"Nữ quái" dụng kế mang thai để buôn ma túy

21:57 24/11/2017
Từng bị Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép ma túy, nhưng lý do đang mang thai nên "nữ quái" được tại ngoại. Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật là tạm thời hoãn chấp hành hình phạt tù khi phụ nữ đang mang thai, nên trong thời gian tại ngoại, người đàn bà này tiếp tục mua bán ma túy với số lượng lớn…

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hồ Chí Minh, sau nhiều tháng theo dõi, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 20-11-2017, các trinh sát Đội 2 đã bắt quả tang "nữ quái" Kim Thị Lợi (Lợi "ma ma") đang đưa ma túy đi giao cho một đối tượng tên Hoa (không rõ địa chỉ) ở quận 4. 

Qua khám xét, các trinh sát thu giữ gần 1 bánh heroin, 1 xe gắn máy dùng làm phương tiện vận chuyển cùng nhiều loại tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, đối tượng này nhất quyết không khai ra đồng bọn trong đường dây ma túy mà chỉ luôn miệng nói một câu: "Bắt được ai thì người ấy chịu…".

Sinh năm 1975, trong một gia đình lao động ở khu vực Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP Hồ Chí Minh, nhà nghèo, lại đông anh em nên cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, hàng ngày từ sáng sớm đến tận đêm khuya, cha mẹ Lợi thường ném cho con vài khúc bánh mì rồi khóa trái cửa, xuống bến thuyền vác rau, củ, quả cho những thương lái từ các tỉnh miền Tây Nam bộ để kiếm miếng cơm, manh áo. 

Khi Lợi được 5-6 tuổi thì cha mẹ không còn nhốt trong nhà nữa mà thả cho anh em mặc sức sang nhà hàng xóm chơi với đám trẻ cùng trang lứa.

Đối tượng Kim Thị Lợi.

Khu vực này đám tội phạm đa phần nghiện ma túy nặng và cũng là những đối tượng ăn chơi không biết ngày mai nên nhiều người trong cái xóm nghèo này đã bỏ nghề bốc vác chuyển sang môi giới mại dâm và mua ma túy ở nơi khác về cung cấp cho các tay anh chị. 

Tiếp cận lâu ngày rồi cũng bị tiêm nhiễm, từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, anh em Lợi bị một "tú bà" vừa chăn dắt gái, vừa bán ma túy tên Hiền bên hàng xóm thường xuyên cho tiền mua quà vặt rồi sai mang những gói ma túy giao cho đối tượng nghiện hút. 

Lúc đầu anh em Lợi không biết đó là thứ gì, nhưng sau nhiều lần đi giao thấy người ra đưa vào mũi hít rồi ngất ngây nên ngay lập tức Lợi cùng anh trai mở trộm một tí đưa vào mũi hít. Sau vài lần "thử cho biết mùi", anh em Lợi đã trở thành con nghiện và kể từ đó lệ thuộc hoàn toàn vào "tú bà" kia.

Năm 1996, khi "tú bà" Hiền bị Công an quận 8 bắt về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, anh em Lợi trở nên bơ vơ. Sau khi thi nhau quơ sạch mấy món đồ "đồng nát" trong nhà đem đổi lấy ma túy để hít, 

Lợi bàn với anh trai ra Bến Bình Đông trà trộn vào số thương lái tìm cách móc túi, nhưng do nhát gan nên anh trai không chịu hợp tác, chỉ một mình cô ta lao vào nghề "hai ngón". 

Tuy nhiên ở cái bến thuyền này, từ thương lái cho đến bảo kê, bốc vác đều là những người có máu giang hồ nên chỉ "hành nghề" chưa đến nửa năm, Lợi đã bị điểm mặt đến gần chục lần và cũng lĩnh ngần ấy trận đòn thừa sống thiếu chết.

Số ma túy là tang vật của vụ án.

Không thể dùng nghề "hai ngón" để kiếm ăn, Lợi quay ngoắt tìm cách chuyển nghề và đang trong cơn bĩ cực thì được một trùm ma túy dang tay đón đỡ. Biết Lợi từng có thời gian phục vụ dưới trướng của "tú bà" Hiền, tay trùm này đã đưa cô về một căn nhà nằm sâu trong con hẻm trên đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8 cho hít ma túy rồi yêu cầu làm "vệ tinh" giao hàng cho hắn. 

