực hiện khiến 150 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp kéo dài gần 11 giờ đồng hồ, Thủ tướng Nawaz Sharif nhấn mạnh, phải hành động quyết liệt để diệt trừ tận gốc chủ nghĩa cực đoan và không dung thứ những phần tử đứng sau các vụ tấn công.

Lãnh đạo đảng đối lập Tehrik-e-Insaf Shah Mehmood Qureshi tuyên bố, các tòa án đặc biệt kể trên chỉ xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố.

Ngoài quyết định thành lập các tòa án quân sự, Thủ tướng Nawaz Sharif còn công bố việc thành lập lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali cho biết, Ủy ban Kế hoạch hành động Quốc gia đã quyết định thành lập lực lượng chống khủng bố gồm 5.000 người để triển khai ở thủ đô Islamabad và 4 tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh và Balochistan.

Theo ông Chaudhry Nisar Ali, quân đội Pakistan đào tạo lực lượng chống khủng bố để triển khai ở các địa bàn kể trên. Và từ khi đó, Balochistan đã nằm trong số những địa bàn trọng điểm cần bổ sung thêm nhân lực để chống khủng bố.

Theo giới truyền thông, Balochistan là tỉnh giàu khoáng sản của Pakistan và đang xuất hiện phong trào đòi ly khai tại đây. Và là tỉnh lớn nhất tại Pakistan, nên tình trạng xung đột sắc tộc, bạo lực Hồi giáo cực đoan đã diễn ra nhiều thập kỷ qua ở Balochistan.

Quân đội Pakistan cùng lực lượng an ninh và cảnh sát đã mở nhiều chiến dịch truy bắt những kẻ tấn công bởi tại đây đã từng xảy ra những vụ tấn công tương tự do các nhóm phiến quân và tay súng Hồi giáo tiến hành.

Kênh truyền hình Express 24/7 của Pakistan từng đưa tin, 7 cảnh sát đã thiệt mạng và 16 cảnh sát bị bắt sau khi khoảng 200 tay súng phiến quân Taliban tấn công một trụ sở cảnh sát tại khu vực Shaltalu, quận Dir, phía Tây Bắc Pakistan hôm 1-6-2011. Sau đó, Taliban tung đoạn băng video ghi lại cảnh hành quyết tàn bạo 16 cảnh sát bị chúng bắt trước đó.
Tuệ Sỹ-Trọng Hậu

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文