Nigeria:

Hơn 300 học sinh bị đày ải như tù nhân trong ngôi trường Hồi giáo

10:35 04/10/2019
Cảnh sát đã đột kích vào tòa nhà nằm trong một trường học Hồi giáo và bắt giữ 7 người hôm 28-9. Hiện không rõ những đứa trẻ này đã bị giam giữ ở đó bao lâu. Miền Bắc Nigeria là khu vực nghèo nhất của đất nước Tây Phi này. Người dân ở đây hầu hết đều có mức sống dưới 2 USD/ngày. Phụ huynh thường lựa chọn để con cái học nội trú trong trường.


Bị trói chân bằng nẹp kim loại cỡ lớn…

Ông Sabo cho biết, những người bị bắt là giáo viên trong trường. Truyền thông địa phương đưa tin nhóm tù nhân này trước đó bị tra tấn, bỏ đói và lạm dụng tình dục. Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, trên lưng một cậu bé có vết thương do roi da gây ra. Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, tất cả trẻ em được giải cứu đều từ 5 tuổi đến tuổi thiếu niên. Một số trẻ bị trật mắt cá chân, nhiều trẻ em bị trói chân bằng nẹp kim loại cỡ lớn.

Cảnh sát đã đột kích vào tòa nhà nằm trong một trường học Hồi giáo và bắt giữ 7 người hôm 28-9. Hiện không rõ những đứa trẻ này đã bị giam giữ ở đó bao lâu. Miền Bắc Nigeria là khu vực nghèo nhất của đất nước Tây Phi này. Người dân ở đây hầu hết đều có mức sống dưới 2 USD/ngày. Phụ huynh thường lựa chọn để con cái học nội trú trong trường.

Các học sinh đang bị xiềng xích trong "ngôi trường" như những tù nhân.

Những đứa trẻ nói trên được chuyển đến trại tị nạn tạm thời ở sân vận động thành phố Kaduna, sau đó sẽ được chuyển đến một trại khác ở ngoại ô thành phố. Cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm cha mẹ chúng. Một số phụ huynh biết tin đã đến trường để đón con. "Chúng tôi không biết con mình sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy", một phụ huynh nói với Reuters.

Theo nguồn tin cảnh sát, họ đã nhận được thông tin mật về một nơi giam giữ và hành hạ con người như nô lệ. Sau nhiều tháng theo dõi và sau khi một thành viên trong gia đình bị từ chối tiếp cận với người thân ở tại cơ sở, cảnh sát quyết định mở đợt truy quét và đột kích ngôi trường này. Tại hiện trường, cảnh sát cũng phát hiện thấy một "phòng tra tấn", nơi các học sinh bị xích, bị treo lên và đánh đập.

Hafsat Mohammed Baba - Ủy viên hội đồng dịch vụ con người và phát triển xã hội - nói với Reuters rằng hiện lực lượng chức năng chỉ đón nhận 190 người, bao gồm 113 người lớn và 77 trẻ em. Lý do tạo nên sự khác biệt về số lượng giữa báo cáo và thực tế vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà chức trách tin rằng một số người đã bỏ trốn ngay lập tức sau khi được giải thoát.

Cảnh sát kêu gọi các gia đình từ khắp khu vực, từ vùng ngoại ô Kaduna đến các quốc gia lân cận như Ghana, Mali và Burkina Faso, đến đón nhận các “tù nhân” được giải thoát. Nhưng mặc cho sự lạm dụng thể chất, một số nạn nhân lại không muốn trở về nhà với các thành viên gia đình.

Mohammed Sani Abu Shaaban, một người cha ở vùng ngoại ô Kaduna đã gửi hai con trai của mình - Salim 16 tuổi và Jamilu 25 tuổi - đến trường trong hơn ba năm. Ông phải trả 34.000 naira (111 USD) mỗi học kỳ và nói rằng ngôi trường đã giúp các con trai ông, đặc biệt là Salim thoát khỏi thái độ tiêu cực trong quá khứ và các tệ nạn khác.

Các vụ bắt cóc nhắm vào học sinh

Trước đó, Quân đội Nigeria đã giải cứu 76 nữ sinh và phát hiện thi thể của 2 nữ sinh khác sau khi hàng trăm học sinh mất tích trong vụ phiến quân Boko Haram tấn công trường học tại làng Dapchi, bang miền Đông Bắc Yobe.

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức bang Yobe cho biết, quân đội Nigeria đã giải cứu thành công những nữ sinh nói trên khỏi các tay súng Boko Haram. Trong khi đó, theo người dân địa phương và gia đình các nạn nhân, các nữ sinh được giải cứu đã trở về làng Dapchi. Tuy nhiên, ít nhất 13 nữ sinh khác vẫn đang mất tích và Reuters chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân xấu số nói trên.

Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed cho biết ngay sau vụ việc, Tổng thống Muhammadu Buhari đã chia sẻ nỗi lo với thân nhân các nữ sinh mất tích, đồng thời kêu gọi các lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để đưa các nữ sinh trở về an toàn. Tổng thống Muhammadu còn chỉ thị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này tới bang Yobe để nắm tình hình. Về phần mình, Bộ trưởng Thông tin Mohammed cũng đã đích thân tới hiện trường, song từ chối bình luận về vụ việc.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin, có tới 91 nữ sinh vắng mặt khi ban quản lý ngôi trường trên tiến hành điểm danh học sinh, một ngày sau khi nhóm phiến quân Boko Haram tấn công ngôi trường này. Tuy nhiên, cảnh sát và các quan chức nhà nước xác nhận chưa có bằng chứng về việc các nữ sinh bị bắt cóc.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP đưa tin khoảng 50 nữ sinh của ngôi trường này vẫn đang mất tích sau vụ tấn công nói trên. Vụ việc khiến dư luận lo ngại nguy cơ tái diễn vụ bắt cóc hàng loạt tại thị trấn Chibok, bang Borno cách đây gần 4 năm, khi tổng cộng 276 nữ sinh trung học bị đưa đi khỏi trường; 57 em đã trốn thoát được vài giờ sau đó.

Kể từ tháng 5-2016, thêm 107 nữ sinh được giải cứu, song vẫn còn 122 em bị bắt giữ. Bộ Tư pháp Nigeria xác nhận đối tượng Haruna Yahaya tham gia vụ bắt cóc đặc biệt nguy hiểm này đã bị kết án 15 năm tù giam.

Kể từ cuộc nổi dậy cách đây 9 năm nhằm âm mưu thiết lập một nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công và tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở các quốc gia thuộc lưu vực hồ Chad như Nigeria, Cameroon, Niger và CH Chad, khiến ít nhất 20.000 người chết và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Nguyễn Minh

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an (Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA)  có công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.

Chiều 1/8, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội đã công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 10/8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 1/8, UBND tỉnh Sơn La có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất đang xảy ra trên địa bàn.

Đi bắt ngao ngoài biển về, một phụ nữ ở Hưng Yên nhiễm vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm và tính mạng đang nguy kịch. Vibrio vulnificus đôi khi được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" do khả năng gây hoại tử mô nhanh chóng, có thể gây bệnh nặng sau 48 giờ xâm nhập, tỷ lệ tử vong lên tới 50%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.