Với ý đồ sẵn có trong đầu, Lợi lập tức nhận lời và chỉ gần một năm sau, cô ta đã nắm bắt được toàn bộ đường đi nước bước trong đường dây và còn biết được cả số điện thoại của đầu mối cung cấp để liên hệ mua bán.

Cuối năm 1996, sau khi đã "cứng nghề", Lợi quyết định rời bỏ vòng tay của tên trùm tự mình đứng ra lập mạng lưới riêng. Việc đầu tiên mà Lợi làm là thâu nạp một số đối tượng đầu trộm, đuôi cướp về phục vụ dưới trướng rồi cho đám này mò đến nhà từng con nghiện tìm cách lôi kéo về lấy ma túy của mình, con nghiện nào không đồng ý thì chém không nương tay. 

Hình thành xong mạng lưới, Lợi liên lạc với một đối tượng ở đường Phạm Thế Hiển đặt mua heroin mang về xay nhuyễn, trộn thêm 50% bột mì mang bán cho đám con nghiện. Tháng 10-1998, Lợi bị bắt quả tang cùng đồng bọn đang vận chuyển lượng lớn ma túy bán cho một đối tượng bán lẻ ở quận 1 và bị xử phạt 18 năm tù.

Két sắt Lợi dùng để chứa bột đá trước khi pha trộn với ma túy.

Năm 2011, sau khi được tha tù trước thời hạn, Lợi tiếp tục liên hệ với đám anh em lập đường dây lớn, nhưng phải chờ đến gần nửa năm sau khi mang thai, cô ta mới cho các mắt xích trong đường dây này hoạt động. 

Đến năm 2013, khi triệt phá chuyên án do Lê Thị Kim Hương, 30 tuổi, tại 266/40/38 Tôn Đản, phường 8, quận 4 cầm đầu (Lợi là mắt xích quan trọng). Các trinh sát Đội 2 đã phát hiện Lợi cất giấu một lượng lớn ma túy trong bát hương trên bàn thờ, nhưng một lần nữa đành phải cho tại ngoại vì theo kết luận của bác sỹ, cô ta đang mang thai tháng thứ 2.

Trong suốt thời gian 6 năm kể từ lúc được tha tù cho đến nay, cô ta cứ liên tục mang thai, sinh con rồi lại mang thai đến 4 lần. Chính vì điều này mà vụ án cứ kéo dài hết tháng này đến năm khác. Tuy phải căng sức với nhiều chuyên án khác, nhưng với quyết tâm cao độ, Ban chỉ huy Đội 2 vẫn động viên các trinh sát cắt cử nhau thường xuyên theo dõi hoạt động của Lợi để nắm tình hình. 

Đến khi không còn mang thai nữa thì cô ta lại thay đổi chiêu thức giao dịch bằng cách cắt hết những mắt xích từng cộng tác chuyển qua thuê cánh xe ôm hoặc shipper đi giao hàng, chỉ trường hợp người lạ đặt mua thì cô ta mới đích thân đi giao để nhận mặt. 

Ngoài ra, cô ta còn thuê đám thanh niên nghiện hút từng có tiền án, tiền sự giả làm những người bán quán nước, xe bán cháo huyết, gánh bán hoa quả làm tai mắt rải khắp khu vực Bến Bình Đông, đặc biệt là "ngã tư quốc tế" nơi cô ta đặt "đại bản doanh".

Lê Thị Kim Hương - bà trùm và cũng là kẻ bảo kê cho Lợi mua bán ma túy bị bắt trước đó.

Tháng 8-2017, xác định đứa con út của Lợi đã được 36 tháng tuổi, đồng thời cô ta đã mổ cắt hết buồng trứng không thể sinh nở được nữa và đang móc nối với một đối tượng ở phía Bắc để mua ma túy, các trinh sát Đội 2 quyết định phá án vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 20-11, khi cô ta đang mang gần một bánh ma túy đi giao cho một đối tượng tên Hoa (không rõ lai lịch) ở khu vực quận 4.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra đối với Lợi để hoàn tất hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật. 
Nguyễn Cương

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文