Phẫn nộ 3 hot girl giết người phanh thây vẫn tươi cười "tự sướng"

10:59 30/05/2018
Sau 10 ngày tích cực phá án, Cảnh sát Thái Lan đã làm sáng tỏ vụ giết người dã man gây xôn xao dư luận nước này. Nghi can là 3 cô gái có gương mặt kiều diễm và thân hình bốc lửa.


Điều đáng nói là mặc dù gây ra tội ác tày trời, nhưng các nghi phạm vẫn thản nhiên trang điểm, phì phèo thuốc lá và tươi cười khi xuất hiện trước báo giới.

Trước đó vào ngày 25-5-2017, cảnh sát phát hiện thi thể bị cắt rời của một phụ nữ được chôn sơ sài tại một cánh đồng ở huyện Khao Suan Kwang, miền Bắc Thái Lan. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết cứa cho thấy hung thủ đã cố cắt đầu nạn nhân nhưng không thành.

Hai sát thủ máu lạnh Nonwangchai (phải) và Ratchada (trái).

Ban đầu, cảnh sát không nhận diện được nạn nhân nhưng nhờ hình xăm trên thi thể đã giúp họ tìm ra được danh tính. Nạn nhân chính là cô Warisara Klinjui, 22 tuổi, từng bị bắt giữ vì buôn bán, tàng trữ ma túy cuối năm 2016. Qua điều tra cảnh sát xác định Priyanuch Nonwangchai, 25 tuổi là nghi phạm chính, giới truyền thông và dư luận rất chú ý tới cô ta bởi ngoại hình xinh đẹp, bốc lửa và lối sống phô trương trên mạng xã hội.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda cho biết, Priyanuch khai nhận không thù ghét Warisara, mà chỉ muốn dạy cho cô ấy một bài học vì đã cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt bạn trai của Priyanuch, tên này cũng phạm tội buôn bán thuốc phiện. Hơn nữa, Warisara cũng còn nợ của Priyanuch 40.000 baht.

Sau khi Priyanuch cùng 2 cô bạn thân là Kawita Ratchada, 26 tuổi và Apiwan Satayabundit, 28 tuổi vô tình chạm mặt Warisara ở thành phố Khon Kaen, cả ba đã buộc Warisara lên xe ô tô. Chính Priyanuch đã bóp cổ Warisara đến chết. Sau đó Priyanuch phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, cho vào túi rác đem chôn tại một khu vực hoang vắng ở Khon Kaen. Việc làm man rợ này của Priyanuch có sự trợ giúp đắc lực của 2 người bạn thân nói trên.

3 kẻ giết người bị bắt.

Cả 3 sau đó đã bỏ trốn sang Myanmar. Tại đây cả bọn vẫn bình thản đi mua sắm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên dưới sự truy lùng gắt gao của Cảnh sát Thái Lan, 3 nữ nghi phạm đã ra đầu thú Cảnh sát Myanmar. Cảnh sát Myanmar sau đó chuyển giao các đối tượng cho Cảnh sát Chiang Rai (Thái Lan) vào tối 3-6.

Ngoài 3 nữ nghi phạm trên, Cảnh sát Thái Lan cũng bắt giữ Wasin Namprom và bạn gái của hắn là Jidarat Promkhun vì liên quan đến vụ việc.

Xinh đẹp nhưng tâm địa vô cùng độc ác là cụm từ người ta nói về 3 ả giết người nói trên. Nhưng chính thái độ bình thản, xem thường dư  luận, không chút hối lỗi họ mới khiến dư luận bức xúc đến tột cùng, và yêu cầu nhà chức trách tuyên tội tử hình. Cụ thể là khi đã bị cảnh sát bắt về đồn, cả 3 vẫn mỉm cười, nói chuyện và vô tư ngồi trang điểm, phì phèo thuốc lá và chụp hình tự sướng. Hay khi vừa gây án xong, Priyanuch đã thay ảnh đại diện trên Facebook thành hình búp bê Chucky - một nhân vật trong phim kinh dị "Child's Play" thích cắt xén cơ thể người sống xung quanh.

Ngày 11-5 vừa qua, bộ 3 kẻ giết người đã bị tuyên án tổng cộng 127 năm tù. Nonwangchai và Rachada bị kết án 34 năm 6 tháng tù sau khi được giảm án chung thân. Satayabundit bị kết án 33 năm 9 tháng tù. Nam đồng phạm Wasin Namprom, 22 tuổi, bị kết án tù 23 năm 4 tháng 20 ngày. Bị cáo thứ 5 tên là Jidarat Promkhun, 23 tuổi, bạn gái của Namprom, bị kết án 1 năm tù vì lấy điện thoại của nạn nhân đem bán. 

Các bị cáo nói trên cũng bị buộc phải trả 1,07 triệu baht (khoảng 750 triệu VNĐ) cho gia đình nạn nhân và 100.000 baht (khoảng 70 triệu VNĐ) cho tang lễ của cô.

Bảo Uyên

Chiến tranh đã lùi xa 50 năm nhưng trong tâm trí các cựu tù Côn Đảo, ký ức về những năm tháng trong lao tù chưa bao giờ phôi phai. Họ đã đi qua những trận đòn roi tàn bạo, những cơn đói triền miên, những khoảnh khắc đối mặt với lằn ranh sinh tử nhưng vẫn giữ ý chí kiên trung, niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng.

Những ngày gần đây, khu vực giáp ranh giữa địa phận thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh và xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển đất san lấp trái phép. Điều này đã gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận địa phương.

Con tàu HQ-561 rẽ sóng nước phương Nam, mang theo 176 đại biểu trong đoàn công tác số 7 đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 – nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Khi đất liền lùi xa, trong tim mỗi người, đặc biệt là những CBCS CAND, dường như cùng ngân lên một nỗi niềm thiêng liêng: Tổ quốc ở nơi nào giữa trùng khơi sóng gió?

Sáng 19/4, tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk đã khánh thành cụm công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin xấu, độc trên không gian mạng (KGM), Công an tỉnh Quảng Nam rất chú trọng đến việc tạo ra các kênh tương tác, nhất là thành lập các Fanpage trên mạng xã hội, nổi bật là Fanpage “Công an Quảng Nam” nhằm “phủ xanh” môi trường mạng, kịp thời phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xấu, độc.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP đến thời điểm này đã giải ngân được 3.403 tỷ đồng.

Từ tờ mờ sáng, đoàn công tác chúng tôi đã lên đường trong chuyến thiện nguyện “Hơi ấm vùng cao” tại địa bàn xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết giải futsal nữ châu Á 2025. Đây cũng là cơ hội để chúng ta mơ về vé dự World Cup futsal nữ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